Giống những mẫu xe hàng đầu của Audi, các hệ thống hiển thị và vận hành kỹ thuật số trong dáng vẻ nhỏ gọn...
Xem tiếpBạn đang ở đây
Sự thật tin đồn sản phụ chết rồi ‘nhập hồn’ vào nữ điều dưỡng
Nhiều người chứng kiến sự việc cho biết sau khi bị "nhập", cô điều dưỡng này có trạng thái hoảng loạn và nói chuyện giống hệt người sản phụ kia.
Những lời đồn thổi thiếu cơ sở khoa học và đậm màu sắc mê tín dị đoan này khiến dư luận hết sức hoang mang. Nhóm PV đã có mặt tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh
Sản phụ trên là chị
Anh Nguyễn Văn Bắc bế cô con gái nhỏ đã sớm mồ côi mẹ
Đến khoảng 22g ngày 24/10, chị Hoa sinh được một bé gái kháu khỉnh nặng 3,3kg. Tuy nhiên, chỉ 10 phút sau, sản phụ này xuất hiện triệu chứng rách tầng sinh môn dẫn tới băng huyết. Ngay lập tức, chị Hoa được bác sĩ CK1
Thảm cảnh của người sản phụ xấu số
Theo những thông tin có được từ bệnh viện, từ lúc sản phụ này được điều trị trở lại ổn định cho đến sáng hôm sau, các bác sĩ đã liên tục theo dõi bệnh nhân 11 lần trong đêm. Đến khoảng 7g45 ngày 25/10, trong quá trình gia đình sản phụ di chuyển giường từ phòng hồi sức sang phòng hậu sản thì chị Hoa tiếp tục ra máu rất nhiều và được chuyển ngay sang phòng cấp cứu gây mê.
Lần này, các bác sĩ đã không thể dùng thuốc để “không chế” tình trạng liên tục ra máu của sản phụ nên sau quá trình hội chẩn đã quyết định cắt tử cung để cứu sống bệnh nhân. Tiếp đó, chị Hoa vừa được mổ cắt tử cung, vừa được gây mê và truyền 12 đơn vị máu cho đến khi bệnh nhân đạt được số lượng máu đủ như người bình thường. Tuy nhiên, chị Hoa vẫn trong trạng thái co giật, “khó có khả năng cứu chữa tiếp" như các bác sĩ thông báo và được gia đình xin đưa về.
Ngay khi có mặt ở tỉnh Bắc Kạn, chúng tôi đã tiếp cận với những người thân của chị Hoa và được chứng kiến một hoàn cảnh cực kỳ thương tâm của gia đình người phụ nữ xấu số. Mở cửa mời chúng tôi vào nhà, anh
Bác sĩ Hoàng Xuân Sơn - trưởng khoa Sản, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Kạn
Qua câu chuyện, chúng tôi được biết, trước đây anh Bắc bị một chấn thương do điện gây ra, phải cắt cụt một nửa cánh tay trái. Sống tại một xã miền núi của tỉnh Bắc Kạn nên điều kiện kinh tế của gia đình anh hết sức khó khăn, hai vợ chồng suốt ngày đầu tắt mặt tối với ruộng đồng mới có đủ cơm ăn áo mặc. Tích góp được một khoản tiền, vợ chồng anh mua vật liệu xây dựng rồi tự tay đắp từng viên gạch xây một ngôi nhà nhỏ để "an cư". Đến nay, ngôi nhà mới chỉ xong phần xây thô, chưa kịp sơn sửa gì, khắp nơi vẫn ngổn ngang gạch vữa.
Vốn là người phụ nữ sơn cước có sức khỏe nên đến tận ngày sinh nở, chị Hoa vẫn ra đồng để gặt nốt ruộng lúa còn dang dở. Hôm vào bệnh viện, lúc đang trở dạ, Hoa vẫn còn bảo với bác sĩ rằng, nếu chưa đẻ ngay thì xin cho về nhà che chắn lại số lúa mới gặt hồi chiều vì sợ nước vào lại mốc. Vợ chồng chị Hoa đã có với nhau một cô con gái 7 tuổi, hiện đang học lớp 2. Chẳng ngờ, sau lần sinh nở thứ hai này, chị Hoa lại bỏ chồng con ra đi mãi mãi. Anh Bắc nghẹn ngào nói: “Tôi có ngờ đâu cơ sự lại thế này. Giờ con thì mới sinh được mấy hôm, thiếu mẹ nên cháu cứ khóc suốt, gia đình lại neo người. Nhiều lúc cháu quấy khóc, nhìn di ảnh của vợ, tôi không thể nào cầm được nước mắt”.
