Bạn đang ở đây

Làn sóng chết trẻ trong làng mẫu

Theo Wikipedia, đã có trên 64 mẫu nam nữ chết vì nhiều lý do trong 13 năm đầu của thế kỷ 21.

Từ lâu, có lắm “model” đã ngộ ra rằng, làng thời trang chỉ là thế giới của phù hoa không hơn kém, nơi những chân dài sở hữu vóc dáng và nhan sắc hơn người tìm được cơ hội tỏa sáng trên sàn diễn, trên các tạp chí danh giá, được sống trong xa hoa giàu sang cùng những đặc quyền cao cấp khác. Và phía sau những vầng hào quang đầy mê hoặc này là cái bẫy “chết người” của hàng loạt tệ nạn cùng với những áp lực, cạnh tranh khốc liệt.

Sự thật đáng buồn là có rất nhiều mẫu trẻ đã háo hức bước chân vào làng thời trang với nhiều hoài bão và mộng tưởng, để rồi sau đó nhận ra những gì mình tưởng tượng về thế giới lộng lẫy này rốt cuộc bị vỡ tan như bong bóng xà phòng. Đối phó với áp lực và sự cạnh tranh khốc liệt khi tuổi đời còn quá non trẻ, hầu hết chân dài ở độ tuổi teen hoặc trên 20 một chút đã bị căng thẳng tâm lý, trầm cảm, thậm chí chọn cách giải thoát bản thân hết sức tiêu cực là tự vẫn. Thế nên, cũng không khó giải thích nguyên nhân vì sao làng thời trang cũng như lĩnh vực giải trí là nơi chứng kiến thường xuyên nhất những cái chết tức tưởi của nhiều chân dài xinh đẹp khi tuổi đời và tuổi nghề còn rất trẻ.

 - 1

Ẩn sau ánh hào quang của sàn diễn xa hoa quốc tế là nhiều cái chết đau buồn của những mẫu trẻ đang lên (hình minh họa)

Những cái chết được báo trước

Một trong những tâm sự đáng chú ý của các cựu mẫu về thời gian hoạt động đầy cạm bẫy trong nghề là chia sẻ của siêu mẫu người Úc Tione Hawkins trên tờ Sunday Telegraph. Bước chân lên sàn diễn khi tuổi đời còn rất trẻ, chỉ mới 13 tuổi không hơn kém, Tione đã thay đổi “chóng mặt” từ cô bé vị thành niên gầy nhom như cậu trai ngổ ngáo để trở thành một trong những người mẫu xinh đẹp và sáng giá trên sàn catwalk thế giới. Cô gái trẻ xinh đẹp này đã nhanh chóng giành được nhiều hợp đồng giá trị, xuất hiện trên trang bìa tạp chí Elle, Vogue Úc, Bazaar Harper… và vô số lần bước chân lên những sàn diễn danh giá của các kinh đô thời trang quốc tế như New York, Milan, London, Paris. Tuy nhiên, ngay trên đỉnh cao danh vọng, Tione Hawkins lại quyết định giới hạn nghề nghiệp cho mình tại các sàn diễn ở Munich, Đức và chuyển sang hoạt động như một biên tập viên thời trang để chào đón đứa con đầu lòng. Giải thích cho quyết định bất ngờ này, Tione Hawkins đơn giản cho biết: “Tôi muốn mình sống thọ hơn một chút. Thật hạnh phúc khi được rời xa thế giới đầy áp lực của làng mẫu. Tôi cũng không muốn phải vất vả quá sức vì công việc này”.

Có thể người ngoại cuộc sẽ thấy khó hiểu về quyết định dừng nghiệp diễn của Tione Hawkins, nhưng với cô và những đồng nghiệp trong nghề, đây là một quyết định khôn ngoan dù khá khó khăn và đầy thử thách. Sau hơn 12 năm hoạt động như một người mẫu chuyên nghiệp, Tione đã thấy quá rõ mặt trái đầy đe dọa đến từ ngành công nghiệp không khói và nhiều lợi nhuận này, nơi các mẫu trẻ dễ dàng rơi vào cái bẫy của sex, mại dâm, ma túy, thuốc kích thích và phải bỏ đói bản thân để giữ dáng chuẩn theo đúng yêu cầu của các đạo diễn, nhà thiết kế hay nhiếp ảnh gia.

