Giống những mẫu xe hàng đầu của Audi, các hệ thống hiển thị và vận hành kỹ thuật số trong dáng vẻ nhỏ gọn...
Xem tiếpBạn đang ở đây
Những người bạn tuyệt đối không nên có tình-một-đêm
1. Người cũ mà bạn vẫn còn yêu
Có tình-một-đêm với người yêu cũ đã là điều tối kỵ. Có tình-một-đêm với người mà bạn vẫn còn yêu nữa thì thật là siêu-thảm-hoạ. Trước khi để điều sai lầm này xảy ra, hãy nhớ lại lý do vì sao hai bạn chia tay. Và chuyện “qua đêm” này có ý nghĩa gì? Nó sẽ giúp hai bạn hàn gắn và quay lại?
Sự thật ở đây chỉ có thể là bạn đang khiến mình rơi vào quãng thời gian tồi tệ thêm một lần. Và rồi sẽ lại đổ vỡ lần nữa mà thôi. Vì yêu lại người cũ – người đã khiến bạn từng đau khổ - cũng như đọc lại một quyển sách với đoạn kết không đổi.
2. Bạn thân
Bạn thân là người hiểu bạn rõ nhất. Họ có thể đối xử rất tốt với bạn, ở cạnh bạn trong thời gian dài và biết mọi chuyện về bạn. Tuy nhiên, để có tình-một-đêm, bạn phải suy nghĩ thật kỹ, nó có thể sẽ thổi bay tình bạn tốt đẹp này. Bạn có muốn sau một đêm lại mất đi người bạn tốt nhất của mình không?
3. Người đã có người yêu/ gia đình
Trừ khi bạn có ý định và có khả năng “đập chậu cướp hoa” siêu đẳng, thì đây là một hành động cực sai lầm. Không ai bỏ những thứ đang hiện hữu để chạy theo một thứ tình cảm mơ hồ. Hơn nữa, hãy thử tưởng tượng hậu quả nếu chuyện này có người thứ ba biết thì sẽ thế nào?
4. Sếp hoặc đồng nghiệp
Hãy biết tự bảo vệ bản thân bằng cách tránh hai nhân vật này ra! Bạn không muốn có những lời xì xầm sau lưng bạn về vấn đề này chứ? Bạn có thể có một tình yêu chân thành ở công sở, nhưng tình-một-đêm thì không.
5. Người yêu của bạn bè
Bạn có thể đổ lỗi cho cảm xúc, do hoàn cảnh, do người đó…đẩy bạn vào tình một đêm bất đắc dĩ. Tuy nhiên, "tiên trách kỷ - hậu trách nhân". Nếu bạn khẳng định ngay từ đầu đây không phải là đối tượng để phát sinh vấn đề “ngoài luồng”, thì chắc chắn đã không có chuyện khó xử xảy ra.
6. Một người họ hàng
Bạn có thể nghĩ chuyện này thật hoang đường. Nhưng thế giới đã ghi nhận không ít tình một đêm giữa các người có họ hàng với nhau, chỉ vì một phút bốc đồng trong cơn say. Hãy cẩn thận và luôn đề phòng!
7. Người bạn đang say nắng
Bạn đang cực kỳ “đổ” trước một người. Tuy nhiên, đây không phải là lý do chính đáng để có tình một đêm với người đó. Đây là lúc bạn “ít tỉnh táo” nhất, bạn chưa biết gì rõ về người đó, càng đang bị cảm xúc che mờ mắt, và có thể tình một đêm sẽ khiến bạn “sáng mắt” ra đấy…
8. Bạn cùng phòng
Đây là người ở chung chứ không phải người ngủ chung với bạn. Hai người còn phải gặp nhau hàng ngày, nếu lỡ để tình-một-đêm xảy ra khi không có tình cảm, liệu hai bạn sẽ đối mặt với nhau như thế nào?
9. Người đang “say nắng” bạn
Nếu bạn đồng ý có tình một đêm với họ, bạn đang “rước” rắc rối vào thân đấy. Nếu họ quá say mê bạn, họ sẽ làm mọi cách để có thể có những đêm khác với bạn, kể cả cách tiêu cực. Cẩn thận và dập tắt mọi nguồn cơn ngay từ đầu vẫn hơn.
10. “Kẻ thù của Kẻ thù”
Người ta thường nói, kẻ thù của kẻ thù chính là bạn. Nhưng, là bạn nhưng không phải là bạn tình. Bạn đã thấy được mối nguy hiểm nên mới kết thân với họ. Tuy nhiên, để có tình-một-đêm, bạn nhất định phải đề phòng. Kẻ thù của kẻ thù không có nghĩa là họ cũng đứng về phe bạn mà thậm chí là ghét cả hai.
Theo Yan