Bạn đang ở đây

Phan Như Thảo: Khi cần, tôi cởi...

Câu chuyện của chúng tôi bắt đầu bằng thông tin Thảo sẽ tham dự cuộc thi Hoa hậu Trái đất năm 2011 và xung quanh những bức ảnh được cho là "thác loạn" của chân dài - diễn viên này cách đây không lâu...

Hẹn gặp nhau ngay tại phim trường trong một khu biệt thự ở Thảo Điền (quận 2, thành phố Hồ Chí Minh), cuộc trò chuyện với Phan Như Thảo bị gián đoạn nhiều lần vì cô phải tất bật cho những cảnh quay. Trước buổi hẹn, Thảo nhắn tin rằng cô cần phải đính chính một số thông tin gây hiểu lầm trên một tờ báo mạng về chuyện cô tham gia cuộc thi Hoa hậu Trái đất, đã gây ra nhiều rắc rối, phiền phức khiến cô rất bức xúc.

Đến điểm hẹn, chờ hơn 30 phút cô mới tất tả đón chúng tôi trong bộ đồ của nhân vật đang quay trông rất "teen". Thảo than thở: "Ước gì một ngày có 48 tiếng để có thể làm hết việc. Tôi tham việc và nghiện công việc rồi". Đóng phim, chụp hình, đi dự sự kiện, diễn thời trang rồi chương trình cao học ngành marketing... Hỏi cô có phải do sợ gắn mác "người đẹp óc... ngắn" mà siêng học như thế, Thảo thẳng thắn: "Nhận xét đó không sai nhưng với tôi đó là điều sỉ nhục, nên cần phải học. Có cái đầu mình mới có thể dựa vào đó để sống tốt được, còn cái đẹp rồi sẽ tàn phai. Những người đẹp đôi khi được săn đón quá nhiều nên họ mau bằng lòng với những gì mình có. Nhưng thử nghĩ khi già, cái đẹp lụi tàn, họ sống bằng gì...".

 


Không từ chối chụp đồ lót hay đóng cảnh nóng...

(Phóng viên) Bạn bức xúc với thông tin về cuộc thi Hoa hậu Trái đất, vì sao?

(Phan Như Thảo) Hoa hậu Trái đất là một cuộc thi lớn. Tôi rất muốn tham gia và hy vọng mình sẽ được chọn đi thi, nhưng tôi chưa bao giờ trả lời một bài phỏng vấn nào rằng tôi sẽ được chọn đi thi và tôi khẳng định rằng mình không bao giờ dựng chuyện để tự đốt con đường đi của mình. Bài báo đó nói không rõ ràng để mọi người hiểu lầm và trách tôi, làm mọi chuyện rối tung. Tháng 11 này cuộc thi đó mới diễn ra và đến giờ này chưa có quyết định lựa chọn ai cả.

Bạn đang bận rộn trên trường quay cho vai diễn phim nhựa đầu tiên của mình sau một vài bộ phim truyền hình tạm gây ấn tượng. Sự "đổi món" này là lựa chọn lâu dài hay cũng chỉ là để "cưỡi ngựa xem hoa"?

Phim Cảm hứng hoàn hảo (đạo diễn Nguyễn Lê Dũng) sẽ ra mắt vào tháng 9, chỉ còn vài ngày nữa là đóng máy. Có lẽ đây là vai diễn khác hoàn toàn so với những nhân vật tôi từng thể hiện ở phim truyền hình. Một Hồng Loan nhí nhảnh, teen hơn rất nhiều so với vẻ ngoài đời của tôi. Tôi là người mẫu nên hiểu rằng tuổi nghề trên sàn catwalk rất ngắn, cũng không đủ để mình thể hiện hết khả năng và trải nghiệm. Nên tôi sẽ bắt đầu rút từ từ để đầu tư cho điện ảnh.

Nghe nói Cảm hứng hoàn hảo có những cảnh hot, trong phim này bạn có phải nude không?

Tôi phải lộ một phần cơ thể nhưng những cảnh đó rất nhẹ nhàng, dễ thương chứ không táo bạo, khêu gợi theo kiểu người lớn.

Nếu phải đóng một vai diễn quá nóng bỏng, bạn có sẵn sàng cởi bỏ?

Tôi không từ chối chụp hình đồ lót hay đóng cảnh nóng vì đã xác định theo nghề thì phải sẵn sàng với công việc. Nếu đạo diễn làm cho tôi tin tưởng và thích thú với nhân vật thì cần thiết tôi sẵn sàng cởi đồ. Ra đường tôi không thích mình ăn mặc hở hang nhưng để sống cho nhân vật thì không có gì là không thể. Dù cũng hơi căng thẳng khi thể hiện những cảnh đó (cười).

 


Có nghĩa là bạn sẵn sàng đối mặt với những chỉ trích của dư luận vì dù sao chuyện "cởi" cũng khá nhạy cảm và nếu không kiểm soát thì thật khó lường?

Tôi quan niệm thế này: Trong 10 người thì ít nhất cũng có 3 người ghét mình. Tôi vào nghề đã gần 4 năm, lên Sài Gòn, sống một mình và tự lập. Tôi sẽ làm theo ý mình và cho điều đó là đúng thì sẽ chấp nhận và tự giải quyết hậu quả. Dù đó là sai lầm thì cũng phải tự gỡ ra mà đi lên, làm lại. Có những chuyện xảy ra căng thẳng nhưng tôi không bao giờ trốn tránh, tắt điện thoại mà luôn đối diện để giải quyết.

