Bạn đang ở đây

Phạm Nhật Huy phẫn nộ lên tiếng chuyện "quỵt tiền"

Tiếp sau bài báo cuối cùng lên án Phạm Nhật Huy của công ty Tinh Hoa Đất, chàng ca sĩ Khánh Hòa rất phẫn nộ và bức xúc lên tiếng trả lời. Anh cũng xác định đây sẽ là lần cuối cùng lên mặt báo để nói về scandal này nhằm tránh sự hiểu lầm đang PR tên tuổi.
> Kim siêu vòng 3 đeo hoa tai khắc tên người tình? 
>
Phu nhân tổng thống Pháp thẩm mỹ quá đà?
Inlook xin trích đăng nguyên văn bức thư Phạm Nhật Huy gửi đến cho độc giả và báo giới về thông tin trên:

Phạm Nhật Huy trong một chuyến đi từ thiện
 
" Kính gởi tất cả bạn đọc về vụ việc của tôi và công ty Tinh Hoa Đất vừa qua:
Trong suốt thời gian kể từ khi bắt đầu tham gia giới showbiz, tôi chưa bao giờ nghĩ rằng lấy việc nổi tiếng để đánh giá cho sự thành công của mình. Tôi luôn quan niệm mình được sống và làm việc với niềm đam mê bên cạnh sự chia sẻ của những người thân thiết là đủ.

Việc đứng ra tổ chức dự án từ thiện 1 2 3 Nụ Cười không nằm ngoài mục đích là muốn đóng góp 1 phần công sức cùng các nghệ sĩ giúp cho những người bất hạnh trong cuộc sống 1 chút niềm vui và tự tin hơn với hoàn cảnh của mình.

Nếu nghĩ làm việc này để tôi mua danh lợi thì tôi đã không dại bỏ đi số tiền lớn và bao nhiêu tâm huyết cho dự án này, mà tôi để nó pr cho riêng cá nhân mình thì sẽ hiệu quả hơn.

Cũng từ đây, những ngày qua lại có những việc không hay xảy ra làm ít nhiều ảnh hưởng đến uy tín và danh dự cá nhân như mọi người đã thấy. Nay tôi xin chia sẻ cho mọi người rõ về những gì mà người khác đã gây sóng gió cho tôi trong những ngày qua.

Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ kiện họ để lấy lại danh dự chỉ vì một món tiền nhỏ như thế qua lời thách thức của họ, thay vì 1 lời xin lỗi trên báo chí. Đó chỉ là sự đã kích để tôi vô tình pr cho doanh nghiệp của họ. Thật sự với cái mà một công ty tài trợ món hàng chỉ 15 triệu đồng theo giá bán lẻ như thế đối với 1 dự án từ thiện qua sự tham gia của hàng loạt nghệ sĩ tên tuổi và sự hưởng ứng của đông đảo khán giả thì chẳng là bao. Nhưng tất cả đều là tấm lòng dù là 1 đồng tôi cũng nhận vì họ biết chia sẻ cho cộng đồng xã hội và với những người khó khăn hơn mình. Riêng chuyến đi từ thiện vào ngày 15.03 vừa rồi như mọi người đã biết và tôi cũng đã thông báo với giám đốc công ty Tinh Hoa Đất, nhưng họ lại bảo tôi không hề nói gì về việc này là hoàn toàn sai sự thật. Qua chuyến đi ấy với tổng số quà tặng là 200 phần. Ngoài 10 triệu đồng bán được sản phẩm này tôi phải tự bỏ tiền túi và kêu gọi thêm 1 số ca sĩ và cá nhân khác để ủng hộ cho chương trình.

Họ bảo tôi làm chương trình bị lỗ thì tiền đâu ra để đi từ thiện, việc này đâu có liên quan đến họ chẳng lẽ tôi phải thông báo với họ về việc tôi kiếm đâu ra số tiền để bù đắp. Thật nực cười khi họ lại bảo tôi sao không trả lại sản phẩm khi không bán đấu giá được cho chương trình. Từ trước đến giờ tôi chỉ làm việc với giám đốc công ty này, các nhân viên kia chỉ là làm theo lệnh của cấp trên, mắc gì tôi phải nói với họ khi giám đốc đã đồng ý qua điện thoại là đã tặng cho chương trình luôn sản phẩm. Tôi không có nhiều thời gian đến mức chạy qua công ty họ mượn sản phẩm rồi bán dùm họ và kiếm lời 2,5 triệu để đi từ thiện mà phải quảng cáo, pr cho họ là công ty Tinh Hoa Đất đã ủng hộ cho chương trình cặp gốm sứ này, để họ được tiếng là mang danh một doanh nghiệp hoạt động từ thiện như thế.

Còn việc tôi bán cặp gốm sứ kia cho một nhà hàng thì cần gì phải hóa đơn khi tôi không phải là doanh nghiệp hay đơn vị kinh doanh thương mại nào. Mà nếu tôi bán để kiếm lời thì tôi đã bán 15 triệu hoặc hơn thế nữa, chứ mắc gì phải để lại cho nhà hàng kia với giá chỉ 10 triệu đồng.

