Bạn đang ở đây

BHUTAN " ĐẤT NƯỚC HẠNH PHÚC NHẤT THẾ GIỚI"

Bhutan được biết tới là “đất nước hạnh phúc nhất thế giới” khi nước này sử dụng chỉ số Tổng Hạnh phúc Quốc dân (GNH - Gross National Happiness) thay cho chỉ số Tổng Sản lượng Nội địa (GDP - Gross Domestic Product) để tính toán mức độ phát triển của nước nhà.

Bhutan hiện là một đất nước còn khá bí ẩn đối với thế giới, mới đây, nước này đã cho ra mắt một bộ ảnh đẹp ấn tượng khắc họa đời sống thường nhật ở vương quốc xa xôi, hẻo lánh này. Trong những bức ảnh này có cả khoảnh khắc chụp các chú tiểu do chính quốc vương Bhutan bấm máy.

Những bức ảnh này đã đưa lại một góc nhìn hiếm có về Bhutan:

Hình ảnh “đất nước hạnh phúc nhất thế giới”
Những chú tiểu tập trung trước cung điện của đức vua ở thủ đô Thimpu. Bức ảnh được chụp bởi đích thân Quốc vương Bhutan.

Việc chủ động thực hiện những bức ảnh đẹp về đất nước mình để giới thiệu với bạn bè thế giới là một điều hiếm thấy ở Bhutan, bởi quốc gia này vốn là một điều bí ẩn đối với thế giới. Vương quốc xa xôi nằm trong dãy Himalaya gần đây mới bắt đầu mở cửa chào đón khách du lịch.

Đất nước Bhutan thường thu hút những khách du lịch hiếu kỳ bởi quốc gia này vẫn còn là một đất nước nguyên sơ tuyệt đẹp với cảnh quan núi rừng chưa hề bị bàn tay con người tác động đến. Tuy vậy, bắt đầu từ ngày 14/2 này, Bhutan sẽ chứng kiến lượng khách du lịch nước ngoài đổ về lớn chưa từng thấy.

Trong tuần này, Bhutan sẽ mở ra Festival Quốc tế đầu tiên trong lịch sử, kéo dài 10 ngày, để tôn vinh văn hóa và nghệ thuật của đất nước Bhutan.

Festival Quốc tế này diễn ra trùng với dịp kỷ niệm sinh nhật thứ 35 của Quốc vương Bhutan và dịp Tết Losar mừng năm mới của các tín đồ đạo Phật ở nước này. Tại Festival, 80 nghệ sĩ đến từ nhiều nước trên thế giới sẽ cùng biểu diễn với các nghệ sĩ người Bhutan.

Trước khi diễn ra Festival Quốc tế, Bhutan đã cho ra mắt một bộ ảnh đẹp đưa lại một góc nhìn về đời sống của “quốc gia hạnh phúc nhất thế giới”.

Hình ảnh “đất nước hạnh phúc nhất thế giới”
Những lá cờ nguyện cầu bay phấp phới trên những đỉnh núi Himalaya. Ở Bhutan, những lá cờ nguyện cầu tượng trưng cho hạnh phúc, sức khỏe, thịnh vượng, may mắn… Khi một người qua đời, những lá cờ này lại dẫn đường cho linh hồn đi xuống âm phủ.

Cho tới tận gần đây, Bhutan vẫn là một quốc gia tương đối biệt lập, chủ yếu là bởi địa hình đặc thù của quốc gia này với núi non trùng điệp, tuy vậy, có lẽ cũng chính nhờ địa hình hiểm trở như vậy mà Bhutan vẫn có thể giữ gìn bản sắc văn hóa của mình.

Trên thế giới, Bhutan được biết tới là một quốc gia có cảnh quan thiên nhiên kỳ vĩ và văn hóa truyền thống độc đáo. Người dân nơi đây thân thiện và dễ mến. Bhutan cũng là quốc gia đầu tiên trên thế giới đưa vấn đề bảo vệ môi trường vào hiến pháp. Theo đó, 60% diện tích của đất nước phải luôn được rừng bao phủ.

Hình ảnh “đất nước hạnh phúc nhất thế giới”
Ở Bhutan, những bông sen hồng được dâng lên các vị thần thánh, còn những bông sen trắng chỉ dành riêng cho Đức Phật.

Hình ảnh “đất nước hạnh phúc nhất thế giới”
Một bức tranh truyền thống của họa sĩ Bhutan đang vẽ dở. Ở Bhutan, sự thịnh vượng của quốc gia được đo bằng mức độ hạnh phúc của người dân. Yếu tố hài lòng, hạnh phúc trong cuộc sống quan trọng hơn mức độ tăng trưởng về kinh tế, vật chất.

Cung
điện của quốc vương Bhutan nằm ở thủ đô Thimpu được xây dựng từ năm 1953.
Cung điện của quốc vương Bhutan nằm ở thủ đô Thimpu được xây dựng từ năm 1953.

Cung
điện của quốc vương Bhutan nằm ở thủ đô Thimpu được xây dựng từ năm 1953.
Những người lính gác đang trong ca trực, nhưng họ khá thoải mái, vẫn có thể đi lại và trò chuyện với nhau.

Cung
điện của quốc vương Bhutan nằm ở thủ đô Thimpu được xây dựng từ năm 1953.
Bức tượng Phật cao 53m - một trong những bức tượng Phật lớn nhất thế giới, nhìn xuống thung lũng của thành phố Thimphu.

Cung
điện của quốc vương Bhutan nằm ở thủ đô Thimpu được xây dựng từ năm 1953.
Bức tượng Đức Phật đang bước đi trông xuống công viên Thế kỷ ở Thimphu. Đất nước Bhutan rất đón chào du khách quốc tế đến với họ.

Một
cậu bé người Bhutan ngồi một mình trước cửa nhà.
Một cậu bé người Bhutan ngồi một mình trước cửa nhà.

Một
cậu bé người Bhutan ngồi một mình trước cửa nhà.
Người dân Bhutan đều theo đạo Phật, vì vậy, có thể thấy sự hiện diện của Phật giáo một cách đậm nét ở khắp mọi nơi.

Một
người đàn ông đang ngụp lặn trên dòng sông chảy qua thành phố Thimphu.
Một người đàn ông đang ngụp lặn trên dòng sông chảy qua thành phố Thimphu.

Một
người đàn ông đang ngụp lặn trên dòng sông chảy qua thành phố Thimphu.
Những lá cờ nguyện cầu xuất hiện ở khắp mọi nơi, trên mái nhà, trên thành cầu, trên đỉnh đồi, trên mái chùa…

Một
người đàn ông đang ngụp lặn trên dòng sông chảy qua thành phố Thimphu.
Một chú tiểu đang cầm trong tay một bông hoa đỏ. Trong quan niệm của người Bhutan, những bông hoa đỏ tượng trưng cho trái tim, là biểu tượng của tình yêu thương và lòng trắc ẩn.

Một
người đàn ông đang ngụp lặn trên dòng sông chảy qua thành phố Thimphu.
Một cụ già nằm ngủ trên con thuyền gỗ. Cho tới tận gần đây, Bhutan vẫn là một quốc gia biệt lập bởi địa hình nằm trên núi cao, khó tiếp cận. Nhưng cũng chính vì thế mà bản sắc văn hóa của đất nước Bhutan vẫn còn được bảo tồn nguyên vẹn.

Theo Dân Trí

people like INLOOK.VN fanpage