Bạn đang ở đây

BÁN KẾT VN IDOL: Đêm thăng hoa của nữ quyền!

Trái ngược với đêm bán kết đầu tiên dành cho 8 thí sinh nam, 8 cô gái của Vietnam Idol 2012 đã có những màn thi thực sự thuyết phục trong tối thứ 6 hôm qua.

 

 

8 gương mặt xuất sắc nhất bên nữ

8 gương mặt xuất sắc nhất bên nữ

Đang băng băng thẳng tiến với sự đi lên dần đều về chất lượng chương trình,Vietnam Idol 2012 khiến khán giả có phần hụt hẫng với đêm thi bán kết đầu tiên của 8 thí sinh nam. Tuy nhiên, đêm bán kết thứ 2 phát sóng trực tiếp trên VTV3 hôm qua đã chứng minh sự “âm thịnh dương suy” tại cuộc thi âm nhạc này khi 8 thí sinh nữ đều hoàn thành khá tốt phần biểu diễn của mình. Khán giả còn được chiêu đãi những tiết mục đạt đẳng cấp cao và có vẻ Vietnam Idol đã lộ diện những gương mặt sáng giá sẽ tiến sâu vào vòng chung kết.

Hoàng Quyên, Bảo Trâm bứt phá, Hương Giang gây xúc động với ca khúc về chính bản thân

Trong 8 tiết mục hôm qua, có thể nói phần thi của thí sinh chuyển giới Hương Giang được chờ đợi hơn hết thảy. Không có gì ngạc nhiên khi cô gái đặc biệt này nhận được sự cổ vũ lớn từ phía khán giả tại trường quay, và phần thi của cô cũng có được nhiều tràng vỗ tay ủng hộ nhất của mọi người. Trước đêm thi quan trọng, Hương Giang đã gặp vấn đề về sức khỏe khi phải nhập viện do đau bụng, có lẽ điều này đã ít nhiều ảnh hưởng đến chất lượng phần thi của cô.

Hương Giang có một phần thi đầy cảm xúc với ca khúc Trò đùa của tạo hóa

Hương Giang có một phần thi đầy cảm xúc với ca khúc Trò đùa của tạo hóa

Xuất hiện trong chiếc váy voan khoe vóc dáng gợi cảm, gương mặt Hương Giang dường như không giấu khỏi sự mệt mỏi. Tuy giọng hát của cô chưa thực sự thuyết phục được người nghe, nhưng cách Hương Giang chọn bài và thể hiện cảm xúc nồng cháy bên trong khiến không ít người phải xúc động. Trò đùa của tạo hóa, tên ca khúc khiến người nghe liên tưởng đến ngay cuộc đời và hoàn cảnh của thí sinh đặc biệt này. Dường như hiểu được tâm sự của Hương Giang, nhạc sĩ Quốc Trung đã chia sẻ ngay sau phần thi của cô:

“Tạo hóa luôn công bằng. Em hãy cứ khát khao và cống hiến, em sẽ nhận lại được những gì mình mong muốn.”

Ngoài điểm nhấn kể trên, đêm thi bán kết thứ hai còn chứng kiến sự bứt phá của Hoàng Quyên và Bảo Trâm, những gương mặt đã gây ấn tượng từ vòng loại và vòng nhà hát.

Thí sinh Hoàng Quyên với chất giọng alto được ban giám khảo đánh giá cao đã dũng cảm chọn một ca khúc đóng mác của nữ ca sĩ Mỹ Tâm mang tên Và em có anh. Vậy nhưng, Hoàng Quyên đã hoàn toàn chinh phục được bộ ba quyền lực cùng khán giả tại trường quay với phần thể hiện mang đậm màu sắc riêng của mình.

Hoàng Quyên tiếp tục chứng minh mình là gương mặt sáng giá tại cuộc thi

Hoàng Quyên tiếp tục chứng minh mình là gương mặt sáng giá tại cuộc thi

Thể hiện tinh tế ở những nốt trầm đầu bài, sau đó đạt thăng hoa cao trào về cuối, Hoàng Quyên cũng tỏ ra khéo léo và có gu thẩm nhạc khi tạo ra những đoạn ngắt dừng đột ngột giữa bài đạt hiệu ứng cao. Khi Hoàng Quyên hoàn thành phần thi, cả ba giám khảo đều tỏ ra phấn khích và không ngừng vỗ tay khen ngợi sự sáng tạo của cô thí sinh có nụ cười rất khả ái. Mỹ Tâm thậm chí còn khẳng định “Em sinh ra là để hát” và đạo diễn Quang Dũng thì chờ đón một màn song ca Và em có anh trong tương lai giữa Mỹ Tâm và Hoàng Quyên.

Ngoài Hoàng Quyên, cô gái từng chiếm nhiều thiện cảm của khán giả ở vòng loại với ca khúc Thu cạn – Nguyễn Thị Bảo Trâm cũng thể hiện sự tiến bộ đáng kể so với vòng nhà hát. Chọn Phố nghèo từng được Trần Thu Hà trình bày thành công, Bảo Trâm cũng đã tạo ra màu sắc mới lạ mang đúng phong cách của mình so với bản gốc. Cũng giống như Hoàng Quyên, ngày hôm qua Bảo Trâm đã chinh phục ban giám khảo cả ở những nốt cao và nốt trầm với một bản phối lại độc đáo. Nhạc sĩ Quốc Trung còn bày tỏ, sau khi nghe Bảo Trâm trình bày Phố nghèo, nhạc sĩ khẳng định đó là version yêu thích nhất của mình.

