Bạn đang ở đây

“Méo mặt” bão “tình phí”

Tình yêu của giới trẻ hiện nay khác xa những gì đã diễn ra với thế hệ cha mẹ họ. Người ta nhắc nhiều đến “tình phí”, nhưng nhiều cô gái lại có một lối mòn suy nghĩ rằng: khi yêu, nam giới đương nhiên phải là người chịu thiệt thòi hơn. Đặc biệt là khi đang ở giai đoạn tán tỉnh, đó là thời cơ tiêu “tình phí” của các cô!
tình phí
"Tình phí" là vấn đề làm nhiều đấng nam nhi phải đau đầu
 

Bi hài chuyện “tình phí”


Quốc Anh (24 tuổi, nhân viên kinh doanh) chia sẻ: “Thu nhập của tôi so với nhiều bạn bè cũng không đến nỗi nào. Nhưng nói thật, nếu để đi “cưa” gái trong thời buổi bão giá này thì vẫn chả thấm vào đâu. Tán tỉnh em nào bây giờ chả phải đi ăn, đi cà phê, xem phim… thú vui “bình dân” thế thôi nhưng mỗi lần đi cũng hết 500 – 700 nghìn là chuyện thường. Một tuần 2-3 cái hẹn như thế thì ví đã đủ vợi rồi, chưa kể các khoản quà cáp phát sinh”.
Đó là thực trạng phổ biến mà cánh mày râu gặp phải. Nhưng sinh ra làm bậc nam nhi, đa phần họ đều chấp nhận “số mệnh” ấy. Chỉ có điều, nhiều người cho hay, họ không bằng lòng với cách xử sự thiếu tế nhị của một số cô gái ngày nay.

Duy Tùng (23 tuổi, nhân viên IT) hài hước kể: “Lần đầu tiên hẹn hò, mình lịch sự hỏi cô ấy muốn ăn ở đâu. Ai ngờ nàng “thật thà” thế, dẫn mình vào hẳn một nhà hàng hải sản sang trọng. Chưa bao giờ đi ăn đồ biển mà mồm đắng như thế. Đã vậy vừa ăn lại cứ vừa nơm nớp sợ… thiếu tiền. May mà không “vọt xà”. Ăn xong, mình cáo bận đột xuất rồi chuồn luôn. Chứ đi tiếp hiệp nữa, với kiểu “hồn nhiên như cô tiên” ấy, chắc mình không đủ đô bao nàng tiếp hiệp hai, lúc đó thì chẳng biết giấu mặt vào đâu…”.

Trong hoàn cảnh tương tự, Hoàng Thái (kĩ sư xây dựng) cũng tỏ vẻ “bất mãn” với em sinh viên mà mình đang “cưa”. Thái cho hay: “Từ lúc quen nhau tới nay đã 2 tháng rồi, vậy mà chưa một lần em ấy chịu một mình đi chơi với tôi. Lần nào ít thì 1-2 cô bạn thân, nhiều thì 5-7 người, nam nữ đủ cả kéo theo như đi trảy hội. Dù chỉ ăn cốc chè, đĩa nem rán thôi nhưng so với đồng lương mới ra trường của mình thì cả “tập đoàn” thế cũng tốn kém, hơn nữa họ cứ như lũ kì đà cản mũi vậy!”.

“Nhộn” nhất có lẽ là câu chuyện của một anh chàng trên mục tâm sự tại diễn đàn Webtretho. Lấy chủ đề “Tôi muốn dạy cho cô ta một bài học!”, anh chàng này “cay cú” kể lại rằng anh tình cờ quen được một cô gái khá dễ thương, sau vài lần trò chuyện qua mạng, biết cô gái còn độc thân nên anh đã mạnh dạn mời cô đi chơi để tìm hiểu. Cô gái cũng dễ tính, nhận lời mời ngay.

