Bạn đang ở đây

Chồng... ‘5 sao’

Lấy được chồng "5 sao" như các chị thì cuộc sống hôn nhân có lẽ không còn gì hạnh phúc hơn!


Chiều vợ như “chiều vong”

Khuôn mặt tươi tắn, rạng ngời hạnh phúc, Chị Giang (Đội Cấn – Hà Nội) kể: “Lúc yêu nhau thì anh ấy cũng chiều mình bình thường thôi, nhưng sau khi làm đám cưới thì mức độ cưng nựng vợ của ông xã mình được nâng cấp đáng kể, nhất là khi vợ bầu bì”. Theo như câu chuyện của chị Giang chia sẻ thì anh Hùng – chồng chị, không như những người đàn ông khác thường “quy chụp” rằng làm vợ ắt phải chăm lo cho gia đình, phải làm việc nhà, không được giao du quá rộng vì như thế sẽ bị mọi người cho là không đúng đắn..., anh thường “đẩy” vợ đi ra ngoài. Anh cho rằng: “Nếu vợ cứ ngày đêm quanh quẩn bên chồng con và những việc lặt vặt thì cuộc sống sẽ rất nhàm chán”.

 

Do đó, tuần nào mà thấy vợ chỉ biết quẩn quanh với chuyện bếp núc, ngay lập tức anh lấy điện thoại của vợ “mạo danh” nhắn tin cho mấy cô bạn thân, hẹn gặp ở đâu đó để vợ có được những khoảng thời gian thư thái. Một năm có bao nhiêu ngày lễ dành cho phụ nữ, anh Hùng đều “săn lùng” để tặng vợ những món quà độc đáo nhất có thể. “Ông xã rất tâm lý, chỉ cần vợ hấp háy mắt là biết ngay vợ đang nghĩ và thích gì”, chị Giang hãnh diện khoe.

Bắt gặp chị Hạnh (Liễu Giai – Hà Nội) tại một shop thời trang khi chị cũng hai người bạn gái thân của mình đang chọn lựa đồ cho các ông xã. Nếu nhìn vào khuôn mặt vui tươi, nụ cười rạng rỡ của chị, không ai có thể ngờ rằng người phụ nữ ấy đã sắp bước sang tuổi bốn mươi. Trông chị trẻ trung, vóc dáng thon gọn, lại được nghe hai người bạn thân của chị luôn miệng khen: “Chồng bà là nhất, không ai tâm lý bằng”; “Số bà đúng là vớ được vàng mười”... cũng phần nào thấy được cuộc sống hôn nhân vô cùng viên mãn của chị.

“Ông xã bảo mình rằng dù có trẻ đẹp bao nhiêu thì cũng cần phải ra ngoài để làm mới mình trước cuộc đời. Có như vậy thì hình ảnh không bị méo mó trong mắt ông xã. Nhưng mình biết anh ấy chỉ nói vui thế thôi để vợ có được khoảng thời gian vui vẻ cùng bạn bè sau những bộn bề công việc, gia đình. Mình hạnh phúc và biết ơn chồng mình lắm”, chị Hạnh cho biết. Theo như lời chị Hạnh thì để chị có thể thong dong cùng bạn bè hết shop nọ, đến shop kia thì chồng chị cam tâm tình nguyện đảm nhiệm tất tật công việc nhà 3 ngày trong tuần để chị hoàn toàn yên tâm tận hưởng sở thích mua sắm, tám chuyện của mình.


 

Ảnh minh họa
 

Còn chị Mai (Trương Định – Hà Nội) mỗi khi nhắc đến chồng là chị vô cùng tự hào: “Mình đọc trên sách báo thấy nhiều chị em chồng không tật này, thì ‘vẹo’ kia, rồi bị bạo hành... mà thấy xót xa. Mình may mắn lấy được người chồng ‘hoàn hảo không tỳ vết’, anh luôn tạo điều kiện tốt nhất để vợ được thoải mái”. Câu chuyện của chị Mai kể về việc được chồng cưng chiều có lẽ sẽ khiến nhiều người phụ nữ phải ghen tỵ.

