Bạn đang ở đây

Nháo nhào chuẩn bị cho Ngày tận thế

Hàng ngàn người Nga tiếp tục chất đầy nhà đồ ăn, nhiên liệu, mua những thứ ngớ ngẩn như vé lên thiên đường, xuống địa ngục...

Các bộ dụng cụ sinh tồn bán chạy

Nếu lịch Maya nói đúng, tận thế sẽ xảy ra vào ngày 21-12-2012. Người dân Nga đang nháo nhào lo lắng và chuẩn bị cho "ngày tận thế".

Trước ngày tận thế 21/12/2012 mà người Maya đã dự đoán, hàng ngàn người Nga tiếp tục chất đầy nhà đồ ăn, nhiên liệu và những dụng cụ thiết yếu để trải qua thảm họa toàn cầu này. Các doanh nghiệp bắt đầu tung ra bán những sản phẩm như bộ dụng cụ để sinh tồn sau ngày tận thế, thậm chí cả phiếu giảm giá cho việc xá tội.

Một vài cửa hàng ở nước Nga và Ukraina đã bán bộ dụng cụ sống sót sau ngày tận thế bao gồm nến, diêm, xà phòng, ngũ cốc. Ở thành phố Siberian, bộ dụng cụ mang tên “Đối đầu với ngày tận thế” bán rất chạy bao gồm thẻ ID, giấy nhớ, cá đóng hộp, một chai rượu vodka, dây thừng… Đại diện một công ty cho biết họ đã bán được hơn 1.000 bộ sản phẩm trên.

Phiên bản anh em của gói dụng cụ này bán tại đất nước Ukraina bao gồm các mặt hàng như: rượu sâm-panh cho phụ nữ, vodka cho quý ông, ngoài ra còn dao, mì ăn liền, xà phòng, dầu gội, dây thừng, diêm và cả bao cao su.

Một vài người bán hàng còn bán cả phiếu giảm giá cho việc xá tội, bởi theo họ chẳng có gì đảm bảo ai đó sẽ không bị trừng phạt bởi tội lỗi của mình.

Vé đi địa ngục đắt hơn vé đi thiên đường 

Một công ty du lịch của Ukraina cũng đang bắt đầu bán vé một chiều lên thiên đàng và xuống địa ngục vào ngày 21/12/2012. Vé đi tới nơi ngự trị của ác quỷ được bán đắt hơn vé đi thiên đàng, mà theo lời công ty này giải thích thì họ làm việc tốt hơn khi ở địa ngục, hơn nữa ở dưới địa ngục “thích” hơn trên thiên đường nhiều.

Nháo nhào chuẩn bị cho Ngày tận thế - 1

Một tấm vé bao gồm tất cả các khoản chi phí lên Thiên đường trị giá 15 USD (khoảng 300 nghìn đồng) trong khi cùng hạng đó xuống địa ngục khách hàng phải trả 18 USD. Những ai mới lên thiên đường hoặc xuống địa ngục sẽ được cấp một chiếc bản đồ khu vực đó, nhưng phải nhớ rằng sẽ không còn đường nào quay về.

Trong khi các chuyến đi của Ukraina được công ty báo trước là chỉ để cho vui thì một vài người ở thành phố Nizhny Novgorod của Nga đã đưa ra những chuyến đi cứu rỗi trong vòng cung đắt đỏ hơn rất nhiều. Theo một vài quảng cáo trên internet thì chỗ ngồi trong vòng cung được đưa ra với mức giá từ 2600 - 5000 USD.

Các quán bar và hộp đêm ở Nga thì sẵn sàng cho tận thế theo cách riêng của họ: những bữa tiệc thâu đêm cùng các loại thức uống được giới thiệu với tên gọi “Truy tìm kí ức” – một đồ uống có cồn giúp bạn gợi nhớ lại toàn bộ cuộc đời mình.

Giới chức Nga bác bỏ tin đồn ngày tận thế

Để trấn an người dân, Bộ trưởng Bộ các tình huống khấn cấp của Nga – ông Vladimir Puchkov cho biết, thế giới sẽ không diệt vong vào ngày 21/12, bởi ông “có quyền truy cập vào các phương pháp giám sát những gì được xảy ra trên hành tinh Trái đất". Tuy nhiên Bộ trưởng cũng thừa nhận rằng nước Nga vẫn có thể bị những trận bão tuyết, bão băng, lốc xoáy, lũ lụt, rắc rối với giao thông vận tải và cung cấp thực phẩm, sự cố về nhiệt, điện và cung cấp nước. Người dân cũng có thể gọi điện miễn phí tới đường dây nóng của Bộ để chia sẻ những bất an lo lắng của mình bất cứ lúc nào.

Nháo nhào chuẩn bị cho Ngày tận thế - 2

Một quan chức cao cấp khác của Nga cũng tỏ ra bức xúc về những tin đồn tận thế đang thêu dệt khắp nơi. Ông Gennady Onishenko – Bộ trưởng bộ Y tế Nga cho biết sẽ buộc tội những ai công khai reo rắc tin đồn thế giới diệt vong tại tòa án.

“Vấn đề này trực tiếp ảnh hưởng tới sức khỏe con người. Khi họ ép bạn phải tin và nói rằng trong vòng một tháng nữa, tất cả mọi thứ sẽ kết thúc, sẽ có rất nhiều người tin vào điều này”, ông cho biết.                          

 
Theo Thu Ninh - Eva/ RT, Huffingtonpost
people like INLOOK.VN fanpage