Giống những mẫu xe hàng đầu của Audi, các hệ thống hiển thị và vận hành kỹ thuật số trong dáng vẻ nhỏ gọn...
Xem tiếpBạn đang ở đây
Trưc tiếp: Mỹ Xuân nhận mức án 2 năm 6 tháng tù giam
*Đang cập nhật....
12h05: Tòa tuyên Mỹ Xuân mức án 2 năm 6 tháng tù giam (cáo hơn 6 tháng so với mức đề nghị của VKS).
11h50: Sau khoảng thời gian HĐXX nghị án, các bị cáo đứng dậy để nghe tòa tuyên án.
11h10: Các bị cáo lên nói lời sau cùng. Bị cáo Lương Quốc Huy xin được giảm nhẹ án phạt để mau chóng về lo cho gia đình. Bị cáo Trần Quang Mai tiếp tục khóc và xin được mức án nhẹ nhất để có thể sớm quay lại cộng đồng, lo cho con nhỏ. Bị cáo Võ Thị Mỹ Xuân cũng nức nở và xin lỗi gia đình, bố mẹ và cảm thấy hối hận về những tội lỗi của mình.
11h00: Luật sư của bị cáo Huy và Đạt cho rằng các mức án cho thân chủ của mình là quá cao so với tội trạng, mong tòa giảm án. VKS trả lời là đã đưa ra mức án đúng người, đúng tội nên sẽ không tranh luận về vấn đề này.
Ông cho rằng người phạm tội lớn nhất trong những vụ án mua dâm này là những đại gia đã bỏ ra 1000 USD, 2000 USD thậm chí là 6000 USD để "mua" các cô gái. Mỹ Xuân là lao động chính trong gia đình và phải nuôi nhiều người già cả nên luật sư mong tòa giảm án cho Mỹ Xuân để cô có thể tiếp tục cuộc sống để có thể chăm lo cho gia đình vì hiện nay cô gần như đã mất hết công việc, cuộc sống,...Vị luật sư này cũng cho rằng một phần do báo chí khiến vụ án Mỹ Xuân trở nên nghiêm trọng chứ nếu xét về tội 2 lần môi giới mại dâm (một lần không nhận tiền) thì tội của Mỹ Xuân không phải là tội lớn.
10h35: Tòa kết luận các bị cáo đều phạm tội "môi giới mại dâm" và nhắc lại một lần nữa hành vi của các bị cáo là vi phạm thuần phong mỹ tục và đạo đức xã hội.
9h55: Mỹ Xuân và các bị cáo một lần nữa được mời lên trả lời câu hỏi "Các bị cáo nghĩ gì về hành động của mình?" từ Hội thẩm nhân dân. Tất cả đều khóc và cho biết rất hối hận.
9h50: Bị cáo Nguyễn Hữu Đạt khai là tài xế của một công ty truyền thông và Đạt nhận tội mình đã nhận 100 USD (hơn 2 triệu đồng) tiền môi giới. Bị cáo Lương Quốc Huy khai đã môi giới bán dâm cho Jenny Phương 1000 USD (hơn 20 triệu đồng) để nhận 300 USD (hơn 6 triệu đồng) tiền môi giới nhưng chưa kịp đưa tiền cho Jenny thì đã bị bắt.
9h35: Mỹ Xuân tiến lên trước vành móng ngựa để nghe tòa xét hỏi. Nữ bị cáo cho rằng mình chỉ vì nể bạn bè nên mới giúp chứ không sống bằng nghề môi giới mại dâm. Đó là lí do bị cáo chỉ nhận tiền 1 lần và lần sau thì chỉ cho số điện thoại chứ không nhận tiền môi giới. Mỹ Xuân cho biết mình rất buồn vì làm ảnh hưởng đến mẹ là một nhà giáo về hưu, cha mất cũng không được về đưa tiễn. Trong phần kể về hoàn cảnh gia đình, Mỹ Xuân khai cha là người tốt nhưng hay đánh mẹ, rồi "giận cả chém thớt" đánh bị cáo. Lúc này,Mỹ Xuân đã bắt đầu khóc và từ chối chia sẻ tiếp tục về cha mình. Tòa cho phép Mỹ Xuân về chỗ và tiếp tục xét hỏi các bị cáo khác.
