Bạn đang ở đây

Can Lộ Lộ: “Tôi hiểu đẹp quá cũng là cái tội”

Người đẹp tai tiếng Can Lộ Lộ tỏ ra rất mệt mỏi khi cô tự nhận thấy rằng cái đẹp của mình đang bị đố kỵ và hiểu nhầm.

Can Lộ Lộ thời gian gần đây hầu như không xuất hiện công khai trong các sự kiện nữa. Cô cũng trở nên vắng tiếng trên truyền hình sau loạt tai tiếng đã gây ra về trang phục lố lăng và phát ngôn thiếu suy nghĩ. Trên trang cá nhân của mình, mới đây Can Lộ Lộ đã bày tỏ sự buồn rầu của mình với nhiều dòng tâm trạng.

Can Lộ Lộ: “Tôi hiểu đẹp quá cũng là cái tội” 1
Can Lộ Lộ: “Tôi hiểu đẹp quá cũng là cái tội” 2

Can Lộ Lộ: “Tôi hiểu đẹp quá cũng là cái tội” 3

Can Lộ Lộ: “Tôi hiểu đẹp quá cũng là cái tội” 4
 
Can Lộ Lộ viết: “Tôi bây giờ như đang nhìn thấy tất cả mọi điều, thấy bầu trời vẫn xanh và cuộc sống vẫn như vậy. Những đám mây xanh trên trời thực sự đẹp quá! Ai biết được ngày mai mây xanh lại bị những cơn mây đen tối tăm đến che kịt mất đi. Những cái đẹp trên đời thường bị đố kỵ như thế. Tôi giờ mới hiểu đạo lý này, đẹp cũng là cái khổ, cái tội. Tôi không nghĩ rằng mình đẹp và muốn thể hiện cái đẹp đó là một cái tội. Tôi từng nghĩ như vậy. Như mây xanh khoe sắc trên trời vậy”.
 
Can Lộ Lộ: “Tôi hiểu đẹp quá cũng là cái tội” 5
Can Lộ Lộ: “Tôi hiểu đẹp quá cũng là cái tội” 6
Can Lộ Lộ: “Tôi hiểu đẹp quá cũng là cái tội” 7
Can Lộ Lộ: “Tôi hiểu đẹp quá cũng là cái tội” 8
Can Lộ Lộ: “Tôi hiểu đẹp quá cũng là cái tội” 9
Can Lộ Lộ: “Tôi hiểu đẹp quá cũng là cái tội” 10
Những bức ảnh không hề chỉnh PS của Can Lộ Lộ

Nữ diễn viên còn nói về tin tức báo chí đánh giá nhan sắc của cô khi để mộc, không chỉnh sửa ảnh là xấu xí. Cô nói: “Tôi muốn làm thiên nga trắng giống câu chuyện cổ tích, đẹp thực sự. Những bức ảnh của tôi đăng tải không chỉnh sửa ảnh, tôi không cần. Trên thực tế, ảnh của tôi có thể chỉnh, có thể không”.

Trả lời phỏng vấn, Can Lộ Lộ tâm sự rằng cô tự nghĩ bản thân với những mẫu váy thiết kế của mình là nghệ thuật. Cô cho rằng, sự chưa hiểu đúng cô của khán giả đã làm hình ảnh của cô trở nên xấu đi. Nhưng nữ diễn viên này tin rằng, mọi chuyện sẽ được giải quyết theo thời gian.
 
Can Lộ Lộ: “Tôi hiểu đẹp quá cũng là cái tội” 11
Can Lộ Lộ: “Tôi hiểu đẹp quá cũng là cái tội” 12
 
Cô nói: “Mỗi người có một cuộc sống, một hành xử, tôi không thể giống bạn nhưng tôi chắc chắn cũng có những mong ước và sự hướng thiện giống như mọi người. Tôi cũng có ước mơ gia đình và kết hôn, làm vợ tốt, mẹ tốt. Tôi muốn tìm một người đàn ông yêu thương tôi. Tôi luôn muốn mọi người vui vẻ và hạnh phúc. Tôi chưa bao giờ nói rằng bạn đừng cười vì nụ cười có thể làm nhăn mắt bạn. Rồi mọi người sẽ hiểu tôi hơn”.
 
Theo Kênh 14/TTVN
people like INLOOK.VN fanpage