Bạn đang ở đây

Indonesia không chỉ có Bali

Nhắc tới Indonesia, nhiều người nghĩ ngay tới hòn đảo xinh đẹp Bali. Nhưng quả thật, càng khám phá đất nước có số dân theo Đạo Hồi lớn nhất thế giới này càng thấy họ không chỉ có Bali mà còn vô số các điểm du lịch hấp dẫn khác. Một trong số đó phải kể tới Lombok, một đảo thuộc tỉnh Tây Nusa Tenggara.
>> Ngỡ ngàng vẻ đẹp rừng chìm hồ Kaindy
>>  Du lịch ngược thời gian đến Marrakech  

Những bờ biển lặng sóng
Đến bờ biển Lombok vào sáng sớm, ấn tượng đầu tiên đối với các du khách đến đây đó là những bờ biển thanh bình, và êm dịu đến lạ kì. Những tia nắng mặt trời của buổi bình minh đan xen lẫn nhau hắt lên dòng nước xanh trong khiến cho bất kì đứng trước cảnh tượng như vậy cũng đều cảm thấy nhẹ nhõm, vô ưu. Có lẽ, Lombok vẫn chưa phải là một thành phố du lịch nổi tiếng nên du khách đến đây chưa nhiều, họ chưa mang cái ồn ào và náo nhiệt tới chăng?
 

 
Dọc bờ biển Senggigi có rất nhiều nhà hàng, khách sạn, chủ yếu phục vụ khách du lịch, buổi tối bạn có thể tha hồ ngắm nhìn biển, lắng nghe những con song vỗ nhẹ vào bờ và thưởng thức các món ngon bên ánh nến lãng mạn. Ở đây, là một không gian hoàn toàn tự do và thư thái bất kể thời khắc nào trong ngày.
 

Như đã nói ở trên, Lombok vẫn chưa phát triển trở thành một TP du lịch nên người dân nơi đây còn thân thiện và rất tự nhiên. Những người bán dạo ở đường phố Senggigi quấn những chiếc khăn vải dày để làm tấm đệm cho những túi đựng đồ lưu niệm trên đầu, họ luôn nở những nụ cười tươi rói với bất kỳ vị khách nào mà không hề có cảnh “quây” lại năn nỉ mua như ở các điểm du lịch của Việt Nam. Một điều thú vị nữa ở các nhà hàng Lombok đó là họ có những hàng rào bằng gỗ, đá, giữa khuôn viên với vỉa hè, và những người bán rong sẽ biết đâu là sân chơi của mình, không hề có cảnh chèo kèo gây phiền phức thực khách ở trong các bàn ăn.
 

Mua sắm ở Lombok...
Ở Lombok có một khu trợ tên là Kuta, nếu muốn đi bạn phải đi đúng ngày chủ nhật và phải dạy thật sớm vì ở đây chỉ họp vào một ngày duy nhất trong tuần. Bạn phải leo lên đá và lội bì bõm qua một dòng nước đục ngầu, không biết sâu bao nhiêu. Chợ họp từ 6 giờ sáng đến 11 giờ trưa, trên mảng đất thấp và lầy lội sau cơn mưa chiều qua. Khung cảnh này khiến nhiều du khách Việt Nam liên tưởng tới các phiên chợ của miền Bắc, không gian và cảnh vật giữa Kuta và các phiên chợ ở VN có gì đó rất tương đồng. Chợ bán chủ yếu thực phẩm tươi, rau quả và trái cây địa phương, ngoài ra còn có gia vị đặc trưng cho món ăn của người Sasak, cay xè đầu lưỡi nhưng mùi vị thì không thể cưỡng lại được.
 
Nói chung, hai ngày lưu lại Lombok là thời gian vừa đủ để bạn trải nghiệm và khám phá cuộc sống, con người và cảnh vật nơi đây. Có thể nó không lộng lẫy như ở Bali nhưng cái nét tự nhiên, hoang sư và thân thiện của con người sẽ khiến bạn thích thú để đi từ đường phố này ra đến bờ biển nọ.












Tổng hợp
Ảnh google
people like INLOOK.VN fanpage