Việc họ cho rằng tôi lợi dụng vấn đề này tạo scandal để gầy dựng tên tuổi thì thật phi lý,  khi ở đây họ là người đưa câu chuyện lên mặt báo trước chứ không phải là tôi. Và tôi không dại gì mượn 1 công ty không tên tuổi để tạo scandal cho mình. Mặc khác, nếu tôi là một người bình thường không phải là ngưởi của công chúng mắc gì họ phải đưa vấn đề lên báo chí khi nó chỉ là một xích mích nhỏ về tài chính. Tôi cũng chưa bao giờ công khai mình là gay hay gì cả ngoài câu đùa trên mạng xã hội facebook vào ngày “thế giới nói dối” 1.04 vừa qua, trong khi đó họ cố tình đặt điều để bôi nhọ danh dự của tôi bằng cách cho rằng tên tuổi tôi chẳng ai biết cho đến khi có những vụ lùm xùm này, họ không nghĩ họ mới chính là những kẻ vô danh đi làm kinh tế, mượn việc từ thiện để lấy tiếng thơm rồi lại hèn hạ làm những chuyện tiểu nhân. Trong khi đó, có nhiều cá nhân ủng hộ cho riêng chương trình ca nhạc bằng tiền mặt mà họ không đòi hỏi bất cứ một điều gì, họ đến với chương trình từ thiện này bằng chữ TÂM chứ không vì mục đích cá nhân như công ty Tinh Hoa Đất.

Họ bảo tôi trốn tránh không liên lạc với họ, khi tôi nghĩ những nhân viên kia không phải là những người quyết định ngoài giám đốc công ty mà tôi đã gọi điện thường xuyên để trao đổi vấn đề. Mọi người có thể hiểu rằng giám đốc là người có quyền cao nhất cho mọi quyết định của công ty mà các nhân viên kia chỉ là những người tuân theo.

Về cái hóa đơn là họ có thể chống chế bằng nhiều lý do khác nhau để đối phó với sự việc, nhưng cũng không quan trọng bằng việc họ giả mạo chữ ký của tôi. Vấn đề này không chỉ ảnh hưởng đến cá nhân tôi mà qua đó còn cho thấy nó ảnh hưởng đến rất nhiều khách hàng khác nếu họ cũng làm như vậy. Vì thế nhân đây tôi cũng xin lưu ý cho tất cả các khách hàng và đối tác hãy thận trọng với cách làm việc của doanh nghiệp Tinh Hoa Đất.

Trong việc này tôi thiếu sót ở chỗ là vì quá tin tưởng giữa tình bạn của tôi và người giám đốc kia nên chỉ nhận hàng về mà không phải ký với bất cứ giấy tờ nào khác. Để từ đó bị họ lật ngược từ 1 sản phẩm tài trợ trở thành 1 món hàng được bán giá rẻ với cái hóa đơn giả.

Đối với việc hợp đồng ca khúc tôi đã ký tặng cho công ty họ với tựa đề mang tên công ty cách đây khoảng 2 năm nhưng họ lại trơ tráo bảo tôi chỉ viết giai điệu còn lời là do họ đảm nhiệm. Thật buồn cười khi về 1 nốt nhạc bẻ đôi họ cũng không biết gì thì làm sao có thể dựa vào giai điệu của tôi sáng tác mà viết nên lời bài hát. Trong khi đó, để viết được ca khúc này theo lời yêu cầu của giám đốc công ty thì tôi phải thức đêm thức hôm để lên mạng tìm hiểu về ngành gốm sứ và các làng gốm nổi tiếng trong cả nước để đưa vào bài hát.

Chưa hết, lúc nghe qua bảng demo giám đốc này còn bảo tôi cho phép để tên ông ấy là người viết lời bài hát trên văn bản ký âm để lấy chút uy danh trước ban tổ chức lễ hội Gốm sứ Bình Dương 2010. Tôi không đồng ý, vì tôi có thể tặng cho họ nhưng theo lời yêu cầu từ họ là phải ký vào hợp đồng là bán 20 triệu đồng để họ làm việc với ban tổ chức, nhưng thật sự tôi không lấy bất cứ 1 đồng nào về vụ này, nên vì thế tôi không thể để người khác cướp đi cả 1 quá trình sáng tạo nghệ thuật vất vả như vậy. Vấn đề còn thể hiện rõ ràng ở chỗ là tôi đã đăng ký tác quyền tác giả trên cục bản quyền tác giả tác phẩm bài hát này là cả lời và nhạc đều do tôi sáng tác.

Sau tất cả sự việc diễn ra tôi đã gọi điện cho giám đốc công ty thì điện thoại lại không liên lạc được, tôi có để lại tin nhắn là tại sao lại có sự việc như thế này nhưng cho đến hôm nay tôi vẫn không thấy hồi âm.

Việc “vừa đánh trống vừa la làng” rồi đem giấu cây gõ đi khi bị phát hiện đây là chứng cứ giả của tờ hóa đơn, rồi bảo tuyên bố từ bỏ số tiền trên đó có phải chăng là điều mà họ cố tình huyễn hoặc cho một vấn đề.

Mọi việc bây giờ tôi nghĩ ai cũng cho mình là đúng, nhưng sự thật vẫn là sự thật không thể nào thay đổi được, mà ở đó giá trị đạo đức và lương tâm con người sẽ chiến thắng với những kẻ tiểu nhân muốn mượn tấm lòng người khác để làm bàn đạp đi lên trong cuộc sống. Đó không chỉ là chuyện danh phận ngày 1 ngày 2 mà là cả tội ác khi gieo rắc thị phi nhầm mang lợi cho cá nhân mình."
Hai Thanh
people like INLOOK.VN fanpage