Bạn đang ở đây

Hoàng hôn trên cảng Odessa

Cảng Odessa của Ukraina hòn ngọc Hắc Hải nổi tiếng với bãi biển ấm áp, thành phố cổ kính, bảo tàng, tượng đài điêu khắc hoa mỹ.

Rảo bước dọc đại lộ Primorsky, chiêm ngưỡng tượng Rechelieu Duke - nhà sáng lập Odessa, rồi dừng lại trước 192 bậc thang Potemkin cao vời vợi dẫn xuống hải cảng, du khách sẽ ngây ngất trước tuyệt tác có một không hai này.

Potemkin được xây dựng năm 1841, dài 142 m, là tác phẩm của nhà thiết kế lừng danh F.Boffo, cha đẻ của hầu hết các tòa nhà diễm lệ ở Odessa. Khởi thủy có đến 200 bậc, tên đầu tiên là Boulevard Steps (Bậc thang đại lộ), sau sự kiện các thủy thủ chiến hạm Potemkin vùng lên chống áp bức hồi năm 1905, công trình được đổi thành Potemkin.

Điều thú vị nhất của Potemkin là nếu đứng trên đỉnh cầu thang nhìn xuống sẽ thấy chỉ vài bậc thang lớn, nhưng ở dưới thấp nhìn lên thì sừng sững trước mắt là một "kim tự tháp" hàng trăm bậc.

 


Khoảng cách giữa các bậc rất hẹp nên bạn sẽ có cảm giác đi trên đường bằng chứ không phải đang leo cầu thang.


Cũng tọa lạc trên đường Primorsky là nhà hội đồng thành phố - tinh hoa kiến trúc của Odessa, đồ sộ trang nghiêm với quảng trường vây quanh, có tượng Pushkin và cây đại bác đồng. Lý thú hơn phải kể đến các ngôi nhà tường. Thoáng trông sẽ tưởng đó là bức tường mặt tiền còn sót lại của một tòa biệt thự cổ kính.

Nhìn kỹ sẽ thấy nguyên vẹn căn nhà vững chắc, rộng rãi, được xây thành hình tam giác, phía trước sơn màu đậm, còn hai cạnh sau lưng toàn màu trắng hay màu nước biển, tiệp màu cùng bầu trời.

 


Muốn xem múa ballet truyền thống thì phải tới Nga, nhưng nhiều du khách lại thích ngắm vẻ ngoài hoành tráng và đồ sộ hệt một cung điện của nhà hát kịch quốc gia opera và ballet Odessa.

Đó là công trình được xây theo kiểu La Mã cổ, cả khối kiến trúc bán nguyệt hai tầng uy nghi tráng lệ, rộng gần 8.150 mét vuông, có hơn 1.636 chỗ ngồi. Đêm về, tòa nhà tỏa sáng lấp lánh hệt một viên kim cương khổng lồ, ngân vang các vở ballet lẫy lừng như Hồ thiên nga, Carmen, Nutcraker, Aida, Madama Butterfly, Giselle...

 


Sau khi đẫm lệ với những thiên tình sử trong nhà hát, du khách có thể lang thang cùng gió biển trên cây cầu có cái tên ngộ nghĩnh: Mẹ Vợ (Mother-in-Law bridge).

Đây là cây cầu đi bộ nối hai đại lộ Primorsky và M. Zhvanetsky, nhan nhản ổ khóa dọc thành cầu, người ta gọi đó là khóa tình yêu. Hàng triệu cặp tình nhân trên trái đất đã dắt nhau tới đây để cầu cho duyên đôi lứa không bao giờ chia lìa. Đi hết cầu Mẹ Vợ, bạn sẽ gặp biểu tượng The Colonnade. Dạo trên các con đường đi bộ cây cối xanh um như Yekaterinenskaya, Primorskaya, Deribasovskaya... sẽ là cái thú khó quên khi đến Odessa.

 


Chỉ mái vòm mỗi bên dăm cây cột vững chãi như các cổng chào Hy Lạp thôi mà The Colonnade nổi danh khắp thế giới. Gần đó, tượng sư tử oai vệ như đang canh gác cho cung điện Vorontsov một thời huy hoàng.

 

 

Xa xa, hiên ngang giữa đại dương là ngọn hải đăng Vorontsov trắng toát cao hơn 27 m, ban đêm triệu bóng đèn rọi sáng chu vi gần 22 km giúp tàu bè biết hướng cặp bờ khi giông bão....

 

Hải đăng Vorontsov được nhuộm vàng ánh hoàng hôn.


Bảo tàng khá nhiều, đủ chủng loại trong thành phố Odessa. Bảo tàng Alexander, thành phố Odessa. Bảo tàng Pushkin, bảo tàng nghệ thuật phương Đông phương Tây, nơi bạn có thể ngắm tranh của Aivazovsky, Caravaggio...

 


Dàn hợp xướng thiếu nhi Ukraina.

 

Bảo tàng Văn học nằm ở đầu đường Lanzheronovskaya; bảo tàng Hàng hải; bảo tàng lịch sử của Hạm đội biển; bảo tàng Khảo cổ học với kho tiền vàng, bạc của đế chế La Mã, Hy Lạp, Nga xưa...

Vì là hải cảng nên Odessa có nhiều chợ lớn nhỏ. Chợ cổ Privoz bán đủ thứ từ áo quần, gia vị, trái cây, thức ăn, đặc biệt là hàng tươi sống y chang chợ Việt Nam với gà, vịt, thỏ, ngỗng làm sẵn treo lủng lẳng.

 


Rồi chợ hàng rong, chợ đêm Cây Số Bảy, chợ Nove Misto (Thành phố Mới) sẽ gặp khá nhiều người Việt sinh sống và buôn bán ở đây. Khu chung cư cao cấp chín tầng lầu mang tên Làng Sen là niềm tự hào của Việt kiều Odessa.

 


Suất ăn nhanh kiểu Ukraina.


Thức ăn nhanh đường phố Odessa khá rẻ và ngon. Nhưng nhớ đừng ghé vào các nhà hàng trừ khi có ai đãi bạn, vì giá cả trong nhà hàng ở Odessa mắc không tưởng nổi.

 


Hoàng hôn trên biển Odessa.


Từ tháng 5, thời tiết Odessa nóng dần lên, 20-21 độ C, tới tháng 8 khoảng 25 độ C. Nắng chan hòa, trời trong xanh, gió lồng lộng. Hoa phượng trắng đơm bông chi chít, tỏa hương ngai ngái. Bông bồ công anh bay phất phơ theo gió. Uất kim hương, tử đinh hương rực rỡ khoe sắc. Các hàng cây sồi lá rụng rào rào. Những khu rừng mơ ven biển trái vàng ruộm căng mọng...

 


Bãi biển nào của Odessa cũng cát trắng phau, nước trong và ấm áp. Khi hoàng hôn dần buông, mặt trời đỏ hực hắt muôn tia ánh vàng ánh hồng xuống mặt biển nhấp nhô sóng êm đềm, vài cánh buồm trắng lượn lờ ngoài khơi xa, tiếng còi tàu hụ văng vẳng hòa nhịp bầy hải âu chấp chới lượn sát mặt nước, đâu đó tiếng đàn phong cầm du dương một bài hát làng chài...

 


Odessa sóng vỗ xô bờ, Odessa mây buồn thương nhớ, Odessa vương vấn lòng ai...

 

Theo DNSG

people like INLOOK.VN fanpage