Tione cho biết: “Khi được trở thành một người mẫu chuyên nghiệp ở Milan, bạn tưởng rằng được cho không mọi thứ, nhưng thực tế, bất cứ lợi ích nào bạn nhận được đều có cái giá của nó, đôi khi chúng rất đắt”. Chân dài này đã chứng kiến những đồng nghiệp xinh đẹp bên cạnh mình lần lượt rơi vào vòng vây của ma túy, rượu chè, lạm dụng chất kích thích, chứng biếng ăn, thậm chí làm mại dâm và đủ thứ tệ nạn khác: “Các mẫu rất trẻ thường xuyên ra ngoài và qua đêm với những gã lớn hơn mình hàng chục tuổi, rồi bị vướng vào ma túy, vào sex… Thế giới thời trang này không hề dễ dàng với những cô cậu bé còn non nớt và suy nghĩ nông cạn, bởi cái giá quá đắt cho cuộc sống xa hoa của nghề mẫu nhiều khi lẩn khuất phía sau ánh hào quang của sàn catwalk…”.

 - 2

Đang ở đỉnh cao danh vọng, Tione Hawkins sẵn sàng rời bỏ làng mẫu vì “tôi muốn mình sống thọ hơn một chút …”

Những tâm sự của Tione Hawkins đã cho thấy phần nào mặt trái của làng mẫu, nơi cuộc sống ẩn chứa quá nhiều cạnh tranh khốc liệt đã làm những mẫu trẻ tuổi teen, hãy còn rất non nớt và vô cùng nhạy cảm, dễ dàng tìm đến với sex, lạm dụng các chất kích thích khác như rượu, ma túy để quên đi tạm thời những áp lực mà mình phải đối diện hàng ngày. Vì dễ tiếp xúc với rượu, ma túy, các chất kích thích, mà bi kịch chết do dùng thuốc quá liều không phải là chuyện hiếm.

Theo thống kê của trang từ điển trực tuyến Wikipedia, chỉ trong mấy năm đầu thế kỉ 21, có không dưới 6 cái chết của những mẫu trẻ liên quan đến việc dùng ma túy quá liều. Hầu hết đều ra đi mãi mãi khi đang ở đỉnh cao danh vọng trên sàn diễn. Có thể liệt kê ra hàng loạt cái tên mẫu trẻ và siêu mẫu đã chết vì ma túy như Elisa Bridges ra đi khi mới 28 tuổi, Katy French chết năm 24 tuổi, cựu siêu mẫu Play Boy Anna Nicole Smith chết năm 39 tuổi, mẫu trẻ Canada Erin Spanevello ra đi khi vừa tròn 21 tuổi, mẫu nam Randy Johnston mất năm 20 tuổi... Thậm chí, năm ngoái, mẫu sexy gốc Việt Tila Nguyễn cũng từng bị cấp cứu do phình mạch não vì dùng thuốc quá liều, chưa kể chân dài Play Boy này còn mắc phải chứng giảm cân vô độ, từ 45,3 kg xuống còn 35,3 kg chỉ trong một thời gian ngắn.

Kate Moss -  siêu mẫu lừng danh thế giới từng trải qua một thời gian dài “làm bạn” với nàng tiên nâu, đã chia sẻ về nguy cơ hủy diệt của rượu, ma túy và lối sống sa đọa đối với những mẫu trẻ còn non nớt trong nghề trên tờ Daily Mirror: “Tôi không kiểm soát nỗi cuộc đời mình nữa và hoàn toàn mất phương hướng, nhưng lại không thể chấm dứt được việc tàn phá cơ thể mình. Tôi đã trở thành cỗ máy tự hủy diệt bằng những năm tháng dài triền miên trong tiệc tùng, trác táng, làm việc và ăn chơi đến kiệt sức. Nếu không làm gì để ngưng lại tình trạng này, chắc chắn sẽ có ngày tôi gặp những điều tệ hại hơn nữa”. Rất may là siêu mẫu này đã kịp nhận thức đúng đắn và “phanh gấp” ngay trước hố tử thần, để giờ vẫn giữ được vị trí cao nhất trong làng thời trang thế giới.

