Bạn đang ở đây

Hành trình chàng trai biến thành búp bê

Justin Jedlica trải qua cuộc “dao kéo” lần đầu tiên vào năm 18 tuổi, và đến giờ anh vẫn chưa có ý định dừng lại. Anh đã thực hiện 128 lần phẫu thuật thẩm mỹ.

Anh Justin Jedlica, 33 tuổi, đã tiêu tốn trên dưới 100.000USD (khoảng 2,1 tỷ đồng) để thực hiện 128 lần phẫu thuật thẩm mỹ nhằm biến ước mơ đẹp trai hoàn hảo giống một con búp bê của mình trở thành hiện thực.

Phẫu thuật thẩm mỹ ngày càng trở nên quá quen thuộc,

thậm chí một số người còn lạm dụng đến mức khó tin.

Anh Justin được xem như một minh chứng tiêu biểu, khi liên tục tìm đến sự can thiệp của dao kéo trong vài năm gần đây.

Hiện, anh Justin đã có được “bo-dỳ” cực chuẩn với cơ bắp cuồn cuộn như vận động viên thể hình.

Tuy nhiên, thực tế những cơ bắp ấy đẹp một cách giả tạo, thay vì có sức hấp dẫn tự nhiên.

Gần như mọi bộ phận của phần cơ thể trên đều được bơm silicon.

Anh Justin đã thực hiện bơm ngực, tiêm silicon tạo bụng sáu múi, cơ bắp tay và cơ bắp đùi.

Kết quả là, chàng trai đã có thân hình hoàn hảo như mong muốn.

Dù vậy, nhiều người cho rằng anh giống như một bức tượng di động hơn là chàng trai “sẹc-xy”.

Chỉ vì mong muốn sở hữu cặp mông săn chắc hơn, gọn gàng hơn, anh Justin đã quyết định hút mỡ và bơm silicon.

Thay vì tích cực luyện tập, chàng trai thực hiện 13 ca phẫu thuật thẩm mỹ cho vòng 3.

Cho đến hiện tại, 90 ca phẫu thuật đã được tiến hành trong suốt 10 năm qua trên cơ thể anh.

Sau khi Justin có được bộ ngực nở nang, mọi người bắt đầu thắc mắc sao anh ấy lại không tập luyện để phát triển cơ bắp tay.

Vì vậy, anh chàng lại tìm đến giải pháp bơm silicon.

Trong một cuộc phỏng vấn với báo chí mới đây, anh thừa nhận về chứng nghiện phẫu thuật thẩm mỹ.

“Tôi thích được thay đổi bản thân, càng phẫu thuật thẩm mỹ nhiều, tôi càng cảm thấy hạnh phúc”, anh Justin nói.

Ngay từ khi còn học phổ thông, Justin luôn cảm thấy tự ti với ngoại hình của mình, đặc biệt là phần mũi.

Cậu cho rằng chiếc mũi quá khổ đó xấu xí và quyết định thay đổi. Justin nhớ lại, cậu đã trải qua năm lần phẫu thuật mũi mới được ưng ý.

Và cho đến lần phẫu thuật thứ 90, anh Justin không có ý định sẽ từ bỏ sở thích này.

Tuy nhiên, chuyên gia, bác sỹ phẫu thuật Drew Ordin, cho biết, việc biến cơ thể anh ấy trở thành tác phẩm điêu khắc silicon

Điều đó sẽ gây ra nhiều tác động nguy hiểm cho sức khỏe.

'Tôi đã không làm những thứ như nhiều bạn bè của tôi. Họ muốn mua xe hơi, các dàn nghe nhạc đắt tiền và tất nhiên, cả quần áo nữa. Nhưng tôi lại muốn dành tiền để phẫu thuật.” – Justin cho biết.

Theo 24h
people like INLOOK.VN fanpage