Bạn đang ở đây

Bi kịch khi gã đàn ông chen vào hạnh phúc của… hai gã đàn ông khác?

Khi dự vị của Tết còn chưa dứt thì một vụ án mạng khá bất ngờ đã xảy ra ngay tại khu dân cư số 8, phường Hưng Thạnh, quận Cái Răng, TP. Cần Thơ.

Lực lượng công an thực hiện khám nghiệm hiện trường vụ án (Ảnh minh họa)
Lực lượng công an thực hiện khám nghiệm hiện trường vụ án (Ảnh minh họa)

Một gã đàn ông đã chết ngay trên giường, cùng một gã đàn ông khác đang hấp hối vì bi kịch tình yêu khi có… gã đàn ông thứ 3 chen vào.

Án mạng ngay sau Tết

Rạng sáng 17/2, sau khi thả vài vòng thư giãn, thể dục buổi sáng, ông V. - chủ khu Vườn Lan thuộc khu vực 2, phường Hưng Thạnh tạt ngang thăm cơ ngơi của mình. Trời đã sáng tỏ mà chưa thấy anh Nguyễn Thanh Tần (27 tuổi) - người giữ vườn ban đêm của mình, nên ông V. bèn tìm đến căn phòng mà anh ta vẫn ngủ. Mở cửa, ông V rụng rời! Trên giường, ngoài cái xác nằm sõng soài của người làm công là anh Tần, ông V phát hiện còn có một gã đàn ông khác đang nằm bất động bên cạnh.

Sau vài phút sững sờ, ông V vội hô hoán. Không lâu sau, nhiều người tụ họp, nhìn cảnh tượng kinh hoàng với vẻ mặt thất thần…

Anh Huỳnh Thiện Tuấn (51 tuổi) ngụ khu vực 11, phường Hưng Phú, quận Cái Răng kể: “Sáng đó tui đang uống cà phê thì điện thoại réo vang. Người gọi xưng là chủ khu Vườn Lan, kêu tui ra vườn của ông gấp, để xem có phải em tui gặp nạn không”. Buông điện thoại, anh Tuấn càng bất ngờ, vì nào giờ anh chẳng biết ông chủ khu Vườn Lan là ai, nói chi đến chuyện ông này biết số điện thoại của anh. Nhưng vì nóng lòng, anh chạy đến. Và mọi chuyện đã rõ!

Vườn Lan nơi xảy ra án mạng

Trên chiếc giường trong căn phòng, em trai của anh Tuấn là anh Huỳnh Thiện Quân (47 tuổi), đang nằm bất động, bên cạnh là xác một thanh niên mà những người xung quanh cho biết là anh Tần - người làm công ở vườn. Mùi thuốc trừ sâu nồng nặc! Trên thân thể anh Tần có đến 6 nhát dao đâm và các vết đâm đều bị thủ phạm tưới a xít lên, cháy đen cả da thịt. Khuôn mặt anh Tần cũng bị méo mó biến dạng vì a xít. Anh Quân thì thân thể còn nguyên vẹn, nằm ngay bên cạnh. “Vừa nhìn thấy “xác” em tui, chưa kịp định thần thì phía sau lưng có tiếng ai như ông chủ Vườn Lan la lớn: “A! Hình như người này còn sống, đưa đi cấp cứu lẹ lên”. Nghe vậy, tui liền bồng thằng Quân chờ ngay đến Bệnh viện Hoàn Mỹ cấp cứu”, anh Tuấn kể. Ngay sau đó, anh Quân được chuyển về Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ và đến ngày 19/2, sức khỏe của anh đã tạm thời hồi phục… “Thì ra, có một người hàng xóm, cũng làm việc sát khu Vườn Lan. Sáng đó, khi nghe hô hoán, ảnh cũng tới coi, thấy 1 trong 2 nạn nhân giống em trai tui, nên ảnh liền cho số điện thoại để ông chủ khu Vườn Lan kêu tui ra nhận mặt”, anh Tuấn cho biết.

Theo Công an TP. Cần Thơ, người chết chính là anh Nguyễn Thanh Tần - trú tại xã Trung Chánh, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long. Còn người phải đi cấp cứu và được cứu sống kịp thời là anh Huỳnh Thiện Quân - tạm trú tại nhà người anh ruột là Tuấn.

Ông Trần Văn Thử - Trưởng Khu vực 2, phường Hưng Thạnh

Do có gã đàn ông thứ 3 xen vào hạnh phúc của 2 người đàn ông?

Ông Nguyễn Văn T - làm công gần khu Vườn Lan khẳng định: “Mọi chuyện là do mối tình đồng giới đó mà. Thằng Tần trắng trẻo đẹp trai, thằng “pê đê” nào mà không khoái? Rồi ghen, mới sinh ra chuyện”. Phía Công an xã Trung Chánh cho biết, do anh Tần độc thân, thường xuyên đi làm xa địa phương, nên những mối giao du, sinh hoạt… chính quyền địa phương cũng không thể nắm được.