 - 3

Ít ai ngờ rằng siêu mẫu đình đám thế giới Kate Moss đã có một thời gian dài chìm đắm trong rượu, ma túy, tiệc tùng trác táng … vì không thể dừng tàn phá cơ thể mình

Một trong các nguy cơ có thể dự báo trước cho những cái chết trẻ khác trong làng mẫu chính là nạn ăn kiêng quá mức dẫn đến chứng chán ăn, rối loạn ăn uống tàn phá cơ thể. Áp lực bị thay thế bất cứ lúc nào, và “quy định ngầm” của tuổi nghề chỉ chừng 2 – 3 năm thật sự là mối lo làm “oằn vai” những mẫu teen vốn đang ở tuổi “ăn chưa no, lo chưa tới”. Chính vì vậy đã có không ít chân dài vốn rất xinh đẹp, thon thả lại không ngại lao vào cơn lốc giảm cân vô tội vạ, rồi sau đó thiệt mạng vì không thể kiểm soát được thói quen ăn uống của mình. Chỉ trong vòng 13 năm đầu thế kỷ 21, làng thời trang thế giới đã chứng kiến sự ra đi của hàng loạt chân dài vướng vào căn bệnh biếng ăn do ăn kiêng quá khắc nghiệt như siêu mẫu Brazil Ana Carolina Reston ra đi khi mới tròn 21 tuổi vì chế độ ăn độc mỗi táo và cà chua, hai chị em người mẫu Uruguay Luisel Ramos chết năm 22 tuổi trên sàn diễn và Eliana Ramos chết năm 18 tuổi, siêu mẫu Hila Elmalich của Israel mất năm 33 tuổi, mẫu Pháp Isabelle Caro chết khi tròn 28 tuổi, mẫu nam Jeremy Gillitzer qua đời ở tuổi 38 sau hơn 25 năm chống chọi với chứng biếng ăn…

Bên cạnh những ám ảnh về cân nặng, ám ảnh về vóc dáng chuẩn và ngoại hình gợi cảm đã đẩy hoàng loạt mẫu nam nữ vào cơn lốc phẫu thuật thẩm mỹ đến nỗi, nhẹ thì tiền mất tật mang, nặng hơn nữa là biến dạng, thậm chí mất mạng vì các biến chứng hậu phẫu. Trong thời gian qua, làng mẫu thế giới, từ châu Âu, châu Mỹ cho đến các quốc gia châu Á đã chứng kiến nhiều cái chết của những mẫu còn rất trẻ, điển hình như cái chết của cựu Hoa hậu Hoàn vũ Argentina, Solange Magnano, đã thiệt mạng khi nâng cấp vòng 3; người mẫu, MC đang lên của Brazil, Pamela Nascimento, đã ra đi mãi mãi ở tuổi 27 do lạm dụng phẫu thuật thẩm mỹ, từ sửa ngực, nâng mũi, và cuối cùng là mất máu quá nhiều sau khi hút mỡ bụng ở một trung tâm thẩm mỹ tại Sao Paolo.  Tại châu Á, người hâm mộ cũng không khỏi bàng hoàng khi hay tin siêu mẫu Thái Lan Athitiya Eiamyai chết do biến chứng phẫu thuật vòng 3, hay nữ ca sĩ, người mẫu trẻ Vương Bối, mới 24 tuổi đã phải mất mạng do phẫu thuật chỉnh mặt tại một bệnh viện ở Vũ Hán, Trung Quốc.