Anh Hiếu – chồng chị, cho rằng: “Muốn tạo cho vợ có một không gian tự do cần thiết, vì đó là cách  để giúp vợ thoát khỏi cái bóng của người phụ nữ cổ điển, chỉ biết gắn chặt tuổi xuân và hạnh phúc của mình vào chồng con”. Bởi vậy mỗi năm vài lần, anh thường “cắt đuôi” con cái để đưa vợ đi nghỉ dưỡng, trợ giúp chị hết sức trong công việc xã hội cũng như chăm sóc gia đình.

Chồng tâm lý hết cỡ

Ngày nay, chúng ta vẫn thường thấy vô số những vụ ly hôn mà nguyên nhân chủ yếu xuất phát từ việc hai vợ chồng không thể hòa hợp, chồng oán trách vợ không chu toàn, vợ kể tội chồng thiếu quan tâm, cứng nhắc, khô khan như sắt đá. Bởi thế họ không thể chịu đựng nổi nhau và không còn hứng thú với người bạn đời, cũng như cuộc hôn nhân của mình, họ dẫn nhau ra tòa, ly hôn. Tuy nhiên bên cạnh đó cũng có những người chồng, dù đã trải qua hàng chục năm chung sống với nhau vẫn thể hiện nguyên vẹn độ ga lăng, tâm lý cũng như thái độ lịch thiệp với vợ như ngày mới yêu.

Cũng giống như nhiều người phụ nữ khác, khi lấy chồng, chị Tuyết (Lý Nam Đế – Hà Nội) cũng tự đồng hóa suy nghĩ của mình thành một “bà già” cái gì cũng “quy ra thóc”, chị luôn hà tiện trong chi tiêu, không còn dám tự thưởng cho mình những món đồ đáng giá mà bản thân đã thèm muốn cả năm trời. Kết quả là hình thức của chị ngày càng “xuống cấp”. Cũng may, chị “vớ” được chồng tâm lý, anh “nghe nhạc hiệu, đoán chương trình”, nghĩ mưu để lôi kéo chị làm mới bản thân. Anh cùng mấy cô bạn thân của chị lập kế hoạch để họ rủ chị đi mua sắm rồi tiện thể thấy chị thích nên “mua và tặng luôn”, dĩ nhiên khoản tiền để những cô bạn của chị tặng quà cho chị là từ túi anh mà ra.

Lần một, lần hai... trót lọt nhưng rồi chị cũng phát hiện ra kế sách của anh vì: “Bạn bè có thoải mái mấy cũng không thể ‘vung tay quá trán’, liên tục chi những thứ không tưởng cho mình. Cuối cùng mình tra hỏi thì lộ ra ông xã đứng đằng sau...”, chị Tuyết chép miệng nhưng không giấu nổi niềm vui sau đó.

Hay như anh Vinh, chồng chị Mỹ (Hà Đông – Hà Nội), thỉnh thoảng để vợ không phải lăn tăn về những khoản tiền chi tiêu trong gia đình, ngày nào anh cũng lén bỏ thêm vào ví cho vợ. Cứ ít một, ít một, không bao giờ chị phát hiện ra và dĩ nhiên tháng nào chị cũng thấy mình khéo chi tiêu nên vẫn còn rủng rỉnh mua cho mấy mẹ con món đồ nọ, đồ kia. Sinh nhật của chị, ngày cưới của hai vợ chồng để tạo bất ngờ khi thì anh cùng hai đứa con bày trò “hoa hồng và nến” vô cùng lãng mạn. “Vợ mệt, ốm, không muốn ăn là anh tức tốc không cháo cũng súp để ‘vợ phải ăn bằng được’. Chưa bao giờ anh nặng lời với mình, chỉ có mình là nổi cáu với anh ấy thôi”, chị Mỹ hạnh phúc chia sẻ.
 
Kỳ thực, trong cuộc sống hôn nhân, việc các ông chồng chăm chỉ chiều vợ một chút, quan tâm vợ một chút, nghĩ cho vợ một chút... sẽ thấy vợ mình mãi mãi mới mẻ như tình nhân ngày nào, và đó quả thật là một sáng kiến rất hay, bởi chiều vợ thì cũng giống như việc chiều chính bản thân mình.


Theo TTVN

people like INLOOK.VN fanpage