Bạn đang ở đây

VNTM đáp trả lại Huyền Trang: cuộc chiến đến bao giờ ngưng?

Sau những lời lẽ bộc bạch trên facebook của Huyền Trang về VNTM, sáng nay trên facebook chính thức của chương trình, VNTM cũng đã có rất nhiều dòng đáp trả lại Huyền Trang.
> Huyền Trang bất ngờ lên tiếng về VNTM

(Ảnh chụp màn hình facebook VNTM)
 
Chúng tôi xin được phép trích đăng toàn bộ bức thư của chương trình gửi cho Huyền Trang:
Với những gì đã trải qua trong suốt thời gian vừa rồi, thật sự là những điều đáng tiếc mà chắc chắn Huyền Trang lẫn các Anh/chị trong Vietnam’s Next Top Model đều không mong muốn!

Cảm ơn Huyền Trang đã dũng cảm nói ra toàn bộ sự thật của vấn đề, điều mà Anh/chị vẫn luôn trăn trở để có những phản hồi cho tất cả những thắc mắc của dư luận trong suốt thời gian qua. Chúng ta sẽ cùng đi ngược lại toàn bộ sự kiện mà chắc có lẽ nếu không có những chia sẻ của em thì các Anh/Chị khó có cơ hội được làm rõ sự việc cho tất cả các bên liên quan.

Huyền Trang thân mến, chắc có lẽ em vẫn còn nhớ suốt những ngày em là thí sinh của Vietnam’s Next Top Model và sau khi em trở thành quán quân của mùa giải đầu tiên, em vẫn luôn là niềm tự hào của cả ekip. Các Anh/chị đều vui sướng khi nhìn thấy em ngày càng trưởng thành và gặt hái được những thành công ban đầu trong sự nghiệp người mẫu mà em đã chọn.

Trang, em là quán quân VNTM 2010, là hình ảnh đại diện của Vietnam’s Next Top Model mùa đầu tiên, nên ngay sau khi mùa giải kết thúc, các Anh/Chị luôn cố gắng mang đến cho em những điều tốt đẹp nhất và luôn sẵn sàng hỗ trợ em. Giá như ngày đó em thực hiện những cam kết theo đúng quy trình mà BTC đưa ra, Top 3 của cuộc thi sẽ được kí hợp đồng độc quyền hình ảnh với Công ty Multimedia – đơn vị sản xuất chương trình Vietnam’s Next Top Model - nhằm bảo vệ những quyền lợi và hình ảnh của thí sinh sau chương trình. Điều này có nghĩa là Công ty có thể là đại diện pháp lý cho các em để kí hợp đồng phát triển sự nghiệp người mẫu với các công ty chuyên quản lý và đào tạo người mẫu khác. Nhưng không giống như 2 bạn còn lại, Trang đã từ chối sự trợ giúp này từ chương trình, em đã quá nóng vội, đã tự ý trực tiếp ký hợp đồng với CA Models – là đối tác của công ty MultiMedia trong việc chịu trách nhiệm quản lý độc quyền và phát triển sự nghiệp cho quán quân mùa giải đầu tiên - mà không có bất cứ 1 thông báo nào cho bên chương trình biết trước, trong khi em đã thừa biết MultiMedia đang trong quá trình hoàn tất các thủ tục ký kết với CA Model để bảo vệ quyền lợi cho em. Kể từ đó, MultiMedia cũng đã mất quyền can thiệp vào các kế hoạch phát triển và hoạt động của em.

Dù rất lấy làm tiếc về điều này, nhưng các Anh/Chị vẫn tôn trọng quyết định của em, vẫn luôn dành cho em những điều tốt nhất mà Anh/Chị có thể làm được. Dù rằng ở thời điểm đăng quang, em không nhận được sự ủng hộ của dư luận nhưng các Anh/chị vẫn cố gắng tìm ý tưởng, chụp hình, làm clip cho em để hình ảnh của em luôn được người hâm mộ cập nhật đều đặn và chứng minh cho họ thấy được sự trưởng thành cũng như sự chuyên nghiệp trong cách làm việc của em.

