Bạn đang ở đây

ĐƯỜNG YÊU GẤP KHÚC - SÁCH CỦA MÙA CÔ ĐƠN

"Đường yêu gấp khúc" là cuốn sách của tác giả Quỳnh Chi hứa hẹn sẽ mang lại nhiều cảm xúc lắng đọng cho độc giả.

Tình yêu là một chuỗi những lằng nhằng bất định. Bạn sẽ say, yêu rồi buông. Nhưng không phải, tình yêu nào cũng tuần tự đi theo quy chuẩn ấy. Có thể bạn chỉ mất một phút để say mê một người, một giờ để thích một người và một ngày để yêu một người nhưng rồi bạn sẽ phải mất cả một đời để quên đi người đó. Có thể bạn sẽ đi hết cả chiều dài quãng đường yêu. Cũng có thể, bạn sẽ chọn cách buông tay... Vì tình yêu vốn là một đường gấp khúc.

Đường yêu gấp khúc là câu chuyện được viết ra cho tất cả mọi người. Đó là những cơn "Say nắng liêu xiêu" nhưng khiến người ta không khỏi điêu đứng. Đó là những ngày "Yêu nồng nàn và nhớ da diết", những giận hơn ma mị kéo đẩy đôi bên. Hay đó là lúc "Buông xót xa nghẹn lòng" nhưng rồi đâu đó phảng phất bình thản. Bạn đang say, sẽ yêu hay đã buông, bạn chắc hẳn đều sẽ thấy mình thấp thoáng trong "Đường yêu gấp khúc". Phải chăng vì thế mà quyển sách nhỏ xinh này lại có nhiều ma lực.

Bìa cuốn sách "Đường yêu gấp khúc" được thiết kế khá đẹp và lạ mắt.

“Nếu tôi nói có những ván cược làm nên tình yêu, bạn có tin không?” Câu trả lời chẳng thể nào rõ ràng hơn trong "Một vụ thua độ". Để rồi bạn sẽ ma mãnh nhận ra, tình yêu hóa ra đôi khi lại là một canh bạc.

“Nắng mùa nào ngọt như kẹo, trong veo như sương? Yêu mùa nào vấn vương như gió? Có phải là mùa đông?”. Phải chăng khi biết yêu, giấc mơ là nơi bắt đầu, để mùa đông âm u lạnh lẽo cũng hóa ngọt ngào như nắng. Nhưng "Nắng mùa đông" lại bất ngờ hơn như thế, khi bạn giật mình rồi vỡ òa với câu chuyện tình tay tư.

Vì "Trái đất tròn", còn ta yêu nhau nên sao cứ phải dùng dằng nhớ thương hờn dỗi đi hết một vòng Trái đất rồi mới quay về. Thay vào đó, hãy nắm tay nhau đi hết chặng đường dài, bởi "Trái đất tròn" nên những người yêu nhau xa mấy cũng tìm về bên nhau.

Đã có một thời, bạn băn khoăn "Đằng sau một cái nắm tay là gì"? Nụ hôn nhẹ như gió nhưng khiến ai đó như đang say? Cảm xúc đong đầy và con tim ngây ngất khi tình yêu loay hoay khẽ nằm gọn gàng trong một bàn tay ấm? Và đôi khi, đằng sau một cái nắm tay lại chính là buông tay... Tùy vào từng người, từng khoảng khắc, câu chuyện sẽ rẽ theo những hướng khác nhau.

Hạnh phúc đôi khi chỉ đơn giản là dũng cảm buông tay và bước tiếp. Là chưa kịp thích đã vội "Buông tay", dù chưa bao giờ nắm, tự đeo cho mình chiếc "Mặt nạ hoàn hảo" để ru tình "Ngủ ngoan nhé, yêu thương". Có thể sau một chuỗi nhập nhằng, bạn bình thản nhận ra "Anh đã tìm được cách để quên em"…

Chỉ một góc cắt rất nhỏ thôi, bạn đã có thể nghiệm được rằng "Đường yêu gấp khúc" là quyển sách không nên bỏ lỡ trong mùa cô đơn đang ùa về này.

 

people like INLOOK.VN fanpage