Theo nhiều người dân trong khu vực, Tần chỉ được thuê để ngủ đêm một mình, trông coi khu Vườn Lan hơn 1 năm nay. Ban ngày, anh ta về nhà của mình, phía bên kia cầu Cần Thơ, thuộc tỉnh Vĩnh Long. Gần đây, ban đêm anh ta hay la cà uống cà phê với anh Quân - ở cách đó gần 10 phút đi bộ. Đêm xảy ra án mạng, do nơi này thuộc khu vực vắng vẻ, nên không ai biết 2 người này có tụ họp với nhau hay không. Chỉ biết, sáng ra thì đã phát hiện cả 2 nằm bên cạnh nhau, 1 người thì đã chết, 1 người phải đi cấp cứu mới giữ được tính mạng.

Ông Trần Văn Thử - Trưởng khu vực 2, phường Hưng Thạnh cho biết: “Theo thông tin từ quần chúng, họ có từ 2- 3 anh em cùng nhóm và đồng giới, thường tụ họp chơi chung. Nghe đâu, tay Quân và Tần kia khá thân thiết, và nhiều người cho rằng họ có quan hệ tình cảm với nhau”.

Tiếp xúc với chúng tôi, anh Tuấn không giấu giếm: “Chính tui là anh trai của nó (Quân - PV) mà cũng nhiều lúc nghi ngờ. Vì sao nó đã thôi vợ gần 10 năm nay, mà về sống chung với vợ chồng tui để đi làm, nhưng cứ giao du với toàn đàn ông, thanh niên. Nhưng tui sợ, hỏi thì em mình nó giận, nên thôi. Ai ngờ đâu, sinh chuyện thế này”. Anh Tuấn cho biết, gia đình anh gốc ở Kiên Giang, anh Tuấn là con thứ 8, còn anh Quân là con thứ 11 trong gia đình có đến 12 anh em. Lớn lên, người có vợ, kẻ có chồng, rốt cuộc số mệnh sắp đặt anh Tuấn và Quân cùng có vợ ở Cần Thơ, và cả 2 cùng sinh sống nương nhờ gia đình bên vợ. “Bên vợ thằng Quân ở quận Bình Thủy toàn là giáo viên, vợ nó cũng là giáo viên. Nhưng không hiểu sao, sinh sống với nhau mười mấy năm, có với nhau đứa con gái hơn 10 tuổi thì vợ chồng nó ly dị. Từ đó, thằng Quân tay trắng, về ở đậu nhà của vợ chồng tui để đi làm, lo thân”.

Anh Huỳnh Thiện Tuấn ngậm ngùi kể về em trai mình

Theo anh Tuấn thì anh Quân trước đây làm công nhân cho một nhà máy sản xuất bao bì, sau đó thì nhận công việc giao hàng cho một tiệm điện ở quận Cái Răng. “Nó nghèo lắm, đi giao hàng chỉ bằng xe chủ đưa, chứ nó làm gì có xe. Làm mỗi tháng được có hơn triệu bạc, nhưng khi có tiền, nó cũng hay gửi tiền về cho con để mua tập vở đi học”. Nhưng như đã nói, từ lúc ly dị vợ và tá túc ở nhà của anh Tuấn, anh Quân chỉ toàn giao du với người đồng giới. “Bởi vậy, nên nó ở đây, cứ đi đâu thì đi, mấy giờ về thì về, chứ tui cấm tiệt không cho dẫn bạn trai về nhà”, anh Tuấn kể. Do đó, người nằm chết bên cạnh anh Quân sáng đó là anh Tần, đến khi có mặt ở hiện trường, anh Tuấn mới biết mặt, mà cũng không nhìn rõ vì khuôn mặt ấy đã bị a xít làm biến dạng, cháy đen…

Theo một người làm công ở khu Vườn Lan, có thể nguyên nhân chính là do ghen tuông, xuất phát từ mối tình đồng giới giữa anh Quân và anh Tần. Gần đây, đã có một gã đàn ông đồng giới khác, xen vào quan hệ của 2 người, tìm cách giành anh chàng Tần trắng trẻo đẹp trai cho riêng mình. Còn anh Quân, tiền bạc không có do trước Tết cũng đã mất việc làm, ngoại hình lại khẳng khiu nên dần lép vế trước kẻ thứ 3. Và đêm định mệnh đó, có lẽ anh Quân đã “sắp đặt” từ trước, quyết tâm giết và quyên sinh cùng người yêu để giữ trọn vẹn “mối tình”? Tại khu Vườn Lan, hàng chục chai thuốc trừ sâu lúc nào cũng sẵn có để phun xịt cho những cành lan, chỉ cần đem theo con dao là đủ… Nhưng tất nhiên, mọi việc vẫn chờ cơ quan chức năng làm sáng tỏ, bởi hiện nay anh Quân vẫn khi tỉnh, khi mê và chịu sự giám sát chặt chẽ của công an tại bệnh viện.

“Chỉ khổ cho gia đình! Tui nghèo, chạy xe ôm kiếm từng đồng, còn vợ tui mới hết bệnh phải đi làm lao công quét dọn để kiếm cơm. Thằng Quân cũng vậy, có dư đồng nào đâu. Sinh chuyện, nó đi nằm viện, vợ chồng tui phải đi vay mượn khắp nơi để lo cho em. Biết sao bây giờ. Nếu nó có tội, thì luật phát cứ trừng trị, nhưng giờ mạng sống nó còn cứu được, tui là anh thì phải ráng lo”, anh Tuấn nói.

 

Theo TTĐS

people like INLOOK.VN fanpage