Lẽ ra, em đã có thể được phát triển sự nghiệp người mẫu 1 cách bài bản theo kế hoạch của CA Models, nhưng một lần nữa, em đã quá nóng vội với khát khao chinh phục thị trường quốc tế khi chưa có đủ “độ chín” cần thiết, để rồi sau 10 tháng em lại vội vàng từ bỏ hợp đồng với CA Models, từ bỏ quyền lợi (2000 USD/ tháng) và những kế hoạch mà họ đang thực hiện để chuẩn bị cho em trong chuyến hành trình tới Mỹ. Vậy làm sao em có thể nhận được trọn vẹn 1 tỷ đồng trong vòng 2 năm? Đã không ít lần các anh/chị trong ekip khuyên em hãy suy nghĩ thật kĩ trước khi đi đến quyết định cuối cùng này. Nhưng sự việc đã nằm ngoài tầm kiểm soát khi em vẫn tiếp tục tự ý đưa ra quyết định từ bỏ tất cả  để sang Mỹ mà không đoái hoài đến những lời khuyên.

Về giải thưởng từ Revlon trị giá 200 triệu đồng sử dụng mỹ phẩm trong vòng 2 năm. Như em đã biết nguyên nhân, việc em đã có xuất hiện quảng bá cho một nhãn hàng mỹ phẩm khác nên phía Revlon chưa tiến hành trao giải. Chương trình vẫn đang cố gắng làm việc với đối tác Revlon để làm rõ vấn đề này nhằm bảo vệ quyền lợi cho em.

Chuyện đáng tiếc hơn, khi Trang lại nghĩ chương trình đã có những lời nói không tốt về em, để em bị vuột mất cơ hội tham dự cuộc thi Elite Model Look. Chắc Trang vẫn còn nhớ buổi gặp mặt của em và đại diện bên Elite đã diễn ra như thế nào, cũng như việc thông báo nội dung về cuộc gặp này cho cả em và Tuyết Lan là cùng thời điểm như nhau. Anh/chị có thể khẳng định với em rằng mọi quyết định để lựa chọn Huyền Trang hay Tuyết Lan sẽ là ứng viên tham dự cuộc thi này đều do phía Elite quốc tế quyết định thông qua Elite Việt Nam.

Tất nhiên chương trình đã không bao giờ có bất kì phát ngôn nào làm ảnh hưởng đến uy tín và hình ảnh của em cả Trang ah! Và, em hãy luôn nhớ, em chính là hình ảnh đại diện cho cả chương trình.
 
Và để em có điều kiện cọ xát với môi trường làm việc quốc tế, chương trình dù không đang quản lý emđã phải thương thuyết với đối tác để tìm kiếm 1 cuộc thi phù hợp hơn dành cho Trang. Em cũng biết, CA Models mới là đơn vị quản lý độc quyền hình ảnh và các hoạt động của em nên các kế hoạch tập luyện mà chương trình đã lập cho em cũng vấp phải rất nhiều khó khăn. Và thời điểm đó tất cả chúng ta đã chạy đua với thời gian, các anh/chị phải liên hệ, thậm chí năn nỉ các nhà thiết kế để họ đồng ý chuẩn bị trang phục cho em, mua thêm vali, chuẩn bị quà tặng để em mang đi giao lưu với thí sinh các nước. Mọi người cùng đến nhà em để sắp xếp từng bộ trang phục, phụ kiện ghi rõ theo từng hoạt động hằng ngày dựa trên lịch hoạt động mà BTC cuộc thi cung cấp (dù sau đó em không mặc theo đúng những gì mà các nhà thiết kế đã chuẩn bị cho em). Với một quyết tâm: chuẩn bị hết mình cho em đủ hành trang, đủ tự tin và nhiệt huyết để có thể vượt qua được mọi khó khăn trong cuộc thi này. Nhớ lúc đó, các anh/chị đã thức đến 3-4 giờ sáng, cố gắng liên lạc với quản lý của người mẫu Ngọc Tình để lấy hình ảnh của em tại cuộc thi (em có mang máy ảnh nhưng lại bỏ quên bộ sạc ở nhà mặc dù anh/chị đã dặn đi dặn lại). Tất cả những việc mà các Anh/chị đã làm cho em chỉ đơn thuần xuất phát từ sự quý mến em hoàn toàn không chút vụ lợi bởi việc đưa em đi thi không phải là trách nhiệm của chương trình. Và tất nhiên, thành quả của những cố gắng và nỗ lực không ngừng trong thời gian đó đã được các chuyên gia nước ngoài ghi nhận. Và em xuất sắc dành được giải Best Asia! Ngày em trở về là ngày cả công ty hân hoan, hào hứng đón chào, chúc mừng em!

