Bạn đang ở đây

"Quý cô" thích độc thân

Họ chủ động lựa chọn cuộc sống “một mình”. Chưa đủ thời gian để nhìn nhận kết quả cuối cùng, nhưng đến thời điểm này, họ thấy hài lòng với lựa chọn đó…

30 tuổi rồi mà Mai vẫn chưa chịu lấy chồng. Không phải cô kém cỏi, xấu xí hay không ai thèm lấy mà chỉ đơn giản là cô tôn thờ “chủ nghĩa độc thân”. “Chả dại gì mà chui vào cuộc sống hôn nhân cho nó mệt. Suốt ngày cơm nước, hầu hạ chồng con thì làm được gì nữa. Lấy được ông chồng tử tế không sao, chả may vớ phải ông không ra gì, bất tài vô dụng, lại hay gia trưởng hoặc có giỏi giang thì lại bồ bịch, gái gú cũng mệt. Tốt nhất là cứ ở vậy cho nhàn cái thân”. Đó là những suy nghĩ của Mai khi tâm sự với cô bạn thân khi thấy cô này cứ hết giờ làm là tất tả về đón con, lo cơm nước chờ chồng về ăn.

Thoải mái với suy nghĩ và lựa chọn của mình, Mai dồn hết sức lực cho công việc, lo phấn đấu sự nghiệp, để khẳng định bản thân và cũng là để đảm bảo cho mình có một cuộc sống độc lập về kinh tế, không phụ thuộc vào ai. Mai có rất nhiều mối quan hệ thú vị, từ bạn bè cho đến đối tác, trong số đó có rất nhiều người có tình ý với cô muốn tiến xa hơn nhưng cô luôn “nêu cao tinh thần cảnh giác”, không bao giờ chịu “bật đèn xanh” khiến những kẻ si tình nhất cũng phải chán nản lùi bước.

Mai luôn bận rộn với lịch làm việc dày đặc. Những hôm rỗi rãi, cô lại cùng bạn bè shopping, học khiêu vũ, bơi lội, đến các trung tâm chăm sóc sắc đẹp thư giãn, làm mới bản thân mình rồi đi du lịch, gặp gỡ bạn bè, đối tác... Cô bận rộn còn hơn những người phụ nữ có gia đình, lịch làm việc, đi chơi lúc nào cũng kín mít, thành thử chả có giây phút nào buồn mà nghĩ ngợi, chán nản như mọi người vẫn hay lo giùm cô.

Cùng chung tư tưởng “tôn thờ tự do” như Mai nhưng Ngọc lại có hoàn cảnh khác và suy nghĩ cũng khác. Ngọc đã từng lấy chồng, đã trải qua cuộc sống hôn nhân nhưng do những mâu thuẫn không thể hàn gắn nên họ quyết định chia tay trong “hòa bình”. Thà giải thoát cho nhau để vẫn giữ sự tôn trọng và cùng nhau san sẻ trách nhiệm nuôi con còn hơn để đến lúc chả muốn nhìn mặt nhau nữa thì đúng là “địa ngục”.

Bước qua cuộc hôn nhân với một tâm trạng nhẹ nhàng như thế nên Ngọc không mang trong mình sự “thù hận” hay mất niềm tin vào đàn ông như nhiều phụ nữ khác. Nhưng để bảo cô bước vào một cuộc hôn nhân khác thì có lẽ là “không bao giờ”. Với cô, độc thân là “thiên đường”.

Vì còn trẻ, lại giỏi giang và có vẻ đẹp mặn mà của “gái một con” nên Ngọc được rất nhiều đàn ông theo đuổi, tán tỉnh và ngỏ ý muốn cùng cô xây dựng hạnh phúc mới. Và trong số những người đàn ông ấy, Ngọc cũng chọn cho mình một “người tình”. “Chỉ yêu thôi cho nó lãng mạn, chả tội gì mà dính vào nhau cả đời cho nó khổ”, Ngọc tâm sự thế.

Cô vẫn đòi hỏi người đàn ông ấy phải chung tình nhưng chung nhà thì không. Họ có thể chia sẻ với nhau về cuộc sống, về công việc, khi cô đơn có thể tìm đến nhau, nương tựa vào nhau, tìm kiếm những phút giây hạnh phúc bên nhau nhưng ở mức độ nào đó không được đụng chạm tới tự do của nhau.

Một nguyên nhân nữa khiến Ngọc không muốn “dính” vào hôn nhân bởi cô sợ cảnh “con em, con anh, con chúng ta”. Cô tự tin mình có thể đảm nhận tốt vai trò của một người mẹ. Hơn nữa, chồng cũ của cô vẫn chung trách nhiệm nuôi con với cô, anh và cô vẫn cố gắng dành cho con những gì tốt đẹp, đủ đầy nhất, cô không muốn kiếm cho con mình một người cha khác.

Nhiều người nhìn vào cuộc sống của Ngọc cho rằng cô dễ dãi, sống phóng túng, cặp kè lăng nhăng, không có trách nhiệm với con. Họ cho rằng cô là người mẹ ích kỉ, chỉ biết lo cho bản thân mình mà không nghĩ rằng mai này khi con cô lớn lên nó sẽ bị tổn thương khi biết mẹ sống như vậy. Nhưng cô lại có những lí lẽ riêng của mình, và cô hài lòng với cuộc sống độc thân hiện tại.

 

people like INLOOK.VN fanpage