Buổi hẹn đầu đáng lẽ đã diễn ra rất vui vẻ và có thể mở ra một tương lai rất tốt đẹp nếu như không phải cô gái sau bữa lẩu no nê lại… đòi vào bar. Nhân vật nam cho biết: “Vừa mới vào thì cô ta đã gọi một đĩa hoa quả rất to lên. Tôi nghĩ chắc cô ta mời mình đây! Vì thấy cô ta vừa vào bar đã cầm menu gọi đồ uống rất chi là tự nhiên. Cuối cùng, đến 11h đêm, thấy chuyện đã hết mà cô nàng vẫn ngồi im, tôi đành đứng dậy tính tiền ra về. Quả thật lúc đó tôi bực mình lắm vì tôi đã bỏ tiền đi ăn rồi. Nếu là người con gái có ý thức thì cũng phải biết đường trả tiền nước chứ. Hoặc ít ra thì tôi trả cả cũng được. Nhưng mà cô ta nên chọn loại nước rẻ rẻ thôi. Đằng này…”.

Không chỉ có vậy, sau lần hẹn hò “chát chúa” ấy, anh chàng còn bị dính thêm vài phi vụ mất tiền theo kiểu “giời ơi đất hỡi” như thế nữa với cô gái này. Nên chốt lại câu chuyện, anh ta khẳng định đã mất hết cảm tình với đối phương và chỉ khăng khăng muốn một điều duy nhất: “Tôi muốn dạy cho cô ta bài học, không thể cứ ăn tiền của tôi mãi thế được!”.

Tuy nhiên, khi topic này đưa lên thì kết quả lại chẳng như mong đợi. Rất hiếm người đồng cảm chia sẻ mà trái lại, anh chàng này bị vô số các thành viên khác trên diễn đàn “ném đá” và “đánh hội đồng”, với hàng trăm comment cùng quan điểm rằng: “Đúng là hạng đàn ông tính toán, bần tiện và ngu ngốc. Chẳng qua, kẻ cắp gặp bà già mà thôi!”.
tình phí
 

Suy ngẫm


Với nhiều cô gái, thước đo cho sự ga lăng của đàn ông được tính bằng số lần rút ví hay cụ thể hơn là số tiền chi trả cho các khoản ăn sáng, cà phê, quà cáp… Anh chàng nào tác phong rút ví chậm, để chị em phải móc hầu bao, hay những anh chàng chỉ cho các quí cô ngồi uống trà đá, ăn kẹo lạc ven đường thì sẽ bị tình nghi vào diện “ki bo”, “đo lọ nước mắm đếm củ dưa hành”, và bị cho “out” ngay tắp lự.
Thế nên mới có chuyện, trong giai đoạn “cầm cưa”, nam giới thường phải “nghiến răng, nghiến lợi” tỏ ra ga lăng, phong độ nhất có thể, dù rằng họ cũng chỉ là những kẻ trần mắt thịt, cũng phải nhọc nhằn đi làm kiếm tiền, đến cuối tháng chiếc túi cũng kêu gào thảm thiết vì bị “viêm” bị “cháy”. Bởi vậy, nếu là một cô gái thấu đáo, tế nhị, phái nữ nên học cách thông cảm và “nương nhẹ tay” với nam giới, nhất là ở giai đoạn tán tỉnh vô cùng nhạy cảm.

Riêng trường hợp các cô gái không yêu nhưng vẫn thích lợi dụng thì quả thật đáng lên án. Nên cũng có một lời khuyên nho nhỏ tới cánh mày râu: Dù muốn chiều lòng người đẹp song các quý anh vẫn là phái mạnh, vẫn phải có chính kiến và là người chủ động. Đành rằng “tiền đem cho gái có đòi được không” song đấng mày râu không nên dại dột đến mức đối phương điều khiển mình như con rối, vừa mang tiếng “gã ngốc” bị lợi dụng mà lại vừa có thể bị chị em coi thường, gặp tình cảnh “xôi hỏng bỏng không”. Tới lúc đó, có ức chế hay hậm hực, cay cú thì chỉ càng bị rẻ bỉu là “hạng đàn ông tính toán, bần tiện”. Tóm lại, “chiếc cưa” nằm trong tay quý anh, vạn sự đều do các quý anh làm chủ mà thôi.
people like INLOOK.VN fanpage