Bạn đang ở đây

André Alessio, nhiếp ảnh gia Pháp đi khắp Việt Nam “thâu tóm” hồn Việt

Đó là câu chuyện và những bức ảnh của André Alessio, nhiếp ảnh gia 48 tuổi người Pháp này đã lặn lội sang Việt Nam suốt 1 tháng để thực hiện bộ ảnh mang tên “Việt Nam Soul” (Hồn Việt Nam).

Gần đây, Việt Nam đã trở thành mối quan tâm đặc biệt đối với các nhiếp ảnh gia người Pháp. “Tay máy” trẻ Réhahn đã gây chú ý bởi bức ảnh chụp cụ bà Bùi Thị Xong (78 tuổi, Hội An) có tên “bà cụ đẹp nhất thế giới”, còn nhiếp ảnh gia Niscolas đã dành gần 30 năm để gắn bó với văn hóa, ngôn ngữ Việt… Những hình ảnh đó cho thấy một Việt Nam hoàn toàn khác, có hồn và rất nghệ thuật.

“Hồn Việt Nam” là bộ ảnh thứ tư của André Alessio sau “Tàu ở xứ sở hoàng hôn”, “Phong cảnh ở Iceland” và “Serie Noire”. Nhiếp ảnh gia người Pháp này đã chia sẻ rằng ông thực hiện bộ ảnh về đất nước, con người Việt Nam trong thời điểm tháng 5 vừa qua. Niềm đam mê lớn với du lịch và chụp ảnh đã giúp ông có những ý tưởng tuyệt vời này. Không thích những chốn ồn ào và đông đúc, khi tới Việt Nam nhiếp ảnh gia đã bị cuốn hút với việc trò chuyện với người dân địa phương.

Ông cho biết mình quyết định tới Việt Nam với mong muốn “bắt” được linh hồn cuộc sống, con người nơi đây qua những bức ảnh và bằng những gì ông cảm nhận được về nó.


(Ảnh: André Alessio/ Graphylight)

 
(Ảnh: André Alessio/ Graphylight)

 
(Ảnh: André Alessio/ Graphylight)


(Ảnh: André Alessio/ Graphylight)


(Ảnh: André Alessio/ Graphylight)


(Ảnh: André Alessio/ Graphylight)


(Ảnh: André Alessio/ Graphylight)


(Ảnh: André Alessio/ Graphylight)


(Ảnh: André Alessio/ Graphylight)


(Ảnh: André Alessio/ Graphylight)


(Ảnh: André Alessio/ Graphylight)


(Ảnh: André Alessio/ Graphylight)


(Ảnh: André Alessio/ Graphylight)


(Ảnh: André Alessio/ Graphylight)


(Ảnh: André Alessio/ Graphylight)


(Ảnh: André Alessio/ Graphylight)

 
(Ảnh: André Alessio/ Graphylight)

(Theo Depplus)

people like INLOOK.VN fanpage