9h25: Tòa cho mời bị cáo Lê Quang Tuấn Anh lên trả lời. Anh này khai chính Mai là người đề nghị khi nhờ bị cáo giới thiệu ca sĩ Thiên Kim (tên thật Trần Thị Hoa) đi khách tại Vũng Tàu với giá 1000 USD (hơn 20 triệu đồng) và 200 USD (hơn 4 triệu đồng) cho Tuấn Anh gọi là "phí mua bán".
8h55: Hội thẩm nhân dân bắt đầu xét hỏi các bị cáo. Mọi công tác quay phim, chụp ảnh được yêu cầu ngừng lại, có ít nhất 6 phóng viên đã bị mời ra ngoài.
8h23: Chủ tọa bắt đầu đọc quyết định, tiến hành xử án và tuyên bố bắt đầu phiên tòa.
8h22: Hình ảnh Hoa hậu Mỹ Xuân không trang điểm, nhợt nhạt, gầy sọp tại Tòa khiến nhiều người bất ngờ.
Hoa hậu Mỹ Xuân tại tòa.
8h17: Hoa hậu Mỹ Xuân tỏ vẻ lo lắng, liên tục quay về phía sau nhìn người thân.
8h12: Mỹ Xuân và các bị cáo bước vào phiên tòa và rất nhiều phóng viên đứng lên chụp hình.
8h10: Các phóng viên vẫn tiếp tục chờ đợi sự xuất hiện của các bị cáo.
Quang cảnh phiên xử án.
7h58: Người nhà bị cáo, luật sư và phóng viên đã vào phòng xử án. Rất nhiều phóng viên các báo đài đến dự. Tuy nhiên, mọi người đều giữ trật tự tối đa. Thời điểm này, các bị cáo chưa xuất hiện.
7h40: Có 3 xe đưa các bị cáo đến tòa. Các bị cáp đi vào tòa rất nhanh trong sự bảo vệ nghiên ngặt của công an. Mỹ Xuân mặc áo phông, tóc búi cao.
Rất đông các chiến sỹ công an đưa các bị can vào phòng xét xử.
Các phóng viên tác nghiệp tại hiện trường.
Hoa hậu Mỹ Xuân được đưa tới phiên tòa.
7h38: Xe đưa các bị can đã có mặt tại phiên tòa.
Những hình ảnh ban đầu tại nơi xử án.
TAND TPHCM chuẩn bị tiến hành xét xử Võ Thị Mỹ Xuân (Hoa hậu Nam Mê Kông 2009, SN 1983, quê Cần Thơ) cùng 5 đồng phạm: Trần Thị Hoa, Trần Quang Mai, Lê Quang Tuấn Anh, Lương Quốc Huy, Nguyễn Hữu Đạt với tội danh "môi giới mại dâm".
Theo kết quả điều tra, năm 2010 Trần Quang Mai thành lập đường dây môi giới người mẫu, hoa hậu bán dâm cho đại gia với giá ngàn đô.
Giữa năm 2011, Mỹ Xuân cùng một số người mẫu, ca sĩ được Mai dẫn mối đi bán dâm cho khách với giá từ 1.000 đến 7000 USD. Qua quá trình hành nghề, quen biết với nhiều đại gia, Mỹ Xuân chuyển sang môi giới cho một số "đàn em" để lấy tiền hoa hồng.
Ngày 2/6/2012, Công an TP.HCM ập vào khách sạn trên đường Bùi Thị Xuân (quận 1) bắt quả tang hai cặp nam nữ mua bán dâm.
Cùng thời điểm này, tại một khách sạn trên đường Nguyễn Văn Cừ (quận 10), công an cũng bắt quả tang hai đôi nam nữ khác cũng đang mua bán dâm. Trong những cô gái bị bắt có một người là hoa khôi cuộc thì sắc đẹp Bến Tre. Một người khác là người mẫu của công ty khá nổi tiếng tại TP HCM.
Từ lời khai của những người này đường dây mới giới mua bán dâm do Xuân và Mai cầm đầu bị phanh phui và những người khác hoạt động trong đường dây này bị bắt sau đó.
Tiếp tục cập nhật....