 - 4

Người mẫu, MC đang lên của Brazil, Pamela Nascimento, đã ra đi mãi mãi ở tuổi 27 do lạm dụng phẫu thuật thẩm mỹ

Trong làng thời trang và lĩnh vực giải trí nói chung, tiếp xúc cùng lúc quá nhiều người xa lạ mỗi ngày, hay những quan hệ được hình thành nhanh chóng từ việc đánh giá hời hợt qua vẻ xa hoa, giả tạo bề ngoài, lối sống gấp “yêu nhanh chóng chán” v.v… cũng tiềm ẩn nhiều nguy cơ chết người cho mẫu trẻ. Thực tế đã có không ít chân dài vội vã lao vào các mối quan hệ tưởng chừng bình thường nhưng lại cực kỳ nguy hiểm, để rồi bị giết, bị tước đoạt mạng sống chỉ vì tình tay ba, vì ghen tuông vô lối, vì bạo lực, bị lừa đảo hay dính vào các băng nhóm xã hội đen v.v…Vào tháng 9/2005, ngôi sao đang lên của sàn catwalk Anh, Sally Anne Bowman, đã bị đâm chết giữa đêm khuya sau khi cùng bạn trai rời khỏi một quán bar. Chân dài đầy triển vọng này đã ra đi mãi mãi ở tuổi 18, bỏ lại ước mơ được nổi tiếng và thành danh như Kate Moss.

Sau Sally, năm 2008, cả nước Canada lại choáng váng khi hay tin một chân dài xinh đẹp của nước này, Diana O’Brien đã bị đâm chết tại Thượng Hải. Cô gái xinh đẹp này đã bị lừa đến Trung Quốc để làm “gái trang trí”, phải nhảy múa trên bục và tiếp thị bán rượu mạnh thay vì được sải chân trên sàn catwalk như lời hứa hẹn ban đầu của những tên môi giới. Cái chết của chân dài này còn được cho là do dính dáng với băng đảng Mafia. Không lâu sau đó làng thời trang thế giới còn chứng kiến nhiều cái chết tức tưởi khác như người mẫu nổi tiếng Eliza Samudio đã bị người tình của mình, cầu thủ đình đám Brazil Bruno De Souza, hành hạ đến chết, sau đó xác chân dài còn bị cắt nhỏ để phi tang dễ dàng hơn.

Cùng “cảnh ngộ” với chân dài Brazil là siêu mẫu trang bìa của tạp chí FMH, Reeva Steenkamp, đã bị bạn trai bắn chết ngay trong nhà anh ta, hay mẫu trẻ Emily Longley bị bạn trai siết cổ đến chết khi mới 17 tuổi; mẫu 9x của Trung Quốc Kỳ Khả Hân bị chồng đại gia đâm 30 nhát dao đến chết, bỏ lại con gái mới tròn 100 ngày tuổi .v.v… Góp mặt vào danh sách những chân dài “sống nhanh chết trẻ” còn có hàng loạt tên tuổi khác như người mẫu Philipine Scarlet Garcia bị giết khi mới 23 tuổi, chân dài Colombia Liliana Lozano bị giết vào năm 2009 ở tuổi 30, mẫu nữ của Mỹ Vanessa Banks bị giết năm ngoái, hay như mẫu nam Brazil Murilo Rezende bị giết hại lúc vừa tròn 21 tuổi …

 - 5

Cả làng thời trang quốc tế từng tiếc thương cho siêu mẫu Reeva Steenkamp, từng lọt Top 100 phụ nữ đẹp nhất thế giới, bị bạn trai bắn chết khi mới vừa 29 tuổi

Những cái chết trẻ còn không buông tha cho những chân dài đam mê thành danh trong làng mẫu. Do nôn nóng, háo thắng và mong muốn đạt được thành công quá sớm, nhiều mẫu trẻ lao vào làm việc cật lực đến điên cuồng, dẫn đến hậu quả suy kiệt sức khỏe, thậm chí tử vong. Vào năm 2011, làng giải trí Cbiz đã không khỏi chao đảo khi hay tin người mẫu trẻ đang lên, Ngải Vi Vi đã bị đột quỵ khi đang làm việc, do hậu quả của việc lao động không ngơi nghỉ trong suốt 3 ngày liền. Ngoài Ngải Vi Vi, làng thời trang cũng đã từng chứng kiến nhiều mẫu nam và mẫu nữ đã ra đi do đột quỵ hay bị các bệnh về tim mạch, hậu quả của một chế độ làm việc quá vất vả, không nghỉ ngơi, cùng những lo toan, áp lực bị thay thế bởi những tên tuổi mới... Có thể điểm qua rất nhiều cái chết trẻ theo dạng này trong làng mẫu như người mẫu Peru Karol Castillo chết ở tuổi 23, lứa tuổi còn quá trẻ để bị căn bệnh tim mạch tấn công, hay như mẫu nam Gaven Johnson của Mỹ cũng đã ra đi mãi mãi ở lứa tuổi 17.

