Bạn đang ở đây

BỘ TRANH ĐÁNG SUY NGẪM VỀ NHỮNG NGƯỜI SỐNG NÔI TÂM

Cùng ngắm bộ tranh kể về cuộc sống và suy nghĩ của những người hướng nội - một thế giới mà mọi người vẫn luôn lấy làm khó hiểu.

Bộ tranh "Cuộc sống khó khăn của những người hướng nội" đã thu hút được khá nhiều sự chú ý trong thời gian qua. Thông qua bộ tranh, tác giả đã cố truyền tải một phần cuộc sông của những người hướng nội dưới góc nhìn hoạt hình hài hước. Hy vọng sau khi xem bộ tranh này, những người hướng nội có thể bật cười khi nhìn thấy bản thân mình trong đó, trong khi những người khác sẽ hiểu và chia sẻ hơn với những người sống nội tâm.

 

“Tôi muốn tận hưởng cảm giác một mình, cùng với nhau.” – một suy nghĩ đầy mâu thuẫn giữa những cặp đôi hướng nội.
 
 
 
"- Tối nay xõa chứ? - Không, bọn tớ có kế hoạch rồi. Ở nhà xem phim, đánh chén là nhất.
- Được thôi, nhưng thỉnh thoảng cũng phải chơi cái gì đó hay hay chứ! - Ờ.”  - Khi rủ người sống hướng nội đi chơi
 
 
 
*nghĩ thầm* "Tôi cũng muốn để tâm vào anh đấy, nhưng anh nói lắm quá làm tôi phân tâm hoài." – hãy chú ý nếu bạn hẹn hò với một cô gái hướng nội. 
 
 
 
"Nhiều chỗ lắm. Đừng ngồi cạnh tôi đừng ngồi cạnh tôi đừng…ơ kìa, bỏ cái smartphone xuống đi!” –  tâm trạng của một cô gái hướng nội trong quán xá.
 
 
 
Cả nhà: “Chúc mừng năm mới! Molly đâu?”. Molly: “Chúc mừng năm mới nhé, Molly”
 
 
 
- Từng người một, giới thiệu về bản thân mình nhé.
- Mày biết tao phải làm thế nào mới đến được đây không? Giờ mày lại còn muốn tao giới thiệu nữa à?
- Tuyêt, tiếp đi!
 
 
 
“- Anh đi picnic với cơ quan chứ?
- Nếu chúng nó chiếu phim Drive-Thru” - khi bạn rủ người hướng nội đi du lịch.
 
 
 
Chả cần biết cô này là ai, rất may là cô ấy cũng nghĩ giống mình (ám chỉ việc cả hai thích ngồi một mình, cách xa người khác)
 
 
- Tinh cách hướng nội không có gì kỳ lạ cả, chỉ hơi hiếm thôi.
- Anh lại thích kỳ kỳ một tí.
 
 
 
 
- Hình như em có gì khác? Tóc à, hay mắt?
 
- *Nghĩ thầm* Biến giùm coi.
 
 
- Sao em cứ dính lấy cái piano thế?
- Em thích (vì nó giúp em chìm vào không gian riêng tư)
 
 
 
- Đây là một trong những bar tuyệt nhất đấy! (trên biển hiệu ghi "Những người hướng nội ở Tây Ban Nha") 
- Thế thì chuyển qua bar dở nhất nhé?
 
 
- Sao cô cứ giữ im lặng thế? Cô có thể chia sẻ suy nghĩ của mình không?
- *nghĩ thầm* Về nhà còn sướng hơn ở đây.
 
 
Ơ, Đời, tôi chưa sẵn sàng mà! Lại lần nữa!
 
 
 Mình đang rất buồn, buồn tới nỗi thậm chí mình chẳng muốn nói chuyện với bản thân mình nữa.
 
 
- Tất nhiên là Lisa muốn nói chuyện với cậu rồi. Nghe máy nhé
- *nghĩ thầm* Khoonggggggg, cái quái gì thế?
 
 
- Con đến gặp mặt Hội những người sống hướng nội đây!
- *nghĩ thầm* Đầu tiên là vấn đề tâm lý, giờ thì nó gặp nguyên 1 hội rồi.
 
 
 
Chết rồi, mình chia sẻ nhiều quá!
 
 
- Mình cần suy nghĩ thêm về vấn đề này và sẽ trả lời cậu qua email trong vài ngày tới.
- Mình chỉ mời cậu đi uống café thôi mà!
 
 
Cửa nhà của người hướng nội
 
 
- Tôi chỉ có khoảng 1 tiếng thôi, nên vào vấn đề chính luôn đi. Dạo này bà thế nào?
- Ơ...? 
 
 
Bản đồ đi bộ của tôi – một người hướng nội - và vợ.
 
“- Chào buổi sáng.- Yeah. Buồn ngủ quá.- Tớ cũng thế. Ngày mới vui vẻ nhé.” - Cuộc trò chuyện thần giao cách cảm giữa hai người hướng nội.
 
(Theo Depplus)
people like INLOOK.VN fanpage