Bạn đang ở đây

Mùng hai tắm biển, ba nữ sinh chết đuối

Hai trong số 3 nữ sinh bị chết đuối đã tìm thấy xác ở bãi biển Khe Hai, xã Bình Thạnh, Quảng Ngãi.

Chiều tối 11/2 (mùng 2 tết Quý Tỵ), ông Nguyễn Sở, phó trưởng Công an xã Bình Thạnh, huyện Bình Sơn (Quảng Ngãi) cho biết, đến chiều tối cùng ngày, lực lượng tìm kiếm cứu nạn và người dân địa phương đã tìm và vớt được thi thể 2 trong 3 nạn nhân bị sóng biển cuốn trôi ở bãi biển Khe Hai, xã Bình Thạnh.

Hai nạn nhân đã tìm được thi thể là Phạm Thị Ngọc Phú (15 tuổi) và Phạm Tiểu Hương (12 tuổi), cùng ở khu vực 2, thị trấn Châu Ổ, huyện Bình Sơn. Nạn nhân mất tích còn lại chưa tìm được thi thể là Đặng Thị Như Thảo (14 tuổi), cùng ở thị trấn Châu Ổ.

Trước đó, vào khoảng 13h30 phút 3 nữ sinh Phú, Hương và Thảo cùng với một bạn học là Nguyễn Thái Thảo xuống bãi biển Khe Hai chơi tết sau đó cả nhóm cùng rủ tắm biển. Trong lúc tắm biển thì bị sóng biển cuốn trôi cả 4. Chỉ có Nguyễn Thái Thảo thoát nạn nhưng trong tình trạng kiệt sức.

Hiện lực lượng cứu hộ cứu nạn vẫn đang tích cực tìm kiếm tung tích của nạn nhân mất tích còn lại.

* Đến 19 giờ ngày 11/2 (mùng 2 tết Quý Tỵ), thi thể của thanh niên rớt xuống biển tại danh thắng quốc gia gành Đá Dĩa (xã An Ninh Đông, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên) vẫn chưa được tìm thấy.

Trước đó, vào khoảng 16h ngày 10/2 (tức mồng 1 tết), tại khu vực này, anh Phạm Quốc Công, sinh năm 1988, ở xã Tân Tiến, thị xã Vị Thanh (tỉnh Hậu Giang) cùng 4 người bạn ở xã An Hiệp (huyện Tuy An) đến gành Đá Đĩa để chơi tết và chụp ảnh kỷ niệm. Không may, anh Công bị trượt chân rớt xuống nước.

Theo Tuổi trẻ

people like INLOOK.VN fanpage