Bạn đang ở đây

Phạm Anh Khoa - Tết là được trở về quê hương

Trở lại với hình ảnh của một rocker thứ thiệt, Phạm Anh Khoa đã có một năm 2011 thành công ngoài sức mong đợi với một band nhạc PAK Band đã gây dựng ít nhiều tiếng tăm trong làng nhạc Việt.
- Kết thúc năm 2011, sự kiện nào đáng nhớ và ấn tượng nhất đối với Phạm Anh Khoa?
Có lẽ việc Khoa tìm được cho mình những thành viên ăn ý để lập nên ban nhạc PAK là một trong những việc chiếm trọn thời gian và tâm huyết của Khoa nhất...Bên cạnh đó, việc tham gia Bước Nhảy Hoàn Vũ và nhận được thật nhiều sự ủng hộ của khán giả cũng là một viêc nằm ngoài dự đoán của bản thân Khoa. Nó cho Khoa thêm thật nhiều động lực để bước vào một năm mới với rất nhiều dự định trước mắt.
 

Phạm Anh Khoa tại BNHV
- Tách ra khỏi MusicFace và tự đứng trên đôi chân của mình. Đến bây giờ, Khoa vẫn hài lòng về quyết định đấy chứ?
Thật ra Khoa thấy mọi người quá quan tâm đến đề tài này mà thôi, bản thân Khoa nghĩ nó không phải là một việc đáng để ồn ào, không đủ sức hấp dẫn đối với truyền thông đâu (cười).
 

PAK Band
- Anh Khoa có thể chia sẻ về những dự án âm nhạc trong năm 2012?
Thứ sáu ngày 13 (13/01/2012) vừa qua, PAK vừa tổ chức một event để trình làng sản phẩm đầu tay của mình, album PAK _ WE ARE PAK. Tiếp tới, PAK dự kiến tổ chức một chuỗi tour diễn khác. Trong năm mới này còn rất nhiều dự định nhưng Khoa sẽ chia sẻ thêm sau về từng dự án vào mỗi chặng đường của PAK.

- Và những ước mơ về cuộc sống, gia đình trong năm 2012 là gì?
Khoa mong cho gia đình và những người thân luôn bình an, Khoa không quen chúc giàu sang hay hạnh phúc, (cười lớn).
 

 
- Còn với những người bạn, những người anh em của mình trong PAK Band, sau một thời gian làm việc Anh Khoa cảm thấy thế nào?
Dĩ nhiên là ngày càng hiểu nhau, ăn ý trong công việc và điều quan trọng nhất mà Khoa vô cùng tự hào là ai cũng bắt đầu ý thức về trách nhiệm để làm việc theo nhóm, chứ không mạnh ai giữ cái tôi to đùng như thời gian đầu nữa.
 

- Ngày Tết nếu không phải chạy show thì Anh Khoa sẽ giúp gia đình mình làm những công việc gì?
Khoa có thói quen không nhận show diễn để về quê đón Tết. Trước Tết thì đi mua cây, trái về trang hoàng nhà cửa, bên cạnh đó khi về đến nhà Khoa  trở lại với những sở thích quen thuộc như câu cá, trèo cây hái trái, ép cá đẻ và tắm biển...những thú vui mà ở Sài Gòn Khoa chỉ biết nhớ về nó mà thôi!

Cám ơn Anh Khoa về buổi phỏng vấn này, chúc Anh Khoa thành công trên con đường sự nghiệp của mình
people like INLOOK.VN fanpage