Bạn đang ở đây

Tâm thư của một phụ nữ lấy chồng Tây gửi đấng mày râu Việt

Tôi - Tiếng nói đại diện của những phụ nữ Việt lấy chồng Tây mong ai đó đang ngồi ở Việt Nam mà chụp mũ cho tất cả phụ nữ Việt lấy chồng Tây là tham tiền thì xin hãy nhìn nhận lại.

Kính gửi bạn đọc gần xa và đặc biệt là các đấng mày râu Việt Nam!

Tôi là một phụ nữ Việt Nam có chồng là người ngoại quốc châu Âu. Tôi thường xuyên lên mạng theo dõi các trang báo mạng để biết những thông tin xã hội. Điều làm cho tôi chú ý nhất là các trang báo mạng từ lâu nay đã tốn không biết bao nhiêu thời gian để nói về vấn đề phụ nữ Việt nam lấy chồng Tây. Kèm theo đó là ý kiến trái chiều của bạn đọc.

Đã đến lúc tất cả chúng ta nên nhìn lại việc phụ nữ Việt Nam lấy chồng Tây theo một khía cạnh khách quan và công bằng hơn. Mọi người đừng nên thấy phụ nữ Việt lấy chồng Tây là đã vội chụp mũ ngay cho chúng tôi hai chữ: Tham tiền.

Tại sao mọi người không nhìn lại là tại sao chúng tôi phải chấp nhận rời xa quê hương, rời xa gia đình mình để lấy chồng Tây? Không ai muốn rời xa quê hương, xa gia đình mình. Nhưng hoàn cảnh và cuộc sống bắt buộc chúng tôi phải làm vậy.

Bởi lẽ chúng tôi là phụ nữ chân yếu tay mềm. Chúng tôi có quyền được lựa chọn cuộc sống hạnh phúc, yên bình cho cả cuộc đời. Chúng tôi muốn được sống trong một môi trường, một gia đình mà tất cả đàn ông đều tôn trọng phụ nữ, biết trân trọng hạnh phúc và mái ấm gia đình. Mong muốn như vậy là lẽ công bằng.

Các ông chồng Việt Nam sau giờ làm đều muốn được hưởng tự do, gặp gỡ bạn bè hay nhậu lai rai thì các bà vợ như chúng tôi cũng vậy. Chúng tôi không muốn ngày ngày sau giờ làm là phải về thẳng nhà, một mình cắm đầu vào việc nhà. Nào là cơm nước, trông con, tắm rửa cho con, dọn dẹp nhà cửa..v..v...

Chúng tôi không muốn phải lủi thủi ăn những bữa cơm vắng chồng trong sự tủi thân, nước mắt lưng tròng. Trong khi chồng cứ hết ngày này đến ngày khác tiếp diễn như vậy. Chúng tôi cũng không muốn phải làm cái bịch bông để cho những ông chồng, lúc nào thích yêu thì yêu, lúc nào thích đấm thì đấm. Đấm ở đây có hai nghĩa: đấm bằng nắm đấm và những cái tát thực sự hoặc đấm vào tai những lời nói chì chiết, cố chấp, gia trưởng.

Nếu ai đó đang ngồi ở Việt Nam mà chụp mũ cho tất cả phụ nữ Việt nam lấy chồng Tây là tham tiền thì xin hãy nhìn nhận lại. Mong mọi người hãy hiểu cho, chỉ có người ở trong cuộc - những người đang có cuộc sống với chồng Tây thì mới hiểu được cuộc sống của hầu hết phụ nữ Việt lấy chồng Tây (Chồng châu Âu là chủ yếu) là cuộc sống hạnh phúc như thế nào, người phụ nữ được trân trọng từ khi trẻ cho đến khi về già như thế nào.


Đừng nên nhìn nhận, đánh giá tất cả những người con gái Việt lấy chồng Tây đều không hạnh phúc. Những người lấy chồng Tây Âu không hạnh phúc chỉ là con số nhỏ.

 

Đừng nên nhìn nhận, đánh giá tất cả những người con gái Việt lấy chồng Tây đều không hạnh phúc. Những người lấy chồng Tây Âu không hạnh phúc chỉ là con số nhỏ. Nếu mọi người muốn lấy số liệu chính xác về tỷ lệ các cặp vợ Việt chồng Tây hạnh phúc như thế nào, thì hãy nên sang mấy nước châu Âu sẽ có được số liệu cụ thể.

Phụ nữ Việt chúng tôi lấy chồng Tây hầu hết nhiều người không phải lấy vì tiền. Đừng ai nghĩ người Tây hay Việt kiều là đều có nhiều tiền và giàu có. Ở đâu cũng vậy, cũng có người giàu và nghèo. Người Tây họ cũng là con người như người Việt chúng ta. Nhiều người Tây họ rất nghèo, nhưng vợ Việt vẫn chấp nhận lấy là bởi vì họ tìm thấy ở người chồng Tây tính cách mà họ cần. Rồi sau đó cả hai vợ chồng cùng làm việc kiếm tiền, cùng chia sẻ với nhau mọi chi tiêu trong cuộc sống.

Nói tóm lại vấn đề phụ nữ Việt lấy chồng Tây chỉ là vấn đề mưu cầu cuộc sống của chúng tôi mà thôi. Ai cũng đều muốn được đi vào chỗ quang, không ai muốn đâm đầu vào bụi rậm cả. Ai cũng muốn có được niềm tin trong cuộc sống, nhưng bởi vì đàn ông Việt thời nay đã làm cho phụ nữ Việt nam chúng tôi mất đi niềm tin quá nhiều.

Trong tâm chúng tôi cũng luôn muốn được "Trâu ta ăn cỏ đồng ta", luôn muốn được lấy chồng gần. Nhưng trong khi đó, liên tiếp xảy ra các tệ nạn chồng bạo hành vợ, chém, đánh, đốt vợ, giết vợ, ngoại tình, say xỉn, gia trưởng, kèm theo nhiều phong tục làm cho vợ Việt Nam quá mệt mỏi. Vì vậy đây là lý do tại sao ngày càng nhiều phụ nữ Việt kết hôn với người nước ngoài.

Hy vọng tất cả mọi người hãy nhìn nhận lại một cách khách quan, không nên đỗ lỗi tất cả cho những người lấy chồng Tây chỉ vì tiền. Và đại diện cho những phụ nữ Việt lấy chồng Tây, tôi cũng mong một ngày tất cả các hành vi bạo hành vợ, gia trưởng, ngoại tình... sẽ không còn tồn tại trong các ông chồng Việt. Thay vào đó là những người chồng đầy trách nhiệm, chung thủy với gia đình để cho tất cả phụ nữ Việt chúng tôi không còn phải bôn ba đi tìm chồng nước ngoài nữa.

Kính mong Ban biên tập cho đăng bài viết này của tôi để cho mọi người hiểu thấu đáo hơn nỗi niềm của chị em Việt lấy chồng Tây.

Từ nơi này, tôi xin chúc toàn thể phụ nữ Việt luôn xinh đẹp, hạnh phúc!

 

Theo Afamily

people like INLOOK.VN fanpage