Bạn đang ở đây

Nước lụt đang tràn về Bangkok

Tình hình lụt ở Thái Lan đang chuyển biến phức tạp, nước lũ đang tiến về Bangkok, tình hình càng căng thẳng khi người dân ngoại ô kéo đến cổng xã lũ ở Sam Wa để yêu cầu chính quyền xã lụt, yêu cầu này có thể gây nhiều thiệt hại nặng hơn cho khu vực nông nghiệp ở phía Đông Bangkok.

>> Thái Lan và "nghệ thuật moi hầu bao" du khách
 

Nước lụt đang di chuyển dần vào thủ đô Bangkok của Thái Lan, mực nước sông Chao Phraya đang ở mức kỷ lục đe dọa khu vực ven Bangkok. Đây là trận lụt lớn nhất của Thái Lan tron suốt 50 năm, làm hơn 400 người chết và tác động đến hai nước láng giềng là Campuchia và Thái Lan. Thái Lan là nước xuất khẩu gạo lớn nhất thế giới, trận lụt đã làm úng ngập hoa màu của nước này, điều này có khả năng ảnh hưởng đến tình hình lương thực của thế giới vốn đang chuyển biến theo chiều hướng xấu. Dự đoán, nước này thiệt hại hơn 6 tỉ USD vì trận lụt lịch sử này.

Dưới đây là những hình ảnh về thành phố Bangkok trong cơn lụt do phóng viên tờ Boston ghi nhận.
 

Một phụ nữ đang ôm com nhỏ ở gần sông Chao Praya.
 

Binh lính đang cố gắng chống chọi với lũ.
 

Người dân đang sơ tán ở khu vực gần sông Chao Phraya.
 

Mọi phương tiện được tận dụng để sơ tán.
 

Cặp đôi đang đi mua sắm tại các siêu thị trong tình trạng trống rỗng.
 

Các nạn nhân đang được chăm sóc.
 

Người dân đang tìm cách di tản khỏi vùng lũ.

 

Công nhân và binh lính đang chống chọi với dòng lũ.
 

Chờ... và theo dõi thông tin.
 

Dù nước lên nhưng vẫn lo không có bia uống.
 

Từ đầu tháng 7 năm nay, có hơn 800 trẻ em chết vì mưa lũ.
 

 Người già luôn được ưu tiên.
 

Các nhà sư đang cố đẩy một chiếc xe cứu hộ ra khỏi cũng lầy.
 

 Một phụ nữ đang ôm cột biển báo giao thông chờ được giúp đỡ.
 

 Người đàn ông này cố bám vào bất cứ gì có thể.
 

 Người dân đang cố di chuyển khỏi khu chợ ngập nước và ô nhiễm.
 

 Tranh thủ chợp măt chờ di tản.
 

 Các nhà sư Dhammakaya Thái Lan và tình nguyện viên  đang cố gắng xây đập chống lũ.
 

 Một gia đình đang ngồi trên chiếc xuồng tự chết để cố quay về nhà.
 

Một gia đình đang đi sơ tán.
 

 Người dân phải tự đấp các bao cát để làm đường đi trong khu vực ngập nước.

 

 Dù sao cũng phải tắm.
 

 Người đàn ông này đang bơi trong vùng lũ, nhìn các gốc chuối chìm trong nước cho thấy mực nước cũng khá sâu.
 

Cụ già đang đi qua chiếc cầu mới làm bắt qua khu vực ngập nước.
 

 Một con cá sấu bắt trong vùng nước lũ.
 

 Một con trăn cũng được tìm thấy trong dòng nước.
 

 Người thanh niên này cố giữ cho các đồng tiền khô ráo.
 

Quan cảnh cua rngôi đền Ayutthaya  ngập trong nước.
 

 Xe hơi của nhà máy Honda đang chìm trong nước tại khu công nghiệp Rojana , tỉnh Ayutthaya.
 

Nhìn từ trên cao.
 

 Hình ảnh cua Bangkok chụp từ vệ tinh ngày 12-11-2008 (trái) và bức ảnh chụp hôm 19-10-2011 (phải).
 

Các công nhận đang di tản khỏi khu vực ngập nước tại khu công nghiệp Nava Nakhorn, thuộc tỉnh Pathum Thani, ngoại ô Bangkok.
 

 Người dân đang tìm đường đi giữa vùng nước lũ.
 

 Người dân đang xếp hàng chờ mua vé xe bus để rời khỏi thủ đô.
 

 Máy bạ cũng không thể cất cánh.
 

 Sơ tán cả vật nuôi.
 

 Chồng đang đẩy vợ đi khỏi vùng ngập.
 

 Một người đang ngủ với chú chó của mình tại khu vực gần sông Chao Phraya .
 

 Các nhân viên đang chăm sóc y tế cho người phụ nữ bị ngất.
 

 Chiếc xe tự chế độc đáo.
 

 Bao cát chống lũ.
 

 

Người phụ nữ đang khóc khi nói chuyện điện thoại với người thân.

 

Theo Boston

people like INLOOK.VN fanpage