Bảo Trâm gây ấn tượng với cả quãng trầm và cao

Bảo Trâm gây ấn tượng với cả quãng trầm và cao

Bên cạnh hai gương mặt sáng giá kể trên, cũng cần phải kể đến tiết mục mở màn của thí sinh Nguyễn Thu Hà với bài hát Đường về xa xôi, sáng tác bởiThanh Bùi. Người hát đầu tiên bao giờ cũng bị tâm lý và thường chịu nhiều áp lực so với các bạn thi khác. Tuy nhiên, tối hôm qua, Thu Hà đã thể hiện một bản lĩnh tuyệt vời khi trình bày Đường về xa xôi theo một phong cách “hát như thể đây là lần cuối cùng” theo lời của giám khảo Quốc Trung. Mạnh mẽ, khỏe khoắn, tự tin với những đoạn biến tấu giai điệu ấn tượng, Nguyễn Thu Hà xứng đáng là một trong những gương mặt nổi bật nhất hôm qua.

Thu Hà mở màn đầy bản lĩnh

Thu Hà mở màn đầy bản lĩnh

Những gương mặt đồng đều có thể làm nên chuyện

Không giống với đêm thi bán kết đầu tiên, tất cả các tiết mục của thí sinh nữ hôm qua đều ở mức khá đến tốt. Có những tiết mục dù chưa tạo được đột phá song vẫn không bị xếp vào hàng dở tệ, vẫn nhận được lời khen từ bộ ba giám khảo của Vietnam Idol.

Nữ thí sinh Trần Huỳnh Thanh Trúc với Chới với tôi ru tôi có thể xem là phần thi thích hợp với nhận xét này. Cô ca sĩ tóc ngắn với phong cách và gương mặt khiến nhiều người liên tưởng đến quán quân Idol 2010 Uyên Linh nhận được những lời bình trái chiều từ phía các giám khảo ngồi ghế nóng. Đạo diễn Quang Dũng muốn Thanh Trúc ghìm bớt lại, trong khi nhạc sĩ Quốc Trung lại muốn cô phải “đồng bóng" hơn. Chỉ có Mỹ Tâm là “trung hòa” thấy Thanh Trúc rất vừa vặn hợp lý.

Thanh Trúc với ngoại hình và phong cách khá giống với quán quân Uyên Linh mùa Idol trước

Thanh Trúc với ngoại hình và phong cách khá giống với quán quân Uyên Linh mùa Idol trước

3 gương mặt còn lại của top 8 nữ là Lê Huệ ThươngTrần Thanh Huyền vàCao Thanh Thảo My có vẻ chìm hơn một chút so với các bạn thi cùng. Tuy nhiên, đây lại là 3 thí sinh có sắc vóc đẹp nhất trong dàn thí sinh nữ, và phần biểu diễn của họ vẫn ở mức tròn vẹn vừa tai nghe. Những cô gái này hoàn toàn có thể tạo ra những cú bứt phá nếu được trao cơ hội đi tiếp vào vòng trong.

Huệ Thương, Thanh Huyền và Thảo My, 3 thí sinh nổi bật về sắc vóc có thể tạo ra đột phá

Huệ Thương, Thanh Huyền và Thảo My, 3 thí sinh nổi bật về sắc vóc có thể tạo ra đột phá

Sự tỏa sáng của bộ ba quyền lực trên ghế nóng

Đêm thi bán kết tối qua cũng chứng kiến sự tung hứng và những lời nhận xét chuyên môn, dí dỏm của bộ ba giám khảo Vietnam Idol. Mỹ Tâm vẫn với phong cách gần gũi, thân thiện tiếp tục tạo được cảm tình với các thí sinh và khán giả xem truyền hình. Quang Dũng liên tục có những lời bình hài hước hóm hỉnh.

Bất ngờ nhất chính là nhạc sĩ Quốc Trung, vị giám khảo vốn nổi tiếng khó tính nhưng hôm qua trở nên “dễ thở” hơn và không ít lần làm khán giả cười nghiêng ngả với lời nhận xét thâm thúy mà thú vị. Ví dụ như lúc nhận xét về phần thi của Lê Huệ Thương với bài hát Cám ơn tình yêu tôi, Quốc Trung đã tạo ra một tràng từ láy “l”:

”Tôi muốn em long lanh lung linh, hoặc không được thì em sẽ là cô Lọ Lem lúng liếng, chứ không được lấp liếm và lơ lửng”.

Những câu bình luận rất độc đáo như vậy đã nhận được tiếng cười sảng khoái và tràng vỗ tay không ngớt từ hàng ghế khán giả tại trường quay.

Bộ ba quyền lực tỏa sáng trên ghế nóng

Bộ ba quyền lực tỏa sáng trên ghế nóng

Như vậy đêm thi bán kết thứ hai của Vietnam Idol đã khép lại. Khán giả sẽ có một tuần để bầu chọn cho 8 cô gái xinh đẹp trong chương trình. Sang tuần sau, Vietnam Idol sẽ công bố những gương mặt cuối cùng lọt vào top 10 chung kết, bao gồm 5 thí sinh nam và 5 thí sinh nữ.

Tuy nhiên, qua màn thể hiện tối qua, với sự vượt trội của các cô gái so với các bạn nam, nhiều người đã tỏ ra tiếc nuối khi phải chia tay với những gương mặt đạt cả thanh và sắc bên nữ. Sự đồng đều và có nhiều tố chất bứt phá ở cả 8 thí sinh nữ đã dự báo Vietnam Idol năm nay có thể tiếp tục là một mùa thống trị bởi nữ quyền.

 

Theo Song Tử - Megafun

people like INLOOK.VN fanpage