Bạn đang ở đây

Xúi trai giết người vì khoái làm tình trên xác chết

Một cặp nam nữ bị nghi làm tình trên xác hai nạn nhân, sau khi đã dùng túi ni-lông bịt đầu khiến 2 thanh niên da màu này chết ngạt.

“Hết mình” vì bạn gái

4 nghi can bị bắt là Joshua Miner, Adam Landerman và 2 ả Alisa Massaro, Bethany McKee. Chúng khai họ mở tiệc nhậu và chơi game video sau khi giết chết Eric Glover và Terrence Rankins. Sau đó, Miner 24 tuổi rủ cô bạn gái Massaro 18 tuổi quan hệ tình dục ngay trên xác hai nạn nhân vẫn còn bị túi nhựa bao quanh đầu. McKee 18 tuổi khai Miner xếp hai xác cạnh nhau rồi dùng một tấm chăn màu nâu phủ lên, tiếp đó hắn cùng Massaro làm tình trên “tấm nệm người” ấy.

 


 

Ảnh hai nạn nhân Glover và Rankins

Miner khai: “Từ nhiều năm trước Massaro đã có ý muốn làm tình trên xác một thằng đã chết”. Nên hắn giúp cô bạn thỏa mãn ước muốn. Biên bản cảnh sát nêu ban đầu Massaro khai không chấp nhận đề nghị của gã bạn trai, nhưng sau đó ả khai đã cùng Miner ân ái trên xác hai nạn nhân. Tiếp đó, Landerman cũng “tham gia” vụ làm tình tay ba bệnh hoạn này. Gã này 18 tuổi, là con trai của một trung sĩ cảnh sát địa phương.

4 nghi can trẻ bị buộc tội đã giết hai nạn nhân bằng cách làm họ ngạt thở bằng túi nhựa, sau đó chúng tính nhét 2 xác vào một chiếc xe con rồi đốt, nhưng hủy ý định này vì sợ vụ cháy sẽ thu hút nhiều chú ý. Nhưng ý tưởng sau còn kinh khủng hơn: Landerman muốn cắt chặt ngón tay, bàn tay, cánh tay của mỗi nạn nhân rồi bỏ vào túi đựng rác đem đến một hồ nước thật xa thị trấn để vứt bỏ. Nhưng Miner cùng McKee muốn giữ lại răng của các nạn nhân để làm “chiến lợi phẩm”.

McKee và Massaro

Landerman nói hắn có đủ dụng cụ để chặt xác còn Miner cung cấp túi đựng rác. McKee chở hắn tới nhà bà ngoại của hắn vào đêm 9.1.2013 để lấy găng tay cao su, thuốc tẩy trắng, cái cưa và một chiếc đèn hàn. Tối hôm ấy, nhóm Miner lập âm mưu giết Rankins và Glover, nhằm thỏa mãn ý muốn bệnh hoạn của Massaro là làm tình trên xác chết

McKee có nhiệm vụ dụ hai nạn nhân đến nhà Massaro nhậu, chơi video game rồi “quan hệ” sex. Hai nạn nhân tưởng bở đi theo McKee và bọn ác trẻ đã ra tay. McKee tố Miner là “kẻ đầu têu” lên kế hoạch giết Glover và Rankins, còn Landerman thực hiện những gì Miner yêu cầu. Biên bản nêu Landerman nhảy lên lưng hai xác chết rồi giả bộ chơi “lướt ván” để tống hết chất thải khỏi ruột hai nạn nhân. Sau đó, chúng trói tay chân của hai xác chết bằng quần áo bẩn và dây điện.

May mắn là xác hai nạn nhân được giữ nguyên, sau khi cha của McKee gọi điện báo cảnh sát, do ả nhờ cha giúp che giấu vụ giết người. Chiều 10-1, cảnh sát tìm thấy xác hai nạn nhân nằm sấp trong nhà Massaro. 4 nghi can bị bắt sau đó. McKee khai sau khi giết người, ả rời nhà Massaro ít nhất hai lần, gồm một lần đi đón đứa con 1 tuổi đang nhờ một cô giữ trẻ trông hộ. Trong một lần ra ngoài ấy, ả đã nhìn thấy Miner làm tình với Massaro trên xác hai nạn nhân, nên ả cảm thấy rất sợ Miner.

Miner và Landerman

Chỉ tính cướp 100 đô

Miner liên tục thay đổi lời khai, lúc đầu nói cả bọn tin hai nạn nhân “có rất nhiều tiền” nên tính cướp. Chúng cho rằng Rankins là một tay buôn ma túy đang có 100USD trong túi. Sau đó hắn lại kể hắn ngồi nhậu dưới sàn nhà với Massaro, McKee trên giường “giỡn” với Rankins.

Rồi vì McKee đã bảo thôi nhưng Rankins vẫn cứ đòi cởi quần ả, ả bèn đứng dậy và chửi tục đòi đuổi Rankins. Miner lao vào siết cổ Rankins đến chết, và trong lúc đó, Glover đá vào đầu hắn nên Landerman cũng nhào tới siết cổ Glover. Khi bọn con trai đánh nhau, hai ả bỏ đi và lúc quay về thì phát hoảng vì thấy hai xác chết.

Cuối cùng, cả bọn phải nhận tội giết người. Cảnh sát trưởng Mike Trafton nói: “Đây là một vụ việc bạo tàn ghê gớm nhất mà tôi mới thấy sau 27 năm làm nhiệm vụ bảo vệ pháp luật. Không chỉ hiện trường án mạng, ngay cả cách đối xử với người chết cũng quá kinh dị”. Mẹ của Rankins nói chỉ có bọn quỷ dữ mới hành xử quá ghê gớm như vậy. Bà kể con bà cùng Glover là bạn từ nhỏ, và Glover vừa tốt nghiệp trung học với bằng danh dự, thích chơi bóng đá kiểu Mỹ, vật và điền kinh. Bà cho biết Rankins vui tính, yêu đời và cũng vừa học xong trung học.

Cha của Massaro cho biết ông bị sốc về chuyện đứa con gái bị buộc tội: “Tôi chỉ có thể nói đây là một vụ khủng khiếp và tôi không tin con tôi có liên quan”. Mẹ của Miner không tin con bà là kẻ giết người, nhưng theo một tờ báo địa phương, Miner từng bị nhốt tù vài ngày vì tội trộm ở nhà người khác. Sau khi Miner bị bắt, cô người yêu cũ Ivone Walsh của hắn còn tố cáo hắn từng nhốt cô vào một căn phòng ở nhà mẹ cô, và một lần khác hắn vẽ hình thập giá ngược và chữ vạn của phát xít Đức lên mông cô.

Dù cảnh sát còn tiếp tục điều tra vụ án mạng, họ cho rằng có thể 4 nghi can đã “phê” ma túy, nhưng không đề cập giả thiết đây là một vụ giết người vì kỳ thị chủng tộc, khi hai nạn nhân là người da màu, 4 nghi can da trắng. Ngành công tố cho biết sắp tới sẽ có phiên tòa xét xử 4 bị can. Công tố viên James Glasgow sẽ là người buộc tội. Ông này từng buộc tội một cựu cảnh sát viên Drew Peterson về tội giết người vợ thứ ba (xem Thế giới & Hội nhập số 4 ra ngày 27.2.2013).

Theo Thế giới & Hội nhập

 

people like INLOOK.VN fanpage