Giống những mẫu xe hàng đầu của Audi, các hệ thống hiển thị và vận hành kỹ thuật số trong dáng vẻ nhỏ gọn...
Xem tiếpBạn đang ở đây
Chung kết VN IDOL: ‘Mèo hoang’ lên ngôi hay Lọ Lem sẽ thành công chúa?
Dẫu biết
Yasuy không phải “mồi câu khách” thu hút như
Yasuy và vai diễn bất ngờ tại Vietnam Idol 2012 |
Ngược lại với Yasuy, cô gái nhỏ bé Hoàng Quyên có thể xem là một hình mẫu tròn vẹn về kỹ thuật, ổn định về phong độ suốt từ đầu cuộc thi. Việc Bảo Trâm không thể trở thành đối thủ lớn của Hoàng Quyên trong trận chung kết vô tình lại đẩy Vietnam Idol sang một tình thế không kém phần thú vị: Đó là cuộc đấu của hai gương mặt nằm ở hai thái cực hoàn toàn đối lập nhau.
Hoàng Quyên lý trí bao nhiêu thì Yasuy bản năng bấy nhiêu. Hoàng Quyên dày dặn, bài bản trong khi Yasuy mộc mạc, tự nhiên. Hoàng Quyên làm đẹp lòng phần đông giới chuyên môn còn Yasuy lại là sự lựa chọn của không ít khán giả yêu thích những điều chân chất trong âm nhạc.
Hoàng Quyên ngược lại là thái cực đối lập của Yasuy |
Hoàng Quyên có trong tay mọi thứ của một ca sĩ chuyên nghiệp, đó là giọng hát, phong cách lẫn chuyên môn. Nhưng Yasuy lại có trong tay tình yêu của khán giả - thứ vũ khí đặc biệt lợi hại sắc bén trong cuộc đấu mà phần thắng được quyết định bởi những lá phiếu của người nghe nhạc. Thế nên sẽ là quá vội vàng khi xem Yasuy là “kẻ lót đường” cho sự đăng quang của Hoàng Quyên trong đêm gala tới đây.
Ngoài ra, nếu nhìn vào danh sách chọn bài của top 2, khán giả sẽ bất ngờ nhận ra, chính Yasuy mới là người đang đi con đường mạo hiểm. Trong 3 ca khúc Yasuy hát ở đêm chung kết có tới hai tiết mục có tiết tấu nhanh, thậm chí một ca khúc thuộc thể loại rock.
Với sở trường hát ballad và sở đoản nắm bắt nhịp phách, rõ ràng Yasuy đang thực hiện một ván bài theo kiểu “được ăn cả ngã về không”. Nếu thành công, Yasuy sẽ bùng nổ và tạo ra được cuộc lật đổ ngoạn mục. Nhưng nếu thất bại, chàng trai có thể rơi sang ranh giới “thảm họa” bất cứ lúc nào.
Sự lựa chọn bài của Yasuy đêm chung kết hóa ra lại mạo hiểm hơn Hoàng Quyên |
Về phía Hoàng Quyên, cô gái này đã từng thử sức gần hết thể loại nhạc trong suốt chặng đường Vietnam Idol. Ballad, dance, pop/rock, blues/jazz, dường như không có thử thách nào làm khó được Hoàng Quyên.
Chỉ có điều, còn một sở trường mà cô gái này vẫn “ém hàng” chưa bung ra với khán giả. Đó là dòng dân gian đương đại với những sáng tác của
Theo thông tin từ phía BTC, vào tối nay, Hoàng Quyên sẽ hát 3 ca khúc trong đó có một bài hát mang sức sống của mùa xuân, một bài theo phong cách acoustic sẽ hơi "lẳng lơ" và một bản hit của
So với Yasuy, sự lựa chọn của Hoàng Quyên rõ ràng an toàn hơn. Điều này khiến không ít fan của cô gái “Lọ Lem” lo lắng bởi nếu không mạo hiểm và bứt phá, Hoàng Quyên sẽ phải “chịu chung số phận” với Hương Giang và Bảo Trâm – những thí sinh từng bị Yasuy “đánh bật” dù đã có phần thi ấn tượng vào đúng tuần bị loại.
Yasuy chắc chắn không còn là "kẻ lót đường", nhưng Hoàng Quyên vẫn là ứng viên sáng giá nhất |
Tuy nhiên, có một yếu tố ngoài lề có thể giúp Hoàng Quyên tự tin hơn vào tối nay: sự gọi tên của lịch sử. Trận chung kết năm nay được nhiều khán giả xem là màn tái hiện cuộc đấu giữa chàng trai chân quê
Vào thời điểm đó, Ngọc Ánh cũng được ủng hộ gần như tuyệt đối trên các diễn đàn và các cuộc thăm dò của báo mạng. Thậm chí trong đêm đăng quang, khi MC hỏi khán giả dự đoán ai là Thần tượng âm nhạc mùa đầu tiên, hầu như cả khán phòng chỉ hô tên Ngọc Ánh. Thế nhưng, Phương Vy với sự bứt phá kịp thời trong đêm chung kết đã giành chiến thắng một cách ngoạn mục.
Biết đâu tại mùa giải năm nay, một lần nữa sự bài bản lại lên ngôi và sự mộc mạc, tự nhiên đành ngậm ngùi cán đích á quân?
Năm 2007, Phương Vy đã chiến thắng trước Ngọc Ánh - người được xem là "tiền bối" của Yasuy |
Dù thế nào chăng nữa, chắc chắn vào tối nay khán giả Vietnam Idol sẽ được chứng kiến một trận chung kết nhiều bất ngờ giữa chú mèo hoang bản năng và nàng Lọ Lem ôm mộng làm công chúa. Hãy cùng chờ xem ai sẽ bứt phá để lên ngôi Thần tượng âm nhạc mùa thứ 4.
Theo Song Tử - Megafun