Mẫu trẻ tự vẫn, vì sao?

Bên cạnh những mẫu trẻ mất mạng vì ma túy, vì bị giết, bị biến chứng sau phẫu thuật thẩm mĩ…, làng thời trang thế giới trong những năm vừa qua còn đau đớn chứng kiến những mất mát quá lớn từ cái chết của nhiều chân dài xinh đẹp và tài năng nhưng lại sớm đầu hàng vòng xoáy thử thách khốc liệt của sàn diễn hay của cuộc sống đầy nghiệt ngã. Chỉ trong vòng 13 năm đầu của thế kỷ 21, đã có hơn 23 mẫu nam nữ tự tìm đến cái chết vì nhiều nguyên nhân khác nhau ngay trong lúc sự nghiệp đang phát triển mạnh mẽ, hứa hẹn hàng loạt thành công trong tương lai.

 - 6

Vẻ đẹp mong manh, thánh thiện của siêu mẫu Nga Ruslana Korshunova mãi mãi chỉ còn là hình ảnh tưởng nhớ trong lòng người hâm mộ, bởi cô gái xinh đẹp này đã tự tìm đến cái chết ở độ tuổi 20.

Nếu đã từng biết đến siêu mẫu Nga Ruslana Korshunova, chắc hẳn ai cũng phải nhớ mãi nét đẹp trong vắt tựa thiên thần toát lên từ thần thái và khuôn mặt của cô gái đáng yêu này. Là mẫu trẻ đang ở trên đỉnh cao nhất của nghề, được xuất hiện liên tục trên các sàn diễn thời trang danh giá, là gương mặt đắt hàng và từng là ảnh bìa của nhiều tạp chí đình đám như Vogue, Elle Pháp …, được hàng loạt thương hiệu tên tuổi như Vera Wang, Nina Ricci, Dior … yêu thích. Tưởng chừng Ruslana Korshunova đã chạm đến ngưỡng cửa của danh vọng và hạnh phúc, vốn là ước mơ của hàng triệu cô gái khác. Nhưng không, siêu mẫu trẻ này đã vội vã chấm dứt cuộc sống “trong mơ” bằng việc tự gieo mình từ tầng 9 căn hộ ở Mahattan vào tháng 6/2008 khi mới ở tuổi 20. Trước khi chết, Ruslana Korshunova từng rơi vào trạng thái trầm cảm và bi lụy vì mối tình đầu vụn vỡ. Luba, một đồng nghiệp thân thiết với Ruslana đã cho biết: “Cô ấy không hiểu gì cả. Đột nhiên cô ấy lẻ loi, cô độc và thấy mình chẳng nghĩa lý gì trong hàng triệu cô gái chân dài xinh đẹp khác”.Chính vì thế, dòng chữ cuối cùng Ruslana để lại mang đầy âm hưởng của nỗi cô đơn và tuyệt vọng: “Tôi trở nên lạc lõng như chưa bao giờ định hình được bản thân mình” và “cầu vồng của tôi ở nơi xa quá”…

Lý giải nguyên nhân tìm đến với cái chết của Ruslana và của… chính mình, Elena Obukhova, một mẫu trẻ từng chết hụt trong một vụ tự tử sau 2 năm hành nghề ở Milan đã thành thật chia sẻ: “Chúng tôi đã ở trong một thế giới phù phiếm, giả dối. Tiền trao cháo múc sòng phẳng sau mỗi đợt diễn. Những người đàn ông đến với chúng tôi, nói yêu tôi, thực chất họ chỉ đang yêu hình ảnh xa hoa của chúng tôi trong ảnh, trên tạp chí, chứ không phải là con người thật của chúng tôi. Nhưng cảm xúc của tôi thì lại là thật. Chính vì vậy, có nhiều khi tôi không biết tôi là ai, chẳng biết nên làm gì. Đôi khi tôi còn điên đến mức nghĩ rằng chỉ có một cách tìm được chính bản thân mình… đó là tự tử”.

