Bạn đang ở đây

Quái Vật Tí Hon: Lạ mà quen

Họ gặp nhau, có chung ý tưởng, tâm huyết và niềm đam mê vô tận với rock nên chào sân tín đồ rock với tên gọi Tiny Monsters.

Nhóm nhạc có cái tên khá thú vị Tiny Monsters (Quái Vật Tí Hon) đã xuất hiện với tư cách là những nhân vật chính của chuyên mục "Dự án âm nhạc" của Bài hát Việt tháng 9, diễn ra vào đêm qua 17/9, do Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức, được truyền hình trực tiếp trên VTV6. Nhóm đã giới thiệu 4 trong số 12 ca khúc thuộc album đầu tay mang tên Đường về, gồm: Qua ô cửa thời gian, Đường về, Ông trời cô đơn Ô trống.

 

Nhóm Quái Vật Tí Hon tại live show Bài hát Việt tháng 9.


Là một cái tên lạ xuất hiện ở sân chơi Bài hát Việt nên Tiny Monsters càng thu thút khán giả yêu nhạc. Dù tên tuổi còn mới nhưng việc được chọn để giới thiệu tại sân chơi Bài hát Việt được xem như sự thừa nhận của giới chuyên môn dành cho nhóm. Tiny Monsters cũng là một trong những ban nhạc được ban tổ chức Giải thưởng Video âm nhạc Việt (Vietnam Music Video Competition) của kênh MTV Việt Nam chọn vào danh sách tranh giải ở năm đầu tiên này.

Với đa số khán giả yêu nhạc, cái tên Tiny Monsters dường như còn rất mới mẻ. Thế nhưng, từng thành viên của nhóm lại là những người rất quen. Họ đều là những thành viên kỳ cựu của các nhóm rock tên tuổi khác trong suốt 10 năm qua như Minh (Acoustic, cựu thành viên Little Wings), Long (Gạt Tàn Đầy), Hải (cựu thành viên Microwave), Phúc (Acoustic), Thắng (Overload). Họ gặp nhau, có chung ý tưởng, tâm huyết và niềm đa mê vô tận với rock nên chào sân tín đồ rock với tên gọi Tiny Monsters.

 

(Từ trái sang) Quang Minh - drums (Acoustic, ex-Little Wings), Công Hải - vocal (ex-Microwave), Hoàng Anh - keyboards, Hồng Long - bass (Gạt Tàn Đầy).


Có thể nói với sự xuất hiện của một ban nhạc mới như Tiny Monster, làng nhạc rock thành phố Hồ Chí Minh trong năm 2011 hy vọng sẽ có những điều khởi sắc. Hầu hết khán giả yêu mến rock đang chờ đợi sự bùng nổ mà Tiny Monsters có thể đem lại.

Album Đường về đã được Tiny Monsters thực hiện tại Malaysia. Sau khi tìm hiểu thông tin về các phòng thu trong khu vực, đặc biệt là Malaysia và Thái Lan, nhóm Tiny Monsters đã chọn phòng thu The Ark ở Kuala Lumpur (Malaysia) vì phù hợp với các yêu cầu của nhóm để thu âm album đầu tay. Tất cả ca khúc xuất hiện trong album đầu tay đều là những sáng tác của viên Công Hải, từ Vì đời, Qua ô cửa thời gian, Đường về cho tới Kẻ lạ mặt, Vết nhơ, Ngày hôm qua, Cho con được trở về...

 

Công Hải - hát chính kiêm sáng tác cho toàn bộ ca khúc của nhóm.


Album Đường về gồm 12 ca khúc, phần lớn theo thể loại post-rock, experimental rock nhẹ nhàng, sâu lắng, mang tính trải nghiệm cao, pha lẫn với hơi thở dân gian đương đại gần gũi và ấm cúng. "Đường về sẽ kể lại những câu chuyện cũng như những kinh nghiệm sống của tác giả" - ban nhạc Tiny Monsters chia sẻ.

Nhận xét về album Đường về của Quái Vật Tí Hon, nhạc sĩ Quốc Trung cho biết: "Album như những câu chuyện được kể bằng âm nhạc - một cách giản dị với chất liệu âm nhạc chủ yếu sử dụng khéo léo ngũ cung Việt Nam. Đã lâu lắm rồi, hay nói đúng hơn là lần đầu tiên có một ban nhạc chơi toàn những sáng tác của mình với ngôn ngữ kể chuyện của riêng mình..."

 

Quái Vật Tí Hon tại một buổi luyện tập ở Aoustic Bar. (Ảnh: Trí Quyền)

 

"Con là mặt trời mẹ dành cho cha.

Nói đi con, mẹ ơi mẹ.

Mẹ là cuộc đời dành tặng cho cha.

Nắm tay cha, nắm tay - nắm tay - nắm tay thật chặt.

Để sớm mai kia đưa con vào đời.

Cảm ơn em, cảm ơn - cảm ơn mặt trời.

Cho tôi niềm hạnh phúc tuyệt vời.

À í à ơi..."

 

(trích lời ca khúc Có một mặt trời)

"Đã bao lâu rồi mặt trời đi đâu.

Để đàn chim non chưa thấy bình minh.

Đã quá lâu rồi đường xưa không ướt.

Không ướt vì đâu, vì mưa chưa về.

...

Tình yêu thức giấc đã lâu.

Ngỡ như đông về, mùa thu đi mãi.

Chỉ còn đôi tay se buốt - se buốt mùa đông.

Nếu mai chôn vùi, người buồn hay vui?

Chỉ còn đôi mi đăm đắm ướt đẫm chờ mong..."

 

(trích lời ca khúc Đã bao lâu rồi)

 

Nghe qua một vài bản promo trong album Đường về của Quái Vật Tí Hon - như Đã bao lâu rồi, Có một mặt trời - có thể cảm nhận trọn vẹn đến từng hơi thở của tác giả trước sự biến chuyển của thời gian, tiếng reo òa hạnh phúc khi có con - có em trong đời... Không dữ dội, "bão táp" như các thể loại rock điển hình khác, post-rock/experimental rock của Tiny Monster cuộn hết mọi nghĩ suy chất chứa trong lòng để bật ra thành những tiếng "nấc" nhẹ nhàng và êm ái.

Lối hát thủ thỉ, ém hơi, không tung hết lực của Tiny Monster tạo nên nét nhừa nhựa, mai mái, trễ nải (cũng là kiểu hát quen thuộc thường thấy ở các nhóm post-rock kinh điển của thế giới như Explosions in the Sky, God is an Astronaut, This Will Destroy You)... có lẽ thích hợp để vang lên trong một buổi chiều thu-đông se lạnh bên cửa sổ, hòa với tiếng tí tách rơi của từng giọt cà phê đắng. Khi ấy, người nghe mới cảm nhận được rõ nét hơn bao giờ hết  những chuyển động, âm thanh của thời gian, rằng - được tồn tại đã là điều hạnh phúc.

 

Nghe ca khúc Đã bao lâu rồi của Tiny Monsters.

 

Trích đoạn ca khúc Có một mặt trời của Tiny Monsters.

 

Châu Minh tổng hợp

Ảnh: Nguyễn Hữu Quý

Clip: YouTube

people like INLOOK.VN fanpage