Bạn đang ở đây

Bé gái tự nguyện dâng hiến cho 18 người tình không nhớ tên

Một bé gái mồ côi mẹ, sống với cha và mẹ kế đã tự nguyện dâng hiến “tình cho không biếu không” cho hai kẻ đáng tuổi ông nội của mình.

Tinh đã gạ gẫm rồi dẫn dắt H khi đó mới 12 tuổi “vào đời” với lời hứa hẹn “xong việc” sẽ cho H tiền ăn quà, mua váy áo. (Ảnh minh họa).
Tinh đã gạ gẫm rồi dẫn dắt H khi đó mới 12 tuổi “vào đời” với lời hứa hẹn “xong việc” sẽ cho H tiền ăn quà, mua váy áo. (Ảnh minh họa).

Cuộc tình tay ba đó diễn ra một thời gian dài cho đến khi bà vợ của lão dê xồm phát hiện. Ngày 15/3/2013, vụ án trên đã được TAND tỉnh Hà Giang đưa ra xét xử…

Mất đời con gái vì quà ngon và váy đẹp

Bé gái N.T.H (SN 1998, ngụ thôn Nà Lá, xã Minh Ngọc, huyện Bắc Mê, tỉnh Hà Giang) ngay từ khi sinh ra đã kém may mắn hơn người khác. Sau khi mẹ của H qua đời, người cha lấy vợ kế và sinh ra một đàn con, thế là H sớm tối phải chăm sóc các em như một bảo mẫu nhỏ tuổi. Nhà nghèo, H không được học hành, không được dạy dỗ giáo dục mà cứ thế lớn lên một cách đầy bản năng và hoang dã. Dù hoàn cảnh nghèo khổ vậy nhưng khi lớn lên H cũng phổng phao, rạng rỡ đầy sức sống.

Cũng như bao thiếu nữ trong bản nhỏ vùng sâu vùng xa này, đến tuổi dậy thì, H được tự do đi chơi, giao lưu kết bạn. Nhưng điều oái ăm là người khác giới mà cô bé này quen biết, thân thiết lại là những lão già đáng tuổi… ông nội của mình. Người đó là Vi Văn Tinh (SN 1944), một lão nông ở cùng thôn đã có cháu nội, cháu ngoại.

Bằng kinh nghiệm của một kẻ “cáo già”, Tinh đã gạ gẫm rồi dẫn dắt H khi đó mới 12 tuổi “vào đời” với lời hứa hẹn “xong việc” sẽ cho H tiền ăn quà, mua váy áo. Lời hứa hẹn của Tinh đã đánh trúng vào tâm lý “khát tiền” của bé gái thích ăn chơi, chưng diện nhưng không đào đâu ra tiền nên H lập tức gật đầu ưng thuận.

Lần phạm tội đầu tiên của Tinh xảy ra vào một ngày tháng 7/2010. Hôm đó, Tinh ăn cơm trưa xong thì nằm ngủ một mình vì vợ và con ở lán làm nương xa nhà. Ông lão 66 tuổi đang nằm một mình buồn tình thì H đến chơi. Cô nhóc chủ động ngồi vào giường, sát cạnh chỗ Tinh đang nằm và hỏi: “Ông có chơi không”. Thấy thế, Tinh đáp:“Cho chơi thì tội gì không chơi”. Sau đó hai người quan hệ với nhau. Xong việc, H tự mặc quần áo về nhà và được Tinh cho tiền như đã hứa trước đó.

Sau lần đó, thỉnh thoảng vào buổi trưa H lại mò đến nhà Tinh để “đổi tình lấy tiền”. Trong năm 2010, tổng cộng Tinh đã quan hệ với H 4 lần, đều nhằm vào những ngày vợ con Tinh đi làm nương xa nhà. Những lần đó, H đều tự nguyện, thậm chí chủ động và hai người không thỏa thuận chuyện tiền nong nhưng lần nào thỏa mãn xong, Tinh cũng cho bé gái một khoản tiền nhỏ để ăn quà và mua sắm vật dụng cá nhân như kẹp tóc, váy áo…

Cuộc tình vụng trộm giữa Tinh và bé H cứ thế diễn ra trong mấy năm liền và không một ai biết. Cho đến năm 2012, Tinh tiếp tục quan hệ với H them 2 lần nữa. Những lần về sau này, dù không thỏa thuận trước nhưng Tinh tỏ rất rất “ga lăng” khi tự nguyện nâng số tiền tặng cho H nhiều hơn so với trước. Chính vì thế nên bé gái tỏ ra rất hài lòng.

Vợ làm lộ tội chồng

Mọi chuyện tưởng như chỉ có “trời biết, đất biết” vì hàng ngày bé H vẫn ngoan ngoãn, chăm chỉ trông em, giúp cha mẹ việc nhà. Còn những “người tình giấu mặt” của cô bé cũng vẫn tỏ ra là người chồng, người cha, người ông đàng hoàng mẫu mực trong bản nhỏ. Ai ngờ cây kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra.

