Bạn đang ở đây

The Hunger Games: Catching Fire - Sống vì một ai đó

Bộ phim này cấm trẻ em 16 tuổi khi ra rạp ở VN. Nhưng không vì thế mà nó không thể chuyển tải được những thông điệp ý nghĩa nhất cho những người trẻ, bằng cách này hay cách khác…
Không hẳn là vì tình yêu, cũng chẳng phải lòng thương hại, nhưng cách mà Everdeen trả lời với Peeta khi cả hai chuẩn bị bước vào đấu trường sinh tử mới: “Cậu cần phải sống, vì có tớ quan tâm đến điều đó!”, đủ để khiến khán giả thắt tim. Vì trong đấu trường ấy, nếu Peeta sống nghĩa là Everdeen phải chấp nhận từ bỏ sinh mệnh…
 

 
Những nhân vật chính trong The Hunger Games: Catching fire (tựa Việt- Đấu trường sinh tử: Bắt lửa) đều ở lứa tuổi từ 12-18, nghĩa là câu chuyện của họ theo lẽ thường chỉ gói gọn trong những yêu thương mới chớm, những trải nghiệm đầu đời, những bồng bột, vô tâm… Nhưng khởi đi từ phần 1 The Hunger Games cho đến phần 2 The Hunger Games: Catching fire (khởi chiếu vào ngày 27.11.2013 tại Việt Nam), là đầy ắp những sự bao dung, hy sinh và trên hết là sức mạnh của bản năng sinh tồn khi đứng trước nghịch cảnh. Những nhân vật ấy, vì bối cảnh cuộc sống, mà buộc phải trưởng thành cả trong suy nghĩ lẫn tính cách…
 
 
Mượn câu chuyện tình yêu để tô hồng cảm xúc cho khán giả của 12 quận khi tham gia đấu trường sinh tử lần thứ 74, và đó là lí do quan trọng nhất để lần đầu tiên trong lịch sử của đấu trường này, có đến hai người chiến thắng là Everdeen (Jennifer Lawrence) và Peeta (Josh Hutcherson) thay vì chỉ một. Nhưng rời khỏi đấu trường rồi thì không có nghĩa là an toàn tính mạng, Everdeen cùng Peeta lại phải tiếp tục hành trình “khoe chiến tích” ở khắp 12 quận. Everdeen là biểu tượng của con chim húng nhại khi bước vào đấu trường, vô tình lại trở thành nguồn cảm hứng cho người dân ở khắp 12 quận dưới sự áp bức của Capitol. Không thể để một cuộc nổi dậy có cơ hội phát sinh, Capitol quyết định Everdeen, Peeta và những người chiến thắng gần đây nhất của đấu trường sinh tử của 12 quận phải bước vào một đấu trường sinh tử mới lần thứ 75, nghĩa là những người chiến thắng sẽ một lần nữa phải giết hại lẫn nhau để chỉ còn một người sống sót.
 
 
Trái tim Everdeen ngay từ đầu đã dành cho Gale (Liam Hemsworth), chàng trai đã lớn lên cùng cô ở quận 12 nghèo khó. Nhưng Peeta mới là người sát cánh cùng cô trong những thời khắc sinh tử nhất của cuộc đời, Peeta mới là người thức cạnh cô và ngủ cùng cô khi Everdeen cảm thấy mình đơn độc nhất, Peeta mới là tia hi vọng để cô vượt qua nỗi sợ hãi bủa vây từng giây từng phút trong đấu trường… Nên sẽ không ai cảm thấy ngạc nhiên khi Everdeen đã buộc người đỡ đầu là Haymitch hứa bằng mọi cách phải để Peeta sống sót. Dù rằng, trước thời khắc bước vào đấu trường, Peeta muốn Everdeen mới là người sống sót vì cô còn có mẹ, có em gái và rất nhiều người khác quan tâm: “Còn tớ thì không có ai cả!”. Nhưng với Everdeen, chỉ cần có cô quan tâm đến Peeta là đủ, cho dù sự quan tâm ấy có phải trả giá bằng mạng sống của bản thân. 

 

 
“Thứ duy nhất mạnh mẽ hơn sợ hãi, đó là hi vọng”, kẻ thống lĩnh Capitol là Snow đã nói như thế. Và thứ quan trọng nhất để tạo ra niềm hi vọng đó là… một người nào đó. Cuộc đời này vì mưu cầu tiền bạc hay danh vọng… con người ta có thể bất chấp mọi thứ, kể cả đánh cược với cái chết, nhưng đó là sự bất chấp của những kẻ xem nhân cách con người chỉ là cỏ rác. Cuộc đời này, vì mưu cầu một sự chia sẻ, một tình yêu thương (dù ít hay nhiều) với một ai đó mà bất chấp bản thân có đáng để tồn tại hay không, thì đó là sự bất chấp tuyệt đối cần thiết cho một đời sống đang ngày càng thiếu đi những vẻ đẹp về tình yêu thương của con người với nhau. 
 
Xem Everdeen sống (hay chết) vì một ai đó hoặc vì người mà tôi tồn tại (hay chết), mới thấy có những thứ dù cho cả đời con người ta có cố gắng học hỏi thì cũng không bao giờ có được. Và có những thứ, không cần học, vẫn đã có sẵn trong tiềm thức con người… May mắn cho tất cả những ai không cần phải học mà vẫn có được những điều đó trong cuộc đời đầy rẫy những bất an này.
 
 
Đấu trường sinh tử: Bắt lửa hấp dẫn không chỉ vì câu chuyện đầy kịch tính cộng thêm sự tuyệt vời của kỹ xảo, âm nhạc… không chỉ vì diễn xuất đầy hoang dại trong cả tính cách lẫn vẻ đẹp hình thể của Jennifer Lawrence (điều đã minh chứng rất rõ từ bộ phim Winter’s Bone ra mắt năm 2010, hay đỉnh cao với tượng vàng Oscar 2013 cho Nữ chính xuất sắc nhất trong Silver Linings Playbook), mà còn vì tinh thần và ý nghĩa của từ “Sống” của những con người trẻ tuổi…
 
 
Bộ phim này cấm trẻ em 16 tuổi khi ra rạp ở VN. Nhưng không vì thế mà nó không thể chuyển tải được những thông điệp ý nghĩa nhất cho những người trẻ, bằng cách này hay cách khác…
Theo Phong Việt
 
people like INLOOK.VN fanpage