Bạn đang ở đây

'Nếu xe không đâm vào đá mọi người sẽ chết hết'

"Tài xế đã xử lý rất tốt. Nếu không để xe lao vào vách đá thì xuống khoảng 20 mét nữa xe đã lao xuống vực, lúc này chắc không còn ai sống sót"

 

'Nếu xe không đâm vào đá mọi người sẽ chết hết'

Nạn nhân bị thương.

May mắn sống sót và chỉ bị thương nhẹ, tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hoà, chị Phùng Thị Thu Hương (giáo viên trường Tiểu học số 2 Hòa Phước, Hòa Vang, Đà Nẵng) cho biết, đường vắng nên xe xuống đèo với tốc độ khá nhanh. Đến khúc cua bỗng nhiên tài xế Nguyễn Hải (46 tuổi, ngụ Quảng Bình) phát hiện xe mất thắng nên thông báo cho mọi người.

Lúc xe lảo đảo chạy nhanh qua các khúc cua khi đổ đèo, ai cũng nín thở khi tài xế cho xe chạy quanh co để né các khúc cua với những vách đá dựng đứng. Nhưng đến đoạn bị tai nạn do khúc cua quá gấp nên né không kịp."Tài xế đã cố gắng rất nhiều nhưng không thể xử trí tốt hơn. Tôi chỉ biết xe đâm vào núi đá, hai tay ôm chặt con chứ không còn biết gì nữa”, chị Hương kể. Không may mắn như chị, mẹ ruột của chị là bà Nguyễn Thị Cúc bị tử vong tại Bệnh viện Đa khoa huyện Khánh Vĩnh do bị thương quá nặng.

Chiếc xe khách bẹp dúm sau khi đâm vào vách núi.

Tại nhà xác Bệnh viện Khánh Hoà, chị ruột cô giáo Nguyễn Thị Mai (nạn nhân tử vong tại chỗ trong tai nạn) khóc ngất khi cho biết: “Lúc đầu đọc trên báo mạng, tôi không tin đó là sự thật, cả nhà vẫn hy vọng, nhưng khi công an gọi điện báo tin thì cả nhà bàng hoàng. Gia đình vội cử bốn người mua vé máy bay lúc 14h vào Nha Trang ngay”, chị này cho biết.

Ở quê nhà tại xã Hòa Phước (Hòa Vang, Đà Nẵng), chị Đặng Thị Thanh Minh, bảo vệ trường tiểu học số 2, xã Hòa Phước, sụt sịt kể: "Nhà cô Mai nghèo lắm! Ngày cưới vợ, hai vợ chồng không có điều kiện và thời gian đi hưởng tuần trăng mật. Lần này cả nhà cô Mai đi chơi, cô ấy còn bảo khi đi du lịch về sẽ đẻ thêm một đứa nữa. Ai ngờ tai ương ập đến”, chị Minh nói.

Gần đấy, căn nhà của hai mẹ con cô giáo Phạm Thị Thủy chật cứng người. Chồng cô Thủy đã lên xe vào thăm vợ và cậu con trai mới lên 10 tuổi mà không hay biết cả hai đã tử vong trên chuyến xe định mệnh.

Em trai cô Thủy là Phạm Xuân Hải cho biết chị mình mới nhận dạy hợp đồng tại trường tiểu học số 2 Hòa Phước cách nhà hơn 15km. Chồng cô Thủy làm công nhân nên cuộc sống của hai vợ chồng rất chật vật. “Đây là chuyến đi du lịch đầu tiên của chị ấy. 9h sáng nay, chị ấy và con trai có gọi về nhà và nói chuyện với đứa con gái út mới 4 tuổi, kể rằng đi du lịch rất vui. Ai ngờ…”, anh Hải nói.

Đến trưa, anh Hải gọi điện vào số điện thoại của chị ruột thì điện thoại vẫn đổ chuông nhưng không có người nghe máy. Chiều nay, có người gọi điện cho bố cô Thủy, báo tin cả hai đã tử nạn khi xe đâm vào vách núi, mọi người như rụng rời. Tuy nhiên vẫn giấu người mẹ đang bị bệnh cao huyết áp. Dù vậy, người mẹ ngồi ủ rũ trong nhà vẫn khóc ngất trên tay hàng xóm.

Tài xế Hải được cho là đã xử trí tốt dù tai nạn làm 7 người tử vong.

Chiều 7/6, bác sỹ Nguyễn Ngọc Anh, Trưởng phòng Kế hoạch tổng hợp Bệnh viện tỉnh Khánh Hòa, cho biết Bệnh viện đã huy động 5 xe cấp cứu của Bệnh viện huyện Cam Lâm, Diên Khánh, Khánh Vĩnh đã đưa 22 nạn nhân bị thương về BV tỉnh cấp cứu. Trong số này có sáu người bị thương nặng gồm Võ Thị Kim Anh, Tôn Thất Hoài, Đoàn Thị Cường, Đinh Thị Thu Thủy, Bùi Thị Hoài Bắc, Trịnh Bảy (tất cả trú Đà Nẵng), trong đó có hai ca chấn thương sọ não, hai ca gãy xương đùi nặng, một ca chấn thương cột sống cổ liệt. Hơn 30 y bác sỹ ở các khoa được huy động tích cực cấp cứu bệnh nhân. Tài xế Nguyễn Hải được đến bệnh viện bị đa chấn thương rất nặng và đã tử vong vào lúc 16h30, nâng tổng số người tử vong trong tai nạn lên 7 người.

Ông Phùng Tấn Viết, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng đã đến Bệnh viện Đa khoa Khánh Hòa thăm hỏi những người bị thương và thân nhân người chết. Bước đầu, UBND thành phố Đà Nẵng hỗ trợ gia đình mỗi người chết 3 triệu đồng, mỗi người bị thương 2 triệu đồng, giao Phòng Giáo dục huyện Hòa Vang và trường TH Hòa Phước 2 tập trung chăm lo việc cứu chữa những người bị thương, nhất là những người bị thương nặng. Trong buổi tối 7/6, thi hài của tất cả những người bị chết đã được đưa về Đà Nẵng.

Ông Nguyễn Trọng Hiền, phó chánh văn phòng Ban ATGT tỉnh Khánh Hòa cho biết, UBND tỉnh Khánh Hòa đã hỗ trợ mỗi người tử nạn 2 triệu đồng, bị thương 1 triệu đồng. Trước đó UBND huyện Khánh Vĩnh cũng đã hỗ trợ cho người tử nạn 1 triệu đồng, người bị thương 500.000 đồng

Theo Ngôi Sao

 

people like INLOOK.VN fanpage