 - 7

Siêu mẫu 24 tuổi Ambrose Olsen treo cổ tự vẫn vào năm 2010 ngay trên đỉnh cao nhất của danh vọng, để lại nhiều tiếc thương cho người hâm mộ

Tuy nhiên, không có nhiều chân dài đủ may mắn được cứu sống rồi sau đó nhận thức đúng vấn đề, và làm lại từ đầu như Elena Obukhova. Chính vì vậy mà danh sách các mẫu trẻ tự tử ngày một tăng lên, từ siêu mẫu 24 tuổi Ambrose Olsen treo cổ tự vẫn vào năm 2010, cho đến mẫu Colombia Lina Marulanda tự nhảy xuống từ tầng 6 vì những trầm cảm trong cuộc sống cá nhân và mối đe dọa của cuộc hôn nhân thứ hai đang tan vỡ, Tom Nicon ngã xuống từ tầng 4 tòa nhà mình đang sống đang gặp trục trặc với bạn gái….

Không dừng lại ở các kinh đô thời trang lớn, vấn nạn tự tử còn lan sang làng mẫu châu Á với hàng loạt cái chết đầy bất ngờ của nhiều mẫu trẻ. Người mẫu Ấn Độ Nafisa Joseph đã treo cổ tự vẫn vào năm 2004 ở tuổi 25; tiếp theo đó là người mẫu 30 tuổi cũng ở Ấn Độ, Kuljeet Randhawa treo cổ năm 2006; mẫu Hàn Quốc Daul Kim và người mẫu, diễn viên Woo Seung-Yeon treo cổ tự vẫn vào năm 2009; vào năm 2011, người mẫu nổi tiếng của Nhật, Miyu Uehara cũng tự tìm đến cái chết khi mới 24 tuổi; vào tháng 4/2012, người mẫu bikini Đài Loan Lâm Dật Trúc nhảy lầu tự vẫn; mới nhất là vào tháng 3 năm nay, mẫu trẻ 24 tuổi Trần Lệ Bình cũng đã nhảy lầu tự tử do bị nhiếp ảnh gia cưỡng bức…

Làn sóng tự vẫn lan rộng trong giới người mẫu, nhất là với những chân dài có tuổi đời còn rất trẻ đã gióng lên hồi chuông cảnh báo cho những ai đang hoạt động trong làng thời trang quốc tế. Và người ta bắt đầu lo ngại tìm hiểu, đâu là nguyên nhân thật sự của tình trạng đáng buồn này? Patrick Mcmullan, giám đốc một công ty người mẫu cho biết:“Ngành này vốn dễ đẩy người ta vào đường cùng của nỗi chán nản và tuyệt vọng. Nếu vấp phải một vấn đề gì đó, các mẫu trẻ lập tức bị xầm xì, bới móc sau lưng. Với những cô cậu bé chỉ mới ở độ tuổi teen, không chút kinh nghiệm sống, đây là thử thách quá lớn mà nhiều khi họ không thể vượt qua…”.

Đồng tình với Patrick, nữ phóng viên Jenna Sauers đã có những phân tích sâu sắc về nguyên nhân dẫn đến tình trạng cực đoan này trong giới người mẫu: “Những chuyến đi liên tục trong thời gian ngắn, quá nhiều người lướt qua bạn mỗi ngày, nhưng không có ai để thấu hiểu được bạn. Điều này giải thích vì sao người mẫu thường rất cô đơn, nếu không có sự giúp đỡ và nâng đỡ từ gia đình, bè bạn. Áp lực giữ một ngoại hình chuẩn theo yêu cầu của khách hàng, đối tác, nhà thiết kế v.v… lại góp phần làm tăng cảm giác ám ảnh và sự cô quạnh cho người mẫu. Đã có nhiều, thậm chí rất nhiều người mẫu phải tự mình chống chọi lại với sự căng thẳng, trầm cảm, trong khi sức đề kháng lại quá ít ở những người trẻ, chưa trải đời nhiều như họ … Hậu quả là có những mẫu trẻ không tự giải thoát được cho mình theo đường hướng tích cực, mà lại chọn giải pháp tiêu cực như tự hành hạ bản thân, tự hủy hoại hay tự vẫn”.

