Bạn đang ở đây

Bé sơ sinh bị bắt cóc trong bệnh viện ở Sài Gòn

Cô gái khoảng 25 tuổi được cho là giả dạng thân nhân lẻn vào Bệnh viện quận 7, TP HCM, rồi bắt cóc bé trai mới sinh được một ngày.

Vụ việc xảy ra lúc 8h ngày 9/1 tại Khoa sản Bệnh viện quận 7. Bé trai một ngày tuổi bị bắt cóc là con của chị Tâm, 41 tuổi. Kẻ tình nghi được nhận dạng là nữ, từ 25 đến 30 tuổi, đeo kính cận, cao khoảng 1,55m, da trắng và nói giọng miền Nam.

bat-coc-2222.jpg

Vợ chồng chị Tâm đã nhiều giờ nháo nhào tìm con nhưng không thấy. Ảnh: Nhật Vy.

Chị Tâm cho biết, chiều 8/1, sau hơn một giờ nhập viện chị sinh một bé trai nặng 3,2 kg. Sau đó, cả hai mẹ con được chuyển vào phòng hậu sản để được theo dõi. Tại đây, một cô gái đeo kính cận lân la đến bắt chuyện và tỏ ra rất thích em bé. Cô này cho biết đang chăm sóc người nhà chờ sanh ở bệnh viện này. Từ đó đến sáng hôm sau, cô ta nằm ngủ cạnh giường hai mẹ con chị Tâm.

Đến sáng 9/1, chồng chị Tâm về nhà chuẩn bị cơm trưa, phòng có thêm hai sản phụ khác. "Đi vệ sinh quay trở vô tôi không thấy con trai đâu. Nhiều người trong phòng bảo thằng bé được cô gái đeo kính cận bế ra ngoài. Vì họ tưởng cô đó là người nhà của tôi nên không nghi ngờ gì. Tôi chạy vội đi tìm nhưng không thấy nên báo cho bảo vệ biết", người mẹ nức nở kể.

Bảo vệ bệnh viện cho hay có thấy một phụ nữ ôm đứa bé ra thuê ông Hồ Văn Hồng (39 tuổi) chạy xe ôm trước cổng bệnh viện chở đi. Chị Tâm và bảo vệ liền tức tốc thuê xe ôm tỏa đi nhiều hướng nhưng không thấy cô gái kia đâu.

Làm việc với Công an phường Tân Phú (quận 7), ông Hồng xác nhận có người phụ nữ da trắng, đeo kính cận nói giọng miền Nam bế bé trai đến yêu cầu ông chở về ngã ba Nguyễn Văn Linh - Trần Xuân Soạn (quận 7). Khi đến gần dạ cầu Tân Thuận 2 thì cô này kêu dừng xe và bồng đứa bé bỏ đi đâu không rõ. Ông khẳng định không hề biết người phụ nữ kia bị tình nghi bắt cóc trẻ em.

Công an quận 7 đã lấy lời khai những người liên quan và đang truy tìm kẻ tình nghi.

 

Theo VnExpress

people like INLOOK.VN fanpage