Bạn đang ở đây

Không gian Phật giáo thuần khiết ở Tây Tạng

Không chỉ là chuyến đi tâm linh với các điểm dừng chân thỏa lòng Phật tử như chùa Vàng, chùa Bạc và chùa Đồng trên núi Nga My, cung điện Potala, tu viện Sera..., du khách còn có những ngày sống trong cảm giác tuyệt vời nhất: Tĩnh lặng và thanh khiết.

Trải nghiệm không gian Phật giáo thuần khiết

 

Nhờ sự cách ly đặc biệt về địa lý của Tây Tạng - nơi được mệnh danh là "nóc nhà thế giới" mà nền văn hóa đặc hữu và lối sống không giống đâu trên thế giới này mới được bảo tồn. Trong cuộc hành trình 9 ngày chinh phục Tây Tạng, viếng các ngôi đền chùa thiêng ở Lạc Sơn và Nga My Sơn, khám phá Vạn Lý Trường Thành ở Bắc Kinh, du khách sẽ có dịp trải nghiệm nhiều cảm xúc tuyệt vời về tâm linh và ngoạn cảnh thiên nhiên kỳ thú, cảm nhận đến tận cùng sự giao hòa của trí tuệ và lòng từ bi, đón nhận nụ cười và niềm ân cần của các tộc người Tây Tạng trên mọi nẻo đường.

 

Tây Tạng được mệnh danh là nóc nhà của thế giới.


Gọi là thủ đô Lhasa của Tây Tạng nhưng bóng dáng đô thị này khác hẳn sự sầm uất, ồn ào thường thấy ở thế giới bên ngoài Tây Tạng. Tại đây, du khách được ban tặng bầu không khí thanh bình và thuần khiết hiếm có nhờ bóng mát tâm linh của cung điện Potala tỏa ra ngày cũng như đêm, thấm đẫm đức tin, xa xa là những ngọn núi đội "mũ" tuyết quanh năm, phả vào không gian sự khoáng đạt, kiêu hùng.

 

Đỉnh Hồng Sơn ở độ cao gần 4.000 m.


Đã đến được Lhasa thì không nên bỏ lỡ thời gian ở Lhasa. Thật thú vị khi cùng khám phá các ngôi nhà cao lắm cũng chỉ hai tầng bởi không ai được phép cất nhà quá cao, không ai được phép từ trên cao nhìn xuống đức Đạt Lai Lạt Ma trong lễ rước hàng năm. Du khách cũng sẽ dễ dàng nhận thấy bao quanh Lhasa là ba đường vòng đồng tâm và đường vòng ngoài - còn gọi đường Kingkhor, đã trở thành con đường quen thuộc của khách hành hương.

 

Cung điện Potala hiên ngang đón ánh mặt trời.

 

Đến đây rồi, tâm hồn chỉ mong ngóng, bước chân chỉ muốn được lên đỉnh Hồng Sơn giữa thung lũng Lhasa trên độ cao gần 4.000 m, nơi đó có cung điện Potala gồm Bạch Điện và Hồng Điện - biểu tượng của chính thể Tây Tạng dưới sự cai trị của các đức Đạt Lai Lạt Ma. Cung điện xây dựng tại độ cao ấn tượng của thế giới này hiên ngang đón ánh mặt trời tưởng như không bao giờ lặn bởi 9-10 giờ đêm mà ở Lhasa vẫn sáng tỏ mặt người!

 

Không chỉ vị trí, màu sắc và yếu tố linh thiêng, diện tích hơn 360.000 m2 bao gồm 13 tầng, bên trong chia thành hơn 1.000 phòng nhỏ với gần chục ngàn điện Phật dựng bằng vật liệu gỗ, đá, bùn của Potala cũng đã đủ khiến thế giới phải nghiêng mình nể phục và biết bao người khát khao tận kiến một lần trong đời.

 

Bánh tsampa truyền thống của người Tây Tạng.


Đây cũng là những ngày sống đời đạm bạc nhưng giàu tình yêu thương, hỉ xả. Nhiều người Tây Tạng quanh năm chỉ sống bằng món tsampa và trà đến suốt đời. Món tsampa làm bằng lúa mạch nha sấy khô, đem giã và tán thành bột, bột này lại được nướng lên lần nữa rồi đặt trong một cái chén. Người ta đổ vào đó trà nóng trộn với bơ của loài bò Yak.

 

Hỗn hợp này được trộn đều, để đông đặc lại, thêm muối và bơ bò Yak để trở thành thứ bánh gọi là tsampa. Bánh có thể cuốn tròn lại và cắt thành từng khoanh, rồi dọn ra để ăn hoặc mời khách nếm thử cùng trà sữa, sữa bò Yak... Tsampa tuy là món ăn bình dân nhưng đủ chất bổ để giúp người Tây Tạng sống dưới khí hậu khắc nghiệt vùng cao.

Hành trang vạn dặm

 

Không chỉ tham quan Lhasa, hành trình 9 ngày Thành Đô - Lạc Sơn - Nga My Sơn - Lhasa-  Bắc Kinh, du khách còn được đến Shigatse (cách trung tâm Lhasa 400 km) để tham quan nơi làm lễ thủy táng, ngắm sông băng Karola, hồ Yamdrok với nguồn dự trữ cá lớn có hình dáng con bọ cạp.

 


Trước ngày lên đường, hướng dẫn viên dày dạn kinh nghiệm về Tây Tạng sẽ lên kế hoạch chi tiết về hành lý, trang thiết bị cần thiết cho chuyến đi nhằm bảo vệ tối đa sức khỏe và giúp khách có tinh thần sảng khoái nhất suốt hành trình dài. Không khí loãng, thời tiết lạnh, nắng ở Tây Tạng dễ khiến du khách mệt mỏi. Bên cạnh mang một số vitamin bổ dưỡng, hướng dẫn viên sẽ theo sát đoàn, nhắc nhở giữ ấm cơ thể, tập thở bụng, tránh hoạt động mạnh, luôn sẵn sàng sáp nẻ và kem chống nắng, quần áo ấm, giầy mềm leo núi...

 

 

Du khách cũng sẽ được dặn dò mang theo bình nước ấm, có thể mang theo trà gừng để chống cảm và giúp tăng nhiệt cơ thể. Hành trình bay tour này sẽ không quá cảnh ở Thẩm Quyến như trước mà bay thẳng từ thành phố Hồ Chí Minh đi Bắc Kinh nên du khách sẽ được giảm bớt thời gian phải di chuyển, chờ đợi mệt mỏi. Thức ăn ở Tây Tạng có thể không hợp khẩu vị nhiều du khách nên khi di chuyển về Tứ Xuyên, Bắc Kinh, công ty lữ hành sẽ bố trí để du khách được dùng nhiều món ngon bổ dưỡng như vịt quay Bắc Kinh, lẩu nóng, bánh bao, rau xào, cháo, súp hầm thuốc Bắc..

 

Khám phá Tây Tạng không gì đẹp nhất vào mùa thu. Hành trình đến xứ sở Phật giáo linh thiêng khởi hành từ thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 5/9/2011. Giá tour trọn gói: 36.915.000 đồng. Để biết thêm chi tiết, du khách có thể liên hệ Công ty dịch vụ lữ hành Saigontourist, 45 Lê Thánh Tôn, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh. Điện thoại: (08) 38279279.

 

M.K. tổng hợp

people like INLOOK.VN fanpage