Sự thật sau những lời đồn ma quỷ
Trong quá trình truy tìm nguồn gốc của những tin đồn gây xôn xao dư luận, nhóm PV đã tiếp nhận được nhiều thông tin cho rằng đã thấy lại "hình bóng" của chị Hoa ở một cô điều dưỡng. Khi chúng tôi tìm đến khoa Sản của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Kạn để xác minh thông tin, dường như dư âm của lời đồn vẫn còn vang vọng trong câu chuyện vỉa hè của những người bán quán. Vài người được hỏi đã kể lại sự việc như thể họ được chứng kiến tận mắt.
Họ kể, đêm hôm sản phụ Hoa tử vong, các bác sĩ ở kíp trực cũng như những người nhà bệnh nhân đang điều trị tại khoa Sản đã được chứng kiến biểu hiện lạ lùng của một cô điều dưỡng tên D.T.T. thuộc khoa này. Cô điều dưỡng T. liên tục co giật, la hét với giọng “y hệt” người sản phụ kia. Không những thế, T. còn liên tục nói rằng các bác sĩ ở bệnh viện đã không quan tâm, chăm sóc cho bệnh nhân, để xảy ra sự cố nói trên. Bản thân anh Bắc cũng thấy những cử chỉ, lời nói của cô điều dưỡng này có nhiều điểm giống với vợ mình.
Liên lạc với điều dưỡng D.T.T. thì được biết cô bị ốm trước khi xảy ra vụ việc được một, hai ngày. Tiếp chuyện chúng tôi, T. bảo chẳng nhớ chút gì về những chuyện đã xảy ra với mình cả. “Người ta nói chuyện về em nhiều lắm hả anh? Hôm đó nghe các anh, chị kể lại mà em cũng thấy sợ. Em cũng chẳng nhớ lúc đó mình như thế nào nữa. Nhưng chắc tại em bị ốm nên mới hoảng loạn tinh thần như thế thôi, chứ chẳng có chuyện gì cả anh ạ!”.
Có thể nói, điều mà nữ điều dưỡng D.T.T. gặp phải hoàn toàn có thể giải thích được dưới góc độ khoa học. Đối với những người thần kinh yếu, lại trong tình trạng thể lực mệt mỏi, thì khi gặp sự cố căng thẳng sẽ dễ bị xúc động mạnh dẫn đến rối loạn tâm thần tạm thời, bị ám ảnh và sinh ra những ảo giác, không làm chủ được hành vi của mình.
Trường hợp của T., có thể giải thích rằng cô có những biểu hiện trên là do mấy hôm trước được chứng kiến ca sinh nở của chị Hoa, lại nhìn thấy quá trình phẫu thuật rồi tử vong của bệnh nhân nên bị “sốc” tâm lý, dẫn đến những biểu hiện lạ lùng như lời nhiều người kể lại.
Trao đổi với chúng tôi, bác sĩ
Liên quan đến việc của điều dưỡng T., bác sĩ Sơn khẳng định: “Điều dưỡng T. của bệnh viện có những biểu hiện kỳ lạ trên là do mấy hôm đó cô này bị ốm chứ cũng chẳng có chuyện ma nhập hay ma ám gì cả. Những tin đồn ma quỷ là hoàn toàn không có thực, không có cơ sở khoa học để chứng minh”.
Người vừa ốm dậy dễ bị "hồn nhập" Theo bác sĩ Chỉ là tin đồn nhảm nhí Ông Lý Quốc Toàn - Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Bắc Kạn - cho biết: “Sau sự việc đáng tiếc xảy đến với sản phụ Hoa, tôi đã chỉ đạo các nhân viên trong khoa đến gia đình bệnh nhân động viên, thăm hỏi để chia sẻ với những mất mát, cũng như hoàn cảnh đáng thương của gia đình. Còn những thông tin về ma quỷ, nhập hồn ở bệnh viện chỉ là những lời đồn nhảm nhí, cần phải được dập tắt để tránh gây hoang mang cho bệnh nhân và người dân”. |
Theo Dòng Đời