Bạn đang ở đây

Ngạc nhiên với những nhà tù như khách sạn 5 sao

Ngục thất không còn là chốn không gian chật chội với những thanh chắn lạnh lùng, dơ bẩn. Một số nước như Mỹ, Áo, Trung Quốc, NaUy, Tây Ban Nha đã cải tiến nhà tù trở thành khách sạn với chất lượng 5 sao để phạm nhân được phép trở lại chính mình một lần nữa.

“Khách sạn” Justizzentrum Leoben, Styria, Áo

Toàn bộ hệ thống nhà tù được thiết kế đặc biệt như khách sạn 5 sao với đầy đủ tiện nghi. Nhìn từ bên ngoài vào, toà nhà cao uy nghi đầy sang trọng, buổi tối hệ thống đèn chiếu sáng rực với kiến trúc thông thoáng mà bất kỳ người bình thường nào cũng phải ao ước.

Các “khách sạn 5 sao” đặc biệt dành cho phạm nhân


Việc vào tù cứ tưởng như lạc bước vào khu nghỉ dưỡng, bởi tất cả những trang thiết bị được sắm sửa chỉ để cho tù nhân có được môi trường tĩnh tâm, tự ngẫm về sai lầm của bản thân. Ngoài việc suy ngẫm về quá khứ đã qua, điều họ cần làm là ăn, uống, tận hưởng các chương trình giải trí và thậm chí là hẹn hò với người yêu ở bên ngoài…

Không gian được quét dọn thường xuyên, và mỗi tù nhân cứ như một quý ngài được thả mình ở khu resort cao cấp tận hưởng những phút giây an nhàn. Mỗi phòng giam được thiết kế với đầy đủ phòng tắm, nhà bếp, phòng ngủ… được gắn điều hoà cộng với các trang thiết bị như máy giặt, tivi. Khu vực sinh hoạt chung của tù nhân được xây dựng với cả phòng làm việc trang bị những chiếc máy tính hiện đại nhất.

Các “khách sạn 5 sao” đặc biệt dành cho phạm nhân


Tù nhân cũng không cần phải lo lắng việc mình bị tách biệt hoàn toàn với bên ngoài. Một ngày nhất định trong tuần, các phạm nhân được đặc cách hẹn hò cùng với người yêu trong phòng giam và thoả sức đi dạo trong khuôn viên xinh đẹp bao quanh nhà tù.
Muốn rèn luyện thể thao, giải stress? Bể bơi, sân tennis, sân bóng rổ, phòng tập thể hình và sân chơi đều có tất. Một thiên đường vô cùng lý tưởng để sám hối và quên đi những lỗi lầm, thế sự ngoài kia.

Các “khách sạn 5 sao” đặc biệt dành cho phạm nhân


Nhà tù Jiansu tỉnh Yancheng, Trung Quốc

Rất nhiều người dân đã lên án rằng họ thà ở trong tù còn hơn bởi không gian và các trang thiết bị trong đó còn tốt hơn gấp mấy lần nhà riêng của họ. Nhà tù có đầy đủ tiện nghi trong phòng ngủ, phòng tập thể dục và một sân vận động với sân tập bóng rổ rộng hơn rất nhiều so với sân bóng rổ ở các trường cấp 3 tại Trung Quốc.


Thậm chí, với những tù nhân thuộc hàng V.I.P, họ và người thân khi đến thăm sẽ được ngồi trong một căn phòng đẹp, có bàn trà, đèn vàng và sofa ấm cúng.

“Ngôi nhà” Halden, NaUy

Xa hoa, tiện nghi - nhà tù được chính phủ nước này tập trung xây dựng trong 10 năm và tiêu tốn 250 triệu đô la Mỹ. Điểm đặc biệt, mặc dù nơi đây tập trung những tội phạm nguy hiểm nhưng quản giáo chỉ toàn là nữ. Họ có một không gian lý tưởng như vua chúa thời xưa và nhận được sự nâng niu, chăm sóc từ các nữ hầu.


Và để dụ trù cho người nhà vào thăm tù nhân và ở lại, “ngôi nhà” cũng thiết kế riêng những phòng có 2 giường ngủ. Với sự sang trọng hơn nhiều so với các căn hộ ở châu Âu, mỗi phòng được trang trí, bày biện như một thánh điện phục vụ cho việc sinh hoạt hàng ngày của các “quý ông”: Tivi tinh thể lỏng, tủ lạnh mini, máy đọc đĩa DVD, máy tính kết nối internet. Và có cả một phòng khách được trưng dùng cho từng nhóm 12 “quý ngài” ngồi hàn huyên.


Với những nổ lực tạo tâm thái tốt nhất cho các “thượng đế”, nhân viên phục vụ luôn cố gắng để cho tù nhân cảm nhận được một điều: Sự ấm áp từ gia đình, một cuộc sống yên bình và thư thả. Vì thế, nơi đây được mệnh danh là một trong những nhà tù nhân đạo nhất, không có bê tông và những thanh sắt lạnh lẽo mà là gạch, thép và thông với diện tích tới 30 héc-ta. Họ được phép thành lập ban nhạc, thu những album chuyên nghiệp, đọc sách, tạp chí trong thư viện, phòng tập gym với những bức tường leo núi hiện đại… và quản ngục không mang theo súng trong người khi canh gác.


Ngoài ra, những người xây dựng còn chi tới 1 triệu bảng để mua các tác phẩm nghệ thuật hiện đại. Những bức tranh mang phong cách của nghệ sĩ đường phố Banksy được treo trên tường để tô điểm thêm cảm giác ấm cúng của “ngôi nhà” chung. Và dĩ nhiên, những tấm kính được dùng để bao bọc quanh nhà tù cũng là những tấm kính không thể phá vỡ.

Buồng giam “5 sao” Aranjuez, Tây Ban Nha

Không có bất cứ sự phân tách nào như các thanh sắt chắn ngang việc gặp gỡ giữa vợ và chồng, tù nhân và người yêu hay tù nhân với con cái. Ở buồng giam 5 sao  Aranjuez, họ hoàn toàn được phép sinh hoạt, xây dựng gia đình ngay dưới “mái nhà”.


Để giúp các tù nhân được phép trở lại bản tính lương thiện, học kỹ năng làm cha, làm mẹ như một cách hối lỗi. 36 buồng được xây dựng từ năm 1988, mỗi buồng rộng 45 m² đều có một giường đôi, một giường cũi đầy đồ chơi, một phòng tắm nhỏ và cửa sổ ngó ra ngoài nhà tù và cả những phòng trang trí hoạt hình Disney.

Nhà tù Santa Ana, California, Mỹ

Người dân Mỹ cứ nghĩ vào tù xem như chấm dứt nửa quãng đời còn lại, nhưng quả thật đó là suy nghĩ sai lầm. Nhiều người gọi ngục tù là một khách sạn, dù có mắc tội nào đi chăng nữa thì chỉ cần 82 USD một ngày, bạn sẽ được ở trong một căn phòng đẹp đẽ, tiện nghi, thoáng mát, đầy đủ vật dụng. Nếu với số tiền đó thuê một phòng khách sạn giá bèo cũng không đủ, vậy thì vào tù ở chẳng phải sướng hơn?

 

Theo Himmag

people like INLOOK.VN fanpage