Tôi thường tưởng tượng, nếu mình có scandal gì ghê gớm, bị tung hình nóng thì lúc đó mình đâu thể chết đi hay trốn cả đời. Tốt nhất là im lặng và xây dựng lại. Có nhiều người lên báo giải thích, bới móc làm cho mọi chuyện trở nên khó lường. Mình sống như thế nào thì mọi người rồi cũng sẽ hiểu thôi.

Chỉ diễn trên phim, sống thật ngoài đời

Còn về những bức ảnh của bạn bị cho là thác loạn tung lên báo mạng trong thời gian gần đây kèm những lời chỉ trích, bạn cũng chọn cách không phản hồi gì?

Tôi không hề biết những bức ảnh đó và cũng không nghĩ rằng nó bị đăng lên như thế. Bài báo nói rằng chúng được lấy từ Facebook của tôi nhưng điều đó không đúng. Hình ảnh được chụp trong sinh nhật một người bạn, toàn là bạn bè thân, tôi đi cùng bạn trai của mình. Lúc đó có nhiều người đem máy hình theo và chụp. Trong hình tôi và bạn trai có cử chỉ thân mật một chút, anh ấy ôm chân tôi, có gì quá đâu mà mọi người chỉ trích, còn giật tít "Như Thảo ôm người đàn ông béo mập". Đọc những comment rất nặng nề, tôi rất bức xúc nhưng chẳng lẽ mình nhảy ra phân bua, nên tốt nhất là để mọi thứ trôi qua.

Có nhiều người bạn bảo tôi sao không nhân việc này làm lớn chuyện lên để tạo scandal gây sự chú ý. Nhưng tôi luôn nghĩ, mình sống tốt người ta sẽ nhớ đến, còn gây ra những chiêu này nọ người ta cũng sẽ nhớ nhưng là theo kiểu khác. Hơn nữa tôi không cần làm điều đó. Tôi là một người bình thường, chỉ có cái nghề của tôi làm mọi người chú ý thôi. Tôi có đứa bạn thân bán hàng trong chợ An Đông, thỉnh thoảng tôi hay đi theo nó để lấy hàng, không trang điểm, mặc đồ bình thường. Một số người trong chợ nhận ra tôi ồ lên chê bai đủ thứ: "Con nhỏ đó xấu hoắc, đen thui, ốm nhom ốm nhách mà làm diễn viên cái gì!". Tôi nghe và thấy bình thường vì đó là cuộc sống đời thường của tôi.

 


Bạn là người của giới showbiz, đôi khi không thể "thả ga" sống theo ý muốn của mình...

Tôi nghĩ mình như thế nào thì bạn bè, người thân đều biết nên đâu cần phải phô trương. Tôi không sắm sửa cho mình nhiều mà nghĩ có tiền để dành tốt hơn. Tất nhiên là con gái cũng thích cái này cái nọ nhưng tôi không đòi hỏi quá cao so với cuộc sống của mình. Trên sân khấu, trên phim đã diễn rồi thì khi trở về cuộc sống đời thường cũng cần phải sống cho mình chứ.

Trong giới này ai làm gì, sống sao thì mọi người đều biết, chẳng qua người ta không nói, không quan tâm thôi. Tụi tôi hay đùa với nhau "Mình sinh ra không đúng thời". Cái thời của chị Xuân Lan, Bằng Lăng... mới bắt đầu, mọi thứ có vẻ như bình lặng, còn về sau này mọi chuyện càng rối. Có những người không tập trung vào công việc mà tung ra nhiều trò, nổi loạn...

Và khán giả bây giờ, nhiều người chỉ vì tò mò, họ đôi khi không thích xem cái đẹp mà chỉ muốn nhìn cái lạ, khác người. Nhưng tôi tin giá trị thật thì thời gian sẽ sàng lọc và sẽ tự đi lên.

Tôi từng bị quy chụp, bị nghi ngờ với những lời đề nghị đổi chác này nọ đến nỗi bạn trai của tôi thời gian đầu cũng... đề phòng tôi, đi hỏi người này người kia về tôi để thăm dò. Nhưng cái gì rồi cũng lộ ra thôi. Có thể lừa người ta một, hai, hay ba tháng chứ không thể "sống diễn" cả đời.

Hỏi bạn một câu theo kiểu "thường" nhé: Bạn trai của bạn có phải là đại gia như mô hình thiên hạ hay gán ghép với các "chân dài" không?

Một cô gái bình thường cũng mong lấy được chồng giàu. Ngày xưa cha mẹ gả con gái cũng muốn môn đăng hộ đối. "Chân dài" cũng vậy thôi, tốt nhất là nên có một người lo cho mình và mình yêu thương người ta. Bạn trai tôi là người bình thường, không nghèo, quan trọng là có tài, tự tạo lập cuộc sống. Tôi không thích những người đàn ông dựa dẫm vào sự giàu có của cha mẹ. Phải ngưỡng mộ thì tôi mới yêu được.

Bạn có nghĩ đến một cái kết thật đẹp?

Chúng tôi yêu nhau hơn 1 năm rồi. Tôi không thích quen chơi hay cặp hết người này đến người kia vì chỉ mất thời gian. Khi yêu phải tính đến chuyện lâu dài, lấy chồng sinh con.

Cảm ơn bạn đã chia sẻ.

 

Theo TNO

Ảnh: Quang Khuê

people like INLOOK.VN fanpage