Bạn đang ở đây

Thanh Hóa: Truy sát cả nhà vì bị… chê ăn mặc bẩn thỉu

Liên quan đến vụ hàng chục côn đồ truy sát cả một gia đình ở xã Vĩnh Tân (Vĩnh Lộc, Thanh Hóa), nhiều người dân địa phương cho biết nguyên nhân ban đầu của cuộc truy sát kinh hoàng này bắt đầu từ… câu nói đùa.

Một số người dân xã Vĩnh Tân (Vĩnh Lộc) chứng kiến vụ việc cho biết vào trưa 19/1, gia đình anh Hà (trú tại xã Vĩnh Minh, Vĩnh Lộc) tổ chức đầy tháng cho con và có mời anh Phạm Văn Tuấn, Hoàng Đình Hậu (là anh em “đứng nắng” với anh Hà), Lê Văn Sinh (người chủ mưu gây ra vụ ẩu đả) tới dự. Trong khi ăn uống, anh Sinh có trêu đùa với anh Hậu rằng: “Nhìn người ngợm bẩn thỉu, ăn mặc thì như thằng ăn mày”.

Trong người sẵn có hơi men, anh Hậu nổi tính tự ái đã hắt một bát cháo đang ăn dở vào người anh Sinh. Sau đó, giữa hai người đã xảy ra xô xát nhưng những người có mặt đã can ngăn kịp thời.

Người dân dân hiếu kì tập trung lại xem gây nên cảnh ùn tắc giao thông. Vụ truy sát khiến cả làng quê náo loạn.

Người dân dân hiếu kì tập trung lại xem gây nên cảnh ùn tắc giao thông. Vụ truy sát khiến cả làng quê náo loạn.

 

Tuy nhiên, Sinh bực tức vì bị anh Hậu xông vào đánh mình nên khi về Sinh đã gọi điện cho một số đối tượng kéo đến để “tính sổ” đối với anh Hậu. Khi nhóm người của Sinh kéo đến nhà thì không gặp anh Hậu, vợ anh Hậu cho biết chồng đang ở nhà anh Phạm Văn Tuấn nên cả nhóm kéo xuống nhà anh Tuấn.

Về nhà, Sinh đã tiếp tục gọi điện cho một số thanh niên thuộc thành phần “cộm cán” từ các xã trong huyện Vĩnh Lộc và Thạch Thành để truy tìm anh Hậu trả thù.

Khi nhóm của Sinh kéo xuống nhà anh Tuấn cũng vừa lúc vợ chồng anh Tuấn – chị Tuyết đi công việc về. Do nhóm không biết mặt anh Hậu như thế nào nên khi vừa thấy anh Tuấn xuất hiện, nhóm côn đồ này đã xông vào chém tới tấp vào người anh Tuấn và anh Hùng (người làm thuê cho nhà anh Tuấn). Chị Tuyết thấy vậy bèn gọi điện thoại báo cho công an, nhóm côn đồ xông liền xông vào chém chị trọng thương.

Tính đến thời điểm này, vợ chồng anh chị Tuấn - Tuyết và Vũ Văn Hùng vẫn chưa qua được cơn nguy kịch. 

Ngoài ra, một số người dân địa phương cho biết: khi nghe thấy tiếng kêu cứu của vợ chồng anh Tuấn, mọi người đã chạy ra can ngăn. Nhưng nhóm đối tượng này thấy ai chạy ra ngăn cản liền xông vào dùng mã tấu chém người đó.

Trước tình thế đó, một số người dân đã gọi điện thoại báo cho công an huyện Vĩnh Lộc. Tuy nhiên, hàng tiếng đồng hồ sau đó, khi sự việc xảy ra xong thì mới thấy công an huyện xuất hiện.

“Chúng tôi rất bức xúc trước hành động của nhóm côn đồ. Tuy nhiên, cách phản ứng chậm chạp của công an huyện khi xảy ra vụ việc thì không thể chấp nhận được. Đó là sự tắc trách”, một người dân bức xúc nói.

Tin từ lãnh đạo Công an huyên Vĩnh Lộc (Thanh Hóa) cho biết vừa ký quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 5 bị can trong vụ truy sát gia đình anh Phạm Văn Tuấn (xã Vĩnh Tân – Vĩnh Lộc) vào chiều ngày 19/1.

Năm bị can bị truy tố gồm: Nguyễn Văn Thiện (SN 1975); Nguyễn Văn Thành (SN 1980); Trương Văn Long (SN 1979), đều ở xã Thạch Bình, huyện Thạch Thành, Thanh Hoá); Lê Văn Sinh (SN 1964, ở xã Thành Long, huyện Thạch Thành) và Nguyễn Văn Sơn (SN 1963, ở xã Vĩnh Phúc, huyện Vĩnh Lộc).

 

Theo TTVN

people like INLOOK.VN fanpage