 - 8

Sau 13 năm hoạt động trong nghề, Muriel Rodriquez đã ta thán: “Điều đáng buồn nhất của người mẫu là sự cô đơn, ngay cả khi bạn được bao quanh bởi một biển người. Tôi luôn cảm thấy mình không thể dựa vào bất cứ ai …”. Chính nỗi cô đơn này đã đẩy nhiều chân dài trẻ tuổi vào con đường tự vẫn đầy tiêu cực

Nỗi cô đơn vì không thể tìm một ai đủ tin cậy để dựa vào, để tâm sự và chia sẻ là ám ảnh thường trực của nhiều “model”, khi đồng nghiệp có thể là kẻ cướp hợp đồng hay cơ hội lên sàn diễn của chính mình, càng không để lộ sự yếu đuối cho những tay môi giới, nhiếp ảnh gia, nhà thiết kế... vốn là những thế lực ảnh hưởng cực lớn đến “cần câu cơm” của mẫu trẻ. 13 năm hoạt động trong làng thời trang thế giới, điều mà siêu mẫu Muriel Rodriquez ám ảnh đến tận ngày nay chính là nỗi cô đơn: “Một trong những điều đáng buồn nhất của người mẫu là sự cô đơn, ngay cả khi bạn được bao quanh bởi một biển người. Tôi luôn cảm thấy mình không thể dựa vào bất cứ ai …”. Thấm thía nỗi cô độc ngay trên đỉnh cao danh vọng còn có siêu mẫu hàng đầu thế giới Kate Moss. Chân dài mang vẻ đẹp mỏng manh này đã không ít lần thốt lên lời than thở đầy tâm trạng: “Không ai hiểu tôi, không ai thèm để ý đến tâm trạng của tôi”, dù khi ấy cô đã đạt vị trí đỉnh cao trong làng mẫu. Chính vì thế một thời gian dài, siêu mẫu này đã trượt sâu trong rượu, ma túy, lối sống ăn chơi sa đọa để tạm quên đi cảm giác lạc lõng, cô đơn ngay giữa lòng đám đông luôn xúm xít vây quanh.

 - 9

Ngày 17/11/2009, bạn trai của Daul Kim gọi điện, nhắn tin cho cô người mẫu 20 tuổi nhưng không thấy hồi âm nên vội vã đến nhà tìm. Anh đã vô cùng sửng sốt và kinh hoàng khi phát hiện ra người yêu đã treo cổ tự vẫn.

Tóm lại, nghề mẫu, cũng như các ngành nghề khác trong lĩnh vực giải trí, luôn mang đến nhiều cơ hội quý giá, và cũng luôn tiềm ẩn những nguy cơ, cạm bẫy không ngờ. Để thật sự tỉnh táo và giữ được chính mình giữa vòng xoáy của tiền bạc và danh vọng, những mẫu nam, mẫu nữ cần trang bị cho mình kinh nghiệm sống phong phú và bản lĩnh vững vàng để bước tiếp qua chông gai, thậm chí mạnh mẽ đứng lên khi đã từng quỵ ngã. Như chàng trai làng mẫu Micheal Whittaker đã từng nói: “Nghề mẫu cho bạn rất nhiều, nhưng cũng lấy đi của bạn nhiều thứ đáng giá không kém. Nếu bạn đủ mạnh mẽ, hãy bước chân vào lĩnh vực này. Nhưng nhớ rằng, bạn có thể sẽ bị thay thế bất cứ lúc nào. Vì thế, nên chuẩn bị ngay từ đầu, phấn đấu không ngừng cho những gì mình đã đặt ra, để cuộc sống của bạn trong nghề này có ý nghĩa hơn...”.

 

Theo Khám Phá

people like INLOOK.VN fanpage