Buổi gặp mặt với siêu mẫu Tyra Banks – người sáng lập ra phiên bản America’s Next Top Model  - và gặp các chuyên gia thời trang của công ty người mẫu Wilhelmina tại New York tuy diễn ra khá ngắn ngủi nhưng có thể nói sẽ có thể mang lại rất nhiều cơ hội mới cho chúng ta Trang ah! Nhớ tối hôm đó (buổi sáng theo giờ New York), sau tất cả những chuyện không hay xảy ra, các Anh/Chị vẫn muốn dành cho em một cơ hội để có thể gặp gỡ và tạo điều kiện làm việc cho em khi em vẫn còn quyết định ở lại New York để phát triển sự nghiệp. Thời gian để thu xếp cho buổi gặp mặt này là khá gấp, bởi vậy khi vừa mới nhận được thông tin này các Anh/Chị đã tìm đủ mọi cách để đưa thông tin có thể đến được với em, bằng email, facebook, skype hay thậm chí tìm cách liên lạc với bạn bè của em ở Việt Nam để có thể liên hệ trực tiếp với em. Nhưng có lẽ, như em đã chia sẻ, em không đọc được thông tin này đúng thời điểm nên đã lỡ mất cơ hội này. Em có biết không, cũng chính vì vậy mà chỉ có Hoàng Thùy được chụp ảnh cùng với Siêu mẫu Tyra Banks còn Tuyết Lan thì không, dù Lan có mặt tại đó. Các Anh/ Chị hiểu rằng nếu Lan có cơ hội này, chắc chắn em sẽ cảm thấy thua thiệt và tủi thân.  

Tận sâu trong tâm thức của các Anh/ Chị trong ekip Vietnam’s Next Top Model, mọi người chưa bao giờ có ý nghĩ em không phải là quán quân của chương trình, chưa bao giờ nghĩ sẽ tìm cách để làm ảnh hưởng đến hình ảnh của em trước mắt mọi người. Bởi vì em thành công, em ngày càng phát triển trong sự nghiệp, Anh/chị lấy làm tự hào còn không hết.

Dù rất buồn vì sự quan tâm của Anh/chị đối với em trong thời gian qua lại bị em hiểu lầm một cách đáng tiếc do nhiều yếu tố bên ngoài tác động. Có lẽ em vẫn còn trẻ, vẫn chưa cảm nhận hết những tình cảm mà Anh/chị đã dành cho em nhưng các anh chị vẫn hiểu em và xem em như đứa em gái thân thương với 1 chút bướng bỉnh và tất cả mọi người vẫn đang dõi theo bước chân trưởng thành của em trên chính con đường mà em đã chọn!

Trang hãy luôn giữ sự thật thà, ý chí kiên cường và 1 tinh thần không ngại khó khăn mà em đang có nhé!

Mãi dành thật nhiều tình cảm cho cô Quán quân đầu tiên của Vietnam’s Next Top Model 2010!

Các Anh/chị trong Ekip Vietnam’s Next Top Model.

Thương mến!!
Hy vọng rằng, sau những lời lẽ được cho là "tận đáy lòng" cùng mong muốn sẽ không tranh cãi và đôi co qua lại của những người trong cuộc sẽ trở thành hiện thực. Sự việc đang trở nên rắc rối quá mức cần thiết và đang khiến dư luận thực sự mệt mỏi.
Theo NDT
people like INLOOK.VN fanpage