Bạn đang ở đây

Cái chết tức tưởi của nam sinh bị thùng 1 tấn rơi vào đầu

Do thi thể đã bị phá nát vì sức nặng hàng tấn của vật liệu công trình nên phía công an buộc phải sử dụng chiếc biển số xe để xác định danh tính người bị hại.

Chết oan do 'số' hay sự vô trách nhiệm của công trình thi công

Vụ tai nạn thương tâm xảy ra vào khoảng 8h30’ ngày 25/1 tại chân công trình xây dựng chung cư Học viện Quân y. Nạn nhân được xác định là anh Đỗ Đại H. (SN 1993, trú tại phường Phúc La), là sinh viên năm cuối trường trung cấp y An Khánh (Hà Đông). Anh H. hiện sống với gia đình trong căn nhà tập thể cũ, chỉ cách nơi anh tử vong vài chục bước chân.

“Tôi bỗng nghe một âm thanh chát chúa phát ra tại toà nhà chung cư. Rất nhiều người đã chạy lại xem xét sự tình thì phát hiện cáp cẩu tháp đã đứt và làm thùng sắt lớn chứa cát rơi xuống đè bẹp một người và chiếc xe máy tình cờ đi ngang qua. Cảnh tượng lúc ấy rất thương tâm, cả người và xe bẹp rúm không thể nhận dạng, một vài bộ phận còn bắn xa cả hàng chục mét”, anh Long, một nhân chứng, kể.

Hiện trường nơi nam sinh viên chết thảm

 

Sau khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã có mặt nhưng do thi thể đã bị phá nát vì sức nặng hàng tấn của vật liệu công trình nên phía công an buộc phải sử dụng chiếc biển số xe để xác định danh tính người bị hại.

Theo quan sát tại hiện trường, nơi xảy ra tai nạn là đường đi nằm sát cạnh chân công trình xây dựng tòa nhà chung cư Học viện Quân y do công ty 36.68 (thuộc Tổng công ty 36 - Bộ Quốc Phòng) làm quản lý.

Khu nhà ở cao 18 tầng và hiện đang trong quá trình hoàn thiện. Tuy nhiên xung quanh không có hàng rào và lưới chắn đảm bảo an toàn lao động. Đặc biệt mặc dù tay cần của cẩu tháp có thể vươn ra rất xa nhưng dưới khu vực đó hoàn toàn không thấy dấu hiệu của một sự cảnh báo nguy hiểm.

Nhiều người dân tỏ ra bức xúc với cách làm việc của công ty 36.68. Họ cho biết, công trường này nằm sát cạnh khu dân cư nên cả ngày lẫn đêm nhiều hộ dân bị tra tấn bởi đủ loại tiếng ồn và bụi bẩn.

Đặc biệt, mối lo sợ lớn nhất vẫn là sự vận hành thiếu an toàn của chiếc cẩu tháp. “Chúng tôi cũng đã kiến nghị rồi nhưng đâu lại vào đấy. Nay thì đã quá muộn rồi. Biết là trước sau nó cũng sẽ xảy ra, ai ngờ lại thảm thương quá”, một người dân cho biết.

Tan nát cõi lòng đấng sinh thành

Trong buổi đưa tiễn chàng sinh viên Đỗ Đại H. xấu số, chúng tôi không khỏi bùi ngùi trước những hàng lệ và tiếng khóc nấc nghẹn ngào day dứt của những người thân mà hơn cả là đấng sinh thành của H.

Mẹ của H. hoàn toàn không thể tỉnh táo suốt từ lúc H. qua đời. Người đàn bà khốn khổ phải nằm trong phòng hồi sức cấp cứu của bệnh viện 103 và mới chỉ được về nhà.

Qua những bức hình lưu lại, H. trông khá bảnh với gương mặt dài, lông mày rậm, mắt sâu. “Thằng bé cao lớn, cao 1m80, mà nay chỉ còn lại nhúm tro tàn”, cô T. (cô của nạn nhân) chia sẻ.

Theo lời kể của gia đình nạn nhân, H. là một thanh niên rất ngoan và lễ phép. Hôm xảy ra tai nạn, thậm chí ông ngoại của H. có ra xem và cũng không thể nhận ra cháu mình. Chỉ đến khi được công an thông báo thì cả nhà mới như rụng rời chân tay.

Trong đám tang, ngoài những người thân mất con mất cháu, nhiều người còn không khỏi thương cảm một cô gái trẻ, rất xinh xắn, gương mặt buồn đau. Đó là nữ sinh V.T (SN 1993) là bạn gái của H.

T. và H. yêu nhau được khoảng 1 năm nay và luôn hạnh phúc với tình yêu của mình. Cái chết của H. cũng đã khiến T. ngã quỵ đau đớn, nhưng sau một thời gian ngắn, cô đứng dậy được và tỏ ra rất cứng rắn.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc đau lòng, PV đã liên lạc với những người được cho là sẽ chịu trách nhiệm trong cái chết của anh H. nhưng đều chưa nhận được câu trả lời thỏa đáng. Cả chủ đầu tư lẫn nhà thầu xây dựng đều đưa ra các lý do để khước từ.

Theo Lê Tú - Infonet

people like INLOOK.VN fanpage