Bạn đang ở đây

BA QUÁN CÀ PHÊ LỘNG GIÓ NHẤT ĐỊNH PHẢI ĐẾN Ở HÀ NỘI

Terrace cafe, Trill cafe, hay Cosa Nostra sẽ là lựa chọn quen thuộc cho mùa hè sắp tới nhờ không gian đặc biệt, phù hợp để hóng gió.

 

Mùa hè, ai nấy đều mong muốn tìm một nơi vừa lịch sự, vừa thoáng mát để có thể ngồi thư giãn, xua tan mỏi mệt. Lý tưởng nhất là các quán cà phê theo phong cách ngoài trời tọa lạc trên tầng cao.

Terrace cafe

Quán cà phê mới toanh này sẽ khiến nhiều người tò mò bởi nó nằm ngay trong quán bar Level 10 trên con phố sầm uất Lý Thường Kiệt.

Bạn có thể ghé quán nhiều lần trong ngày: Buổi sáng uống cà phê ngắm phố phường từ tầng 10 mát mẻ, buổi trưa dùng bữa sang trọng với mức giá tầm trung, chỉ từ 60.000 đồng cho cơm văn phòng và hoàn toàn miễn phí với salad cùng đồ ăn kèm.

Sự tinh tế trong cách bài trí bên trong quán được thể hiện rõ ở cả hai khu vực: vườn treo ngoài trời với góc nhìn thẳng ra khách sạn Melia và khu vực ghế ngồi với sofa bên trong. Quán có sức chứa lên đến 350 người. Tận hưởng những không gian khác nhau ở đây bạn như được khám phá thêm nhiều cung bậc cảm giác mới. Đây là một trong số ít quán cà phê ở Hà Nội tập hợp được nhiều phong cách phù hợp với nhiều kiểu khách.

Trill cafe

Không nằm ở vị trí trung tâm, Trill cafe vẫn khiến nhiều bạn trẻ phải lặn lội tìm đến nhờ không gian ấn tượng trên tầng 26 - tầng cao nhất của tòa nhà Hei Tower, phố Ngụy Như Kon Tum.

Quán có nhiều chi tiết trang trí là đồ handmade cùng những lọ cây xanh nho nhỏ tạo không gian thiên nhiên, gần gũi với môi trường. “Lấy lòng” khách nhờ vẻ lung linh khi lên hình, do đó đây cũng là một trong những quán cà phê đang được check-in nhiều nhất trên mạng xã hội.

Đồ uống ở đây không quá đặc sắc, tuy nhiên thực đơn đồ Âu phong phú với nhiều mức giá, cách trình bày món ăn đẹp mắt cũng rất đáng để bạn tới thử.

Cosa Nostra

Dù đã đi vào hoạt động được hai năm, nơi đây vẫn là một địa điểm gây hứng thú cho giới trẻ Hà Nội nhờ phong cách ấn tượng. Không nằm chót vót trên cao, khoảnh sân rộng ở tầng 2 mặt tiền phố Tông Đản của quán vẫn lộng gió nhờ cây cối bao quanh xanh mát.

Nét lịch sử phảng phất trong từng chi tiết kiến trúc nhỏ khiến bạn như được trở về những năm tháng cũ, ngồi trước hiên nhà, bên hàng cây xanh, thủ thỉ tâm tình với bạn bè. Ngồi ở ngã ba đường ngay gần Nhà hát Lớn ngắm dòng người qua lại, đó là thú vui mà ai đến Hà Nội cũng muốn được trải qua một lần.

Lê Na (vnexpress.net)

people like INLOOK.VN fanpage