Khoảng 23h ngày 8/5/2012, bản nhỏ đang say ngủ bỗng một phen náo loạn bởi nghe thấy bà Nông Thị Điềm (SN 1948, vợ của Nông Văn Minh, người cùng thôn) đang tru tréo lu loa chửi bới kẻ cướp chồng mình. Thì ra bà Điềm vừa bắt quả tang N.T.H (khi đó đã 14 tuổi) đang ngủ với Minh tại chòi canh nương của gia đình bà.

Quá bức xúc trước hành vi lăng loan của đứa con gái đáng tuổi con tuổi cháu mình, bà Điềm đã chửi mắng đôi “gian phu dâm phụ” một trận te tua rồi chạy về bản rêu rao mọi chuyện với cha và mẹ kế của H cùng những người dân trong bản.

Nội dung sự việc sau này được làm rõ như sau: Đêm 8/5/2012, H một mình tìm đến lán canh nương của Nông Văn Minh chơi và xin ngủ nhờ. Trước đó, H đã cho Minh quan hệ tình dục 6 lần nhưng thấy H đến, lão già 64 tuổi vẫn giả bộ hỏi: “Vào đây làm gì? Tại sao vào đây ngủ?”. H cười tươi bảo: “Vào đây chơi” rồi tự cởi đồ, lên giường nằm canh Minh và hỏi: “Có chơi không”… Xong việc, yên tâm như mọi lần là vợ con Minh ở nhà nên H nằm ngủ ngon lành bên cạnh Miinh, không ngờ bà Điềm đột ngột xuất hiện và phát hiện sự việc.

Sự việc bé gái N.T.H bị bà Điềm tố cáo “cướp chồng” khiến cha và mẹ kế của H rất bức xúc. Ban đầu, họ cho rằng con gái của mình còn quá nhỏ dại, không thể chủ động gạ gẫm một gã đàn ông dầy dạn trong tình trường, càng không thể lập ra mưu kế “cướp chồng” người khác. Chính vì vậy, cha của H đã tố cáo sự việc đến cơ quan công an để đòi lấy lại danh dự nhân pahamr cho con gái và gia đình.

Sau đó, Nông Văn Minh đã bị bắt, khởi tố về hành vi “Giao cấu với trẻ em”. Điều khiến dư luận xôn xao hơn nữa là sau ngày lão già đồi bại Nông Văn Minh bị còng tay bắt đi thì có một lão già khác là Vi Văn Tinh cũng đã tự ra công an đầu thú về hai hành vi “Hiếp dâm trẻ em” và “Giao cấu với trẻ em” do Tinh đã “yêu” nạn nhân từ khi cô bé chưa đủ 13 tuổi!

Nỗi day dứt khôn nguôi…

Ngày 15/3/2013, TAND tỉnh Hà Giang đã xét xử vụ án trên đối với hai lão “yêu râu bạc”. Hai bị cáo ra tòa với khuôn mặt hốc hác, râu tóc bạc lởm chởm trông tiều tụy hơn nhiều so với lứa tuổi U70 của mình khiến ai cũng phải lắc đầu cám cảnh. Hai lão già tỏ ra rất hối hận và nhục nhã với hành vi thú tính của mình.

Có một điều khiến mọi người hết sức đau lòng và trăn trở là trước tòa, bị hại N.T.H còn thản nhiên khai ra bản thân đã từng quan hệ với 16 đối tượng khác và yêu cầu cơ quan pháp luật bỏ tù những người này, đồng thời buộc họ phải bồi thường cho mình. Tuy nhiên, Tòa đã giải thích cho bị hại hiểu rằng cơ quan pháp luật đã tiến hành xác minh lời khai trên không đủ chứng cứ để xử lý 16 “người tình” kia của H. Điều đau xót là thậm chí trong số đó có nhiều người đến cả cái tên của họ H cũng còn không biết…

Kết thúc phiên tòa, TAND tỉnh Hà Giang đã xử phạt bị cáo Vi Văn Tinh 12 năm tù về tội “Hiếp dâm trẻ em”, 3 năm tù về tội “Giao cấu với trẻ em”; tổng cộng Tinh phải bóc 15 “cuốn lịch”. Bị cáo Nông Văn Minh bị tuyên phạt 5 năm tù về tội “Giao cấu với trẻ em”. Ngoài ra các bị cáo còn phải bồi thường cho gia đình bị hại theo quy định của pháp luật.

Lại có thêm một bài học xương máu cho những kẻ chỉ vì không kiềm chế được dục vọng của bản thân mà phải trả giá trong sự đau đớn, ô nhục ở tuổi xế chiều. Ở góc độ khác, đây cũng là bài học về việc cần phải quan tâm giáo dục sát sao đến trẻ em, nhất là các bé gái để các em không sớm lạc bước vào lối sống bản năng, buông thả.

 

Theo Xã hội - CCPL